Mẹ người yêu gợi ý em hạ gò má để thay đổi tướng 'sát chồng'
Em cũng hiểu mẹ bạn trai vì thương con, lo sợ con có chuyện nên thà tin là có còn hơn không.
Em 25 tuổi, người yêu 27 tuổi, quen nhau được gần hai năm. Em biết việc mẹ bạn trai không thích mình là do nghe anh nói lại. Khi đó, lúc mẹ bạn trai biết anh có người yêu, bác vẫn vui vẻ, còn hay nói anh chở em về chơi cho biết nhà. Nhưng sau này, có một lần, bạn trai đăng hình lên mạng xã hội, mẹ anh thấy và đã nói chuyện riêng với anh. Cuộc nói chuyện này em không rõ, anh kể đại khái là: "Mẹ nói là không phải mẹ không thích con người hay tính cách em, vì mẹ chưa gặp, cũng chưa tiếp xúc, nhưng phụ nữ gò má cao thì sát chồng. Mẹ gặp nhiều trường hợp đó rồi nên mẹ lo nhỡ may con trai mình có mệnh hệ gì. Vậy nên mẹ khuyên hai đứa chia tay sớm".
Lúc nghe bạn trai kể, em buồn lắm, bởi sinh ra thế nào, mình đâu quyết định được. Vậy mà chỉ dựa vào vài câu tư tưởng cổ hủ từ ngày xưa, lại phán xét một con người. Về vấn đề gò má cao, mặt em ngày xưa không như vậy, nhưng lúc học cuối năm thứ tư đại học, em bị một trận bệnh phải nằm viện cả tháng để điều trị, khi đó truyền nước quá nhiều bị phù mặt. Sau về bác sĩ kê thuốc nhưng có lẽ liều nặng quá dẫn đến em bị gầy tọp xuống, sụt hẳn 10 kg, người như già đi 10 tuổi, mặt không còn đầy đặn như trước, rút hết mỡ ở mắt, thái dương và má, nhìn em như bà già vậy. Sau này em ăn uống, điều dưỡng cơ thể, đã lên cân lại, người được như xưa, có điều mặt lại chỉ cải thiện một phần, má và hai bên thái dương vẫn hõm một chút nên trông gò má cao hơn.
Thật lòng mà nói, có ai lại muốn bản thân bệnh tật để rồi thay đổi như vậy, nhiều lúc soi gương mà bật khóc vì tủi thân lắm. Bạn trai em sau lần mẹ nhắn tin nói hai đứa chia tay, có về nhà gặp bố mẹ để nói chuyện lại. Anh không đồng ý chia tay, cũng không đồng ý quan điểm gò má cao này nọ. Lên gặp em, anh nói lại hôm đó cãi nhau khá to, mỗi người một ý, bố mẹ còn sợ anh bỏ lên thành phố giữa đêm nên phải khóa cửa nhà lại. Nghe vậy em đau lòng lắm, nghĩ mình có làm gì mang tội đâu mà gặp trường hợp như vậy. Em cũng suy nghĩ hay chia tay cho rồi, đau dài chi bằng đau ngắn, nhưng sao đau lòng quá. Hai đứa ôm nhau khóc cả buổi trời rồi quyết định thôi, để một thời gian xem ăn uống lên cân, mặt có đỡ hơn không.
Sau lần đó, em về nhà bạn trai hai lần, bác gái cư xử bình thường, không ghét bỏ hay thái độ, bác bảo cứ coi như bạn bè về chơi thôi. Em hỏi lại bạn trai, anh nói mẹ thấy cãi nhau căng quá nên không muốn làm căng nữa, với cả con gái nhà người ta có làm gì đâu mà mình thái độ. Bây giờ nói chuyện, mẹ bảo nếu con chọn rồi, mẹ cũng không cấm cản hay chia rẽ gì, nếu hai đứa muốn cưới thì tổ chức cưới, có điều bảo mẹ thay đổi tư tưởng "gò má cao sát chồng", mẹ khó chấp nhận được, nó như ăn sâu vào tiềm thức rồi, nếu được hay là đi hạ gò má xem sao.
Em cũng rối rắm và buồn tủi lắm. Đứng trên góc độ của mình và nghĩ, em có làm gì mang tội đâu mà lại như vậy. Em cũng hiểu mẹ anh vì thương con, lo sợ con có chuyện nên thà tin là có còn hơn không. Em nghĩ hay dừng lại sớm cho rồi, nhưng đau lòng quá, thà là chia tay vì hết yêu hay "cắm sừng" không nói, còn đi tiếp thì lại sợ sau này có sao, người ta đổ tại mình. Câu chuyện của em là vậy, mong anh chị đi trước hãy cho em xin lời khuyên.
Cẩm Tú 25/03/2024Đồng nghiệp nữ hơn tuổi gửi ảnh gợi cảm cho tôi mỗi tối
Chị gặp tôi ở công ty, hỏi sao không trả lời chị, tôi bảo: "Chị đừng làm như thế nữa, em không thích", nhưng chị không buông tha tôi.
Tôi 25 tuổi, quê ngoài Bắc, đang sinh sống và làm việc cùng gia đình ở TP HCM. Tôi đang làm việc cho công ty du lịch và nghỉ dưỡng ở thành phố Thủ Đức, có một lần đi liên hoan công ty vào buổi tối, chị đồng nghiệp hơn tôi 5 tuổi uống hơi quá nên say,...
Đọc thêmBố vợ gợi ý tôi cưới chị vợ
Vợ đã mất nhưng tình yêu tôi dành cho vợ vẫn vẹn nguyên, nên tôi sợ mình sẽ làm chị khổ.
Tôi và vợ kết hôn mười năm trước sau khi trải qua gần ba năm yêu nhau. Tôi yêu sự giản dị, mộc mạc, nét chịu thương chịu khó và đặc biệt hiểu chuyện của người con gái miền Trung ấy. Trong quãng thời gian yêu nhau, chúng tôi hầu như không cãi vã hay mâu thuẫn gì. Cưới xong, chúng tôi ở lại...
Đọc thêmSát ngày cưới, chồng mới biết tôi từng sống chung với người cũ
Trước khi đến với chồng, tuy không kể quá khứ nhưng tôi đã nói với anh mình không còn trong trắng, anh chấp nhận và tiến tới hôn nhân.
Tôi 35 tuổi, chồng hơn năm tuổi, có hai con trai, trong cuộc sống vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn nhưng không ảnh hưởng tới hôn nhân. Trước khi đến với chồng hiện tại, năm 22 tuổi tôi có yêu một người, là bạn học cùng lớp cấp ba của anh rể và chị...
Đọc thêmKhi chồng thay đổi tích cực, tôi không còn yêu anh
Hình tượng của anh đã sụp đổ trong mắt tôi; anh nói vẫn yêu tôi, có thái độ hối lỗi, sao tôi nghĩ lại chuyện cũ thấy không thể vui.
Tôi là nữ, 31 tuổi, vợ chồng tôi yêu nhau hai năm rồi cưới, kết hôn được 3 năm. Trước cưới, tôi yêu chồng nhiều hơn. Anh là kĩ sư xây dựng, đi công tác suốt, vô tâm. Sinh nhật tôi, anh cáu kỉnh vì không muốn tặng quà, nói là ngày nào cũng như nhau....
Đọc thêmTôi nhận lời yêu rồi bạn trai lại thay đổi suy nghĩ về nơi ở
Nếu tôi vào Nam sẽ phải bắt đầu lại, cuộc sống khó khăn, lương anh lại thấp
Tôi 30 tuổi, quê miền Bắc, mới du học về và đang mở công ty nhỏ được 6 tháng và còn rất nhiều khó khăn. Người yêu tôi 37 tuổi, quê miền Nam, anh dự định nếu về nước sẽ xin làm giảng viên ở trường cũ tại Sài Gòn, lương khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi quen nhau hai năm trước ở nước ngoài...
Đọc thêm