Home
Menu

Chồng sắp cưới rủ vào khách sạn rồi định cưỡng bức tôi

Không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến vậy; anh còn hành hung tôi và buông những lời đe dọa khiến tôi vô cùng hoảng sợ.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi và bế tắc như lúc này. Tôi không hiểu mình quá tin người hay vì cuộc đời luôn có những điều bất ngờ không thể lường trước. Tôi 27 tuổi, là nhân viên văn phòng; anh hơn tôi hai tuổi, làm công ty nhà nước. Chúng tôi quen nhau gần ba năm và dự định sẽ kết hôn vào vài tháng tới. Mẹ anh đã xem ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình đã chuẩn bị gần như đầy đủ, kể cả việc đặt cọc nhà hàng cho ngày cưới. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như ngày hôm đó không xảy ra. Chủ nhật vừa rồi, ba mẹ anh mời tôi sang nhà ăn cơm. Hôm đó có cậu mợ anh xuống chơi, anh uống khá nhiều bia. Anh vốn là người nóng tính, nhất là khi có rượu bia trong người.
Chiều hôm đó, anh chở tôi về phòng trọ (tôi ở cùng chị gái). Trên đường đi, anh đề nghị vào khách sạn nhưng tôi không đồng ý. Tuy nhiên, anh vẫn ép tôi vào đó. Khi vào trong, anh có những hành vi vượt quá giới hạn và ép buộc tôi làm điều tôi không muốn. Tôi phản đối và giằng co, đồng thời nói sẽ gặp ba mẹ anh để hủy hôn lễ, thực chất chỉ để anh đưa tôi về. Tôi không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến vậy. Anh đã hành hung tôi và buông những lời đe dọa khiến tôi vô cùng hoảng sợ.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn. Người từng nói yêu thương tôi lại có thể đối xử với tôi như thế. Tôi cố gắng bỏ chạy nhưng anh kéo tôi lại, ép lên xe để chở về. Trên đường đi, anh tiếp tục có những hành vi khiến tôi hoảng loạn. Tôi không làm theo vì trong lòng lúc đó chỉ còn lại sự sợ hãi và thất vọng tột cùng. Tôi bị đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, cảm giác như mọi thứ trong mình đều vỡ vụn.
Từ hôm đó đến nay, chúng tôi không còn liên lạc. Tôi đã chặn tất cả kênh liên lạc của anh, nhưng trong lòng vẫn luôn bất an, lo sợ anh sẽ không dễ dàng buông bỏ. Đau đớn hơn cả là tôi không dám chia sẻ câu chuyện này với người thân. Nỗi sợ vẫn ám ảnh tôi mỗi ngày, ngay cả trong những giấc ngủ. Tôi phải làm sao đây?
Hồng Ngân 06/02/2026

Vợ sắp cưới muốn gia đình tôi tặng hoa tai kim cương thay vì vàng

Trong đầu tôi có suy nghĩ em chưa thật sự yêu tôi và chỉ quan tâm đến vật chất.
Tôi và em chưa từng gặp nhau thật sự ngoài đời, chỉ gặp qua video call trên điện thoại từ bạn giới thiệu. Vì tôi sống và làm việc ở nước ngoài, còn em ở Việt Nam. Em 26 tuổi, tôi hơn em một giáp. Sau vài tuần nói chuyện vui vẻ, tôi tỏ tình và em đồng ý làm người yêu. Em muốn tôi bảo lãnh em sang sau khi... Đọc thêm

Hai lần rủ bạn trai vào khách sạn nhưng không 'vượt rào'

Tôi 34 tuổi, có mối tình đầu được gần một năm; anh hơn tôi 7 tuổi, cả hai quen nhau qua người lớn giới thiệu.
Sau khi gặp mặt, anh liên tục nhắn tin, cuối tuần nào cũng rủ tôi đi chơi. Gần hai tháng sau khi quen, anh nhắn ít dần, tôi lại thấy nhớ. Tôi nhắn tin anh vẫn trả lời. Tôi chủ động rủ đi chơi, anh cũng đi. Sau ba tháng quen nhau, anh ngỏ lời yêu, tôi đồng ý. Tiếp đó, cuối tuần... Đọc thêm

Vợ vào khách sạn với nam sinh viên sau khi chơi pickleball

Sau khi bị bắt quả tang, vợ cũng không về nhà nữa, chỉ liên tục nhắn tin xin lỗi và mong muốn được làm lại.
Tôi thấy em có những biểu hiện rất lạ như đi chơi thể thao về muộn, ít quan tâm đến gia đình, nhắn tin rất nhiều, luôn luôn chú ý đến điện thoại và còn để im lặng, thường không nghe điện thoại trước mặt chồng, con. Rồi tôi đã cài định vị vào xe ôtô và phát hiện vợ... Đọc thêm

Bạn gái vào khách sạn với bạn của cha em

Người đó hơn 40 tuổi, chia tay vợ, hơn em 20 tuổi; tại sao tôi đầy đủ sự nghiệp và tương lai sáng lạng, em vẫn phản bội?
Có thể mọi người nói tôi hẹp hòi, đã chấp nhận tha thứ thì nên quên đi chứ nghĩ mãi đến quá khứ làm gì, để cả dằn vặt cả hai người. Tôi đã gần 30 tuổi, có công việc, nhà cửa ở Sài Gòn ổn định. Tôi quen em trong một chuyến công tác, em là sinh viên chỉ... Đọc thêm

Bạn gái cương quyết không đồng ý sống với nhà chồng

Em lo sợ quan niệm sống khác nhau giữa hai thế hệ; nếu tôi không muốn ra riêng, em sẽ chia tay và quay lại TP HCM.
Muôn vàn khó khăn trong cuộc sống đã vượt qua, giờ tôi mắc kẹt trong tình huống bạn gái nhất quyết không muốn sống chung dù có phải đi ở nhà thuê.
Tôi và bạn gái quen biết nhau từ lúc học đại học, có nhiều chuyện hiểu lầm đã không gặp nhau nữa. Gần đây, trong một lần đi... Đọc thêm