Home
Menu

Chồng bỗng nói hết tình cảm sau hơn 10 năm yêu thương tôi

Chỉ vài tuần sau, anh nói một câu khiến tôi đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận: "Anh hết tình cảm với em rồi".
Tôi thật sự không biết phải làm gì lúc này. Hai vợ chồng tôi đã gắn bó hơn 10 năm, có với nhau hai đứa con. Từ ngày yêu đến lúc cưới, rồi những năm đầu có con, tôi luôn nghĩ mình hiểu chồng khá rõ. Anh không phải người quá lãng mạn nhưng ngày nào cũng gọi tôi là "vợ ơi", "vợ yêu". Sáng trước khi đi làm, anh thường hôn nhẹ lên trán tôi rồi mới ra khỏi nhà. Những hôm tôi mệt, anh nhắn bảo cố nghỉ sớm. Cách đây hơn một tháng, hai vợ chồng còn nằm trên giường nói chuyện, động viên nhau giữ sức khỏe để sau này cùng già đi, chờ con cái trưởng thành.
Vậy mà chỉ vài tuần sau, anh nói một câu khiến tôi đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận: "Anh hết tình cảm với em rồi". Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ bảo tình cảm không còn như trước, anh muốn sống cho bản thân và không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi hỏi có người khác không, anh không nhận nhưng cũng chẳng giải thích thêm. Anh thay đổi quá nhanh. Trước đây cuối tuần anh còn tranh thủ đưa các con đi chơi, mua cho tôi ly cà phê rồi cả nhà về ăn cơm. Bây giờ anh đi làm về muộn, gần như không nói chuyện với tôi. Có hôm các con hỏi bố sao không ăn cơm cùng cả nhà, anh chỉ bảo "bố bận".
Tôi không hiểu nổi một người có thể từ "vợ yêu" mỗi ngày sang hết tình cảm, bỏ mặc vợ con chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Đùng một cái, anh nói không còn yêu tôi rồi cật lực đi làm, đi sớm về muộn. Tôi không biết anh đã có ai chưa, nhưng nghĩ đến cảnh anh vui vẻ với người khác, dành sự quan tâm, yêu thương cho người khác trong khi mẹ con tôi ở nhà, tôi cảm thấy không thở nổi.
Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại xem mình đã làm gì sai. Có lúc tôi còn nghĩ hay anh đang mắc bệnh gì nghiêm trọng mà giấu tôi, vì sự thay đổi này quá đột ngột. Tôi hỏi thẳng thì anh bảo tôi đừng suy diễn. Tôi không biết còn điều gì mình chưa biết. Hơn 10 năm bên nhau, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải ngồi một mình trong phòng và tự hỏi tại sao người từng nói muốn cùng tôi già đi lại có thể dễ dàng muốn rời bỏ mẹ con tôi như vậy. Tôi thực sự không biết nên làm gì lúc này. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.Hoàng Ngân 22/09/2026

Bỗng có cảm tình với nam đồng nghiệp từng rất ghét

Nay công ty có việc, đi quay chung, tôi để ý anh nhiều hơn, về nhà nằm nghĩ về anh.
Tôi 29 tuổi làm chung với một anh đồng nghiệp 32 tuổi hơn bảy năm. Trước giờ tôi ghét anh ấy lắm, kiểu anh nói gì, tôi nghe cũng rất chói tai, đi kể xấu, nói chung là không ưa. Tôi nghĩ chắc anh ấy cũng không ưa mình lắm. Hai anh em cứ giận hờn nhau miết, riết mọi người trêu hai đứa như chó với mèo. Trước... Đọc thêm

Đang bình thường, chồng bỗng đòi ly thân và dọn ra ngoài sống

Tôi hỏi lý do nhưng anh không nói, chỉ bảo mệt mỏi rồi tạm thời ly thân một thời gian.
Tôi 33 tuổi, là nhân viên kế toán, lương 10 triệu đồng mỗi tháng. Chồng 34 tuổi, làm phó phòng kỹ thuật cho một nhà máy, lương trung bình 24 triệu đồng. Chúng tôi quen và yêu nhau 4 năm thì tiến tới hôn nhân. Khi bắt đầu yêu, tôi đã đi làm, còn anh đang chuẩn bị tốt nghiệp. Anh có nợ vài môn nên ra... Đọc thêm

Con gái ngoan bỗng có những biểu hiện bất thường khi tham gia hội lạ

Từ những biểu hiện lạ trên, vợ chồng tôi theo dõi và phát hiện con theo một hội nhóm lạ, nên vô cùng sốc.
Gia đình tôi đang gặp một vấn đề vô cùng rắc rối, rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý báo cùng các bạn độc giả. Con gái tôi sinh năm 2006, đang học tại một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết thúc năm nhất, điểm của cháu đạt loại giỏi. Từ nhỏ... Đọc thêm

Đang ngoại tình, bỏ bê vợ con, chồng bỗng yêu chiều, quan tâm tôi

Tôi thấy lạ nên để ý thêm, sau đó mới biết cô bồ kia đã bỏ anh để quen người khác có điều kiện hơn.
Tôi và chồng cưới nhau được năm năm, sinh liên tiếp hai con. Thời gian đầu, anh cũng quan tâm vợ con nhưng từ khi tôi sinh bé thứ hai, mọi thứ thay đổi dần. Anh hay viện lý do con quấy, ngủ không ngon nên chuyển ra ngủ phòng riêng. Lúc đó tôi nghĩ cũng hợp lý, vì hai đứa nhỏ đúng là... Đọc thêm

Tình cũ tặng gấu bông, tình mới tặng bình yên

Con mình vẫn chơi mấy chú gấu bông từ hồi mình với người cũ còn yêu nhau, chồng cũng không ghen.
Đọc bài: "Mối tình đầu bỏ rơi tôi nơi xứ người để đến với cô gái khác", mình nhớ lại chuyện tình yêu trước đây, không phải là người yêu đầu tiên nhưng là người mình yêu nhau sâu đậm nhất, anh ấy cũng vậy. Cũng một chuyện tình rất đẹp như hai đứa trẻ con thơ mộng, rất nhiều... Đọc thêm