Home
Menu

Sợ vợ buồn nên tôi chưa dám công khai con riêng

Tôi rất thương và áy náy với con nhưng lại sợ nếu nói ra, vợ sẽ tổn thương, cho rằng tôi lừa cô ấy ngay từ đầu.
Tôi 35 tuổi, kết hôn được gần ba năm và có một bé trai. Trước khi cưới vợ, tôi từng có một mối tình và có một con gái riêng nhưng vì nhiều lý do nên chúng tôi không đến được với nhau. Cháu hiện 8 tuổi, sống với bà ngoại vì hiện tại mẹ cháu cũng đã lập gia đình riêng. Tôi vẫn chu cấp đầy đủ, thỉnh thoảng cố gắng qua thăm nhưng chuyện này tôi chưa bao giờ nói với vợ. Vợ biết tôi từng yêu và chia tay, nhưng không biết tôi có con. Ngày mới cưới, tôi định nói nhưng nhìn vợ đang mang thai, tôi lại sợ cô ấy suy nghĩ, ảnh hưởng đến sức khỏe nên cứ lần lữa. Sau đó con chúng tôi ra đời, tôi càng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Những lần con gái gọi điện, tôi phải đi ra ngoài ban công nghe. Cháu hay hỏi: "Bao giờ bố cho con đến nhà bố chơi?"; "Bao giờ bố về chơi với con?"; "Mai bố có đến trường đón con đi học về không?",... Tôi chỉ biết bảo khi nào thuận tiện rồi bố đón. Thỉnh thoảng đang ngồi cùng vợ, có điện thoại của con, tôi không dám nghe hoặc ra ngoài nghe cũng khiến vợ thắc mắc rồi bóng gió chuyện tôi có mối quan hệ khác bên ngoài.
Tôi rất thương và áy náy với con nhưng lại sợ nếu nói ra, vợ sẽ tổn thương, cho rằng tôi lừa cô ấy ngay từ đầu. Tôi cũng sợ cuộc hôn nhân hiện tại bị ảnh hưởng. Nhưng con gái ngày càng lớn, tôi biết mình không thể giấu mãi. Tôi nên nói sự thật với vợ thế nào để cô ấy hiểu đây. Tôi biết mình trăm vạn lần sai nên mới rơi vào hoàn cảnh này, giờ chỉ mong mọi người cho tôi xin ý kiến, tôi nên làm gì lúc này đây. Tôi xin cảm ơn.Xuân Trường 23/09/2026

Bạn gái nói chúng tôi chưa công khai nên không thể trách em phản bội

Tôi yêu em ngày càng nhiều nhưng em không muốn công khai, giờ em có người khác lại trách ngược tôi.
Em là người khiến tôi tin vào tình yêu sau 4 năm mất niềm tin. Lần đầu gặp, em đã khóc khi tôi hỏi vài chuyện công việc, khiến tôi muốn chở che. Em không quá đẹp nhưng để lại ấn tượng sâu sắc. Dần dần, tôi mơ về một gia đình cùng em.
Nhiều lần tôi muốn tỏ tình nhưng sợ em đã có... Đọc thêm

Bốn năm yêu, bạn trai không công khai cũng chưa từng nhớ sinh nhật tôi

Kể cả khi tôi nói "Hôm nay là sinh nhật em", anh ta cũng không có động thái gì, không chúc, không quà, không xin lỗi vì quên.
Tôi và bạn trai yêu nhau hơn 4 năm, không công khai (anh ta không đồng ý). Trong thời gian đó, có một số chuyện khiến tôi bắt đầu đặt câu hỏi về vị trí của mình trong mối quan hệ này. Sinh nhật tôi, anh không chúc mừng, không tặng quà và cũng không gặp. Sinh nhật năm nay... Đọc thêm

Chồng công khai hẹn với bạn gái cũ, còn gọi tôi ra ngồi cùng

Chồng tôi bắt đầu hẹn uống cà phê với chị ấy, còn ước định mỗi tháng một lần.
Đọc bài tâm sự gần đây của một vài bạn về việc đau khổ, trầm cảm vì chồng còn giữ liên lạc với người cũ, tôi nghĩ bài chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình có thể cho các bạn thêm một góc nhìn khác về vấn đề này.
Chồng tôi và bạn gái cũ có tình cảm rất tốt vì quen biết từ nhỏ. Lý do... Đọc thêm

Cô bồ dọa công khai mọi chuyện khi tôi chọn quay về với vợ con

Có lúc cô ta nói đang mang thai với tôi, có lúc dọa sẽ đưa mọi chuyện lên mạng xã hội để "mọi người biết bộ mặt thật của tôi".
Tôi 35 tuổi, có vợ và hai con. Tôi đi làm xa nhà nhiều năm. Cuộc sống vợ chồng dần chỉ còn là những cuộc gọi vội vàng, chuyện tiền bạc, con cái và áp lực cơm áo. Khi vợ mang thai bé thứ hai, tôi quen một người phụ nữ ở nơi làm việc. Ban đầu chỉ là... Đọc thêm

Em công khai người mới sau một tháng chia tay tôi

Tôi mới biết rằng em đã tìm hiểu người kia trong thời gian chúng tôi vẫn còn yêu.
Tôi 32 tuổi, từng đổ vỡ trong hôn nhân. Sau bốn năm không quen ai, đến khi gặp được cô gái ấy, tôi tiếp cận trò chuyện một thời gian thì có chút tình cảm và đã thú nhận mình từng đổ vỡ. Em im lặng vài ngày, sau đó vẫn nhắn tin cho tôi. Thời gian biết em và được em chấp nhận tình cảm là ba tháng. Khi... Đọc thêm