Có nên tìm hiểu nhiều người cùng lúc để sớm lấy chồng, sinh con
Tôi rất yêu trẻ con, khao khát có đứa con của riêng mình, vẫn hy vọng có thể tìm được người đồng hành để xây dựng gia đình.
Tôi là một cô gái ngoài 30 tuổi. Ở độ tuổi này, nhiều bạn bè đồng trang lứa của tôi đã lập gia đình, thậm chí có người đã có hai con, trong khi tôi vẫn một mình. Tôi không có điều gì quá nổi bật: ngoại hình bình thường, gia đình và công việc cũng bình thường.
Tôi sống hướng nội nên các mối quan hệ xã hội không nhiều. Đã có giai đoạn tôi nghĩ mình sẽ sống độc thân, không bận tâm chuyện yêu đương mà dành thời gian cho bản thân: tập thể dục, theo đuổi sở thích và học thêm những điều mình thích. Tôi lại rất yêu trẻ con và luôn khao khát có một đứa con của riêng mình, vì vậy vẫn hy vọng có thể tìm được người đồng hành để xây dựng gia đình. Tôi từng được mai mối nhưng không thành.
Tôi hai lần viết bài gửi chuyên mục Hẹn hò. Lần đầu nhận được khá nhiều thư từ độc giả nhưng lúc bài được đăng vì công việc quá bận và áp lực nên không có thời gian trả lời. Gần một năm sau, tôi viết bài lần thứ hai, lần này dành thời gian trả lời và trò chuyện với mọi người. Có khoảng 4–5 người khiến tôi ấn tượng, nhưng vì không muốn phân tâm nên tôi chỉ chọn trò chuyện với một người cảm thấy phù hợp nhất. Sau khoảng 2 tháng, chúng tôi nhận ra không hợp và dừng lại. Tôi đã băn khoăn không biết có nên chủ động liên lạc với những người còn lại hay không vì trước đó đã từ chối họ để tập trung tìm hiểu người kia. Tôi cảm thấy ngại nếu liên lạc lại nhưng thú thực cũng hơi tiếc vì họ cũng là người khiến mình ấn tượng qua lá thư gửi đến nhưng chưa có cơ hội tìm hiểu sâu.
Tết sắp đến, tôi cũng mong có một người để cùng chia sẻ và có thể ra mắt gia đình, nhưng thật sự không biết nên làm gì. Tôi có nên tiếp tục viết bài tìm người yêu nữa không? Có nên trò chuyện và tìm hiểu nhiều người cùng lúc để tránh bỏ lỡ cơ hội, hay vẫn tập trung vào một người để có sự nghiêm túc và cảm xúc rõ ràng? Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Ở hoàn cảnh như tôi, nên làm gì để có cơ hội tìm được người phù hợp?
Huyền Thanh 30/12/2025Anh nói tôi có thể tìm hiểu nhiều người cùng lúc
Quen sáu tháng, anh thường xuyên hỏi tôi có yêu anh không, nhưng cuối cùng lại nói chưa từng yêu tôi.
Tôi vừa chấm dứt mối quan hệ hơn một tuần. Thực lòng mà nói, chúng tôi chỉ là tìm hiểu, gặp gỡ như bạn bè và chưa từng vượt qua ranh giới tình bạn, ngay cả nắm tay cũng không có. Chúng tôi đều đã lớn tuổi. Tôi trên 30 và anh còn hơn tôi nhiều tuổi. Cả hai đều chưa từng kết hôn. Anh...
Đọc thêmChán nản vì tìm hiểu nhiều người nhưng chưa ai được quá 4 tháng
Tôi 30 tuổi, đã sẵn sàng lập gia đình nhưng từ năm ngoái tới giờ, tìm hiểu và hẹn hò nhưng tất cả chỉ dừng lại không quá bốn tháng.
Điều này khiến tôi thực hoài nghi nhân sinh, liệu mình có vô duyên quá không.
Tôi cao trên mức trung bình, dáng người cân đối, tự nhận ngoại hình không xinh xắn nhưng không đến nỗi quá xấu, là người sạch sẽ, thơm tho và khá chú ý đến ăn mặc, phối...
Đọc thêmBạn gái hứa chờ tôi 5 năm nhưng nhắn tin 'lúc nóng lúc lạnh'
Bạn gái thường nói với tôi rằng cô ấy hay bị kiểu vô tâm với người khác.
Tôi 36 tuổi, qua một lần đổ vỡ, đang ở nước ngoài làm ăn, gần đây quen một người ở quê. Hàng ngày chúng tôi thường nói chuyện với nhau, nhưng càng nói chuyện, tôi càng thấy cô ấy có vẻ hơi ít quan tâm tới những gì tôi nói. Không biết có phải tôi quá nhạy cảm không nhưng nhiều khi tôi thấy cô ấy cũng quan...
Đọc thêmBạn gái tìm hiểu nhiều đàn ông vì tôi trì hoãn đám cưới
Mỗi lần bị từ chối, em lại liên lạc với tôi để có cảm giác được yêu thương, cung phụng.
Tôi và bạn gái cùng 29 tuổi, yêu nhau hơn sáu năm từ khi ra trường đến nay. Tôi nghĩ cả hai tương xứng với nhau về nhiều mặt như ngoại hình, học vấn, thu nhập, cũng hợp nhau về sở thích và tình dục. Tuy vậy, gia cảnh hai bên có chênh lệch. Nhà bạn gái có điều kiện, bố mẹ là công chức, viên...
Đọc thêmBạn gái quen nhiều người cùng lúc để lợi dụng
Anh có ngờ đâu cả với ba - người yêu thương em nhất trên đời, mà em cũng mang ra làm bức bình phong gạt tình, gạt tiền anh.
Vậy là tròn một năm mình quen biết nhau qua mạng, cũng là nửa năm quen nhau chính thức. Nhưng một năm sau của thời điểm mình gặp mặt lần đầu tiên cũng là lúc kết thúc. Bạn trai em gọi cho anh.
Em nhỏ nhắn, đáng yêu, lại xinh đẹp. Anh thì xấu, lùn và chỉ có hai bàn...
Đọc thêm