Chồng kiếm 200 triệu đồng mỗi tháng vẫn phải cọ nhà vệ sinh
Việc nhà không chia theo số tiền thu nhập, đã là gia đình ai cũng phải có trách nhiệm như nhau.
Bài tâm sự: "Vợ bảo 10 người đàn ông bên nhà tôi chưa chắc theo kịp cô ấy" nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Tâm sự xin tổng hợp lại những ý kiến nổi bật nhất.
Chồng kiếm 200 triệu đồng mỗi tháng vẫn phải cọ nhà vệ sinh
Chồng tôi thu nhập tháng tầm 200 triệu đồng, tôi chỉ kiếm được 15 triệu đồng nhưng chồng vẫn phải quét dọn nhà vệ sinh như thường. Ngày trước anh chẳng động tay vào việc gì đâu, lấy tôi rồi phải làm, không là tôi cứ để nhà vệ sinh bẩn luôn. Tôi không chê bai hay bắt buộc chồng làm nhưng chia công việc cho anh. Anh không làm thì thôi, tôi không ép. Tôi đi làm, chồng cũng đi làm. Tôi xài tiền tôi, tiền anh thì anh giữ để mua nhà, chăm lo gia đình và con cái. Tôi cũng góp tiền nhưng góp ít hơn do thu nhập ít hơn.
Có thể tôi làm việc nhà nhiều hơn chút do có thời gian rảnh hơn. Sau khi cưới, tôi thay đổi chồng nhiều lắm, ở nhà chồng là anh không phải đụng tay vào việc gì vì mẹ chồng làm hết. Anh lấy vợ rồi phải thay đổi thôi, đó là nghĩa vụ và trách nhiệm. Được cái chồng tôi tự giác hoàn thành trách nhiệm của anh nên tôi đỡ phải cằn nhằn. (Ngân Dương)
Tôi học cách kiếm tiền, chồng học làm việc nhà để không ai chê ai
Bạn giống chồng tôi hồi xưa nên tôi chia sẻ cách gia đình mình vượt qua điều này: thời đại giờ khác xưa rồi nên nam nữ đều có trách nhiệm tương đương nhau, chia việc như ngày xưa mà bạn gọi là "gia giáo, lễ nghĩa" hay "truyền thống" không còn phù hợp nữa. Bạn nghĩ xem nếu trường hợp vợ có sơ sẩy gì thì chẳng lẽ cần người nuôi con, nấu nướng, làm việc nhà mà buộc phải cưới vợ mới? Hay vợ bạn nếu chỉ trông vào thu nhập từ chồng chẳng lẽ chồng có sơ sẩy gì thì vợ buộc phải đi bước nữa để có người chu cấp?
Vì vậy, chồng tôi cũng phải biết quản lý tiền bạc, nuôi con, làm việc nhà; tôi cũng phải biết kiếm tiền đủ trang trải cho gia đình nếu chồng không còn làm trụ cột. Đương nhiên tôi phải học cách kiếm tiền từ chồng và không giỏi như anh việc này; anh cũng không quản lý tiền và chăm sóc nhà cửa, con cái bằng tôi. Thế nhưng vợ chồng tôi đều học hỏi từ người còn lại mỗi ngày để tốt hơn, ai giỏi việc gì thì làm chính việc đó và không chê trách người còn lại. Vợ chồng cần học hỏi và tôn trọng lẫn nhau mới đi với nhau lâu dài được. Tôi cũng nói thật, đừng có đưa hết tiền cho vợ quản nữa nhé. (Plutino)
Sau ba tháng gọi đồ ăn ngoài, chồng đồng ý nấu cơm cùng tôi
Tôi đứng về phía cô vợ. Đám tiệc, đã là gia đình thì nên hỗ trợ nhau, phụ giúp nhau cùng làm, mỗi người một tay. Tôi sinh ra trong gia đình truyền thống ở miền Bắc. Việc nấu ăn, dọn dẹp, con cái, bếp núc ở nhà tôi mặc định là việc của phụ nữ. Khi có tiệc, đàn ông ngồi đàm đạo, rung đùi uống trà, còn phụ nữ tất bật làm tiệc rồi vừa trông con. Tôi không thích cách sống đó.
Khi lấy chồng, vợ chồng tôi cùng nhau nấu cơm sau giờ làm, dọn dẹp nhà cửa, rất hạnh phúc. Cuộc sống như thế được nửa năm, chồng tuyên bố việc nhà, bếp núc, dọn dẹp, con cái là việc của phụ nữ, đàn ông làm việc lớn, có ai như tôi, bắt chồng nấu cơm không? Anh bảo tôi đi hỏi mẹ, chị gái, coi có ai như tôi, bắt anh nấu (trong khi vợ chồng cùng nấu chứ không phải mình chồng tôi nấu). Tôi nói anh đi hỏi mẹ chồng, chị chồng, em chồng, xem có ai đồng ý chồng đi làm về ngồi bấm điện thoại, ngủ, đọc sách, đi cà phê, vợ ở nhà làm hết việc rồi gọi chồng về ăn không? Nếu phụ nữ nhà chồng làm được, tôi cũng làm được. Chồng bảo tôi cãi cùn, cãi cố.
Sau này tôi mới biết nguyên nhân là do mấy bà cô hàng xóm nhiều chuyện, kêu đàn ông ai lại đi nấu cơm. Cuối cùng tôi giải quyết như này: Chồng thích nấu cơm thì mua đồ ăn ở ngoài về, không phải làm gì hết, đi làm về tha hồ làm gì thì làm. Được ba tháng, chồng tôi bảo ăn ngoài hết chịu nổi rồi, mua đồ về nấu ăn đi em. (Luffy)
Anh rể làm mọi việc gia đình dù lương gấp 3 chị tôi
Anh rể tôi sinh ra ở miền Bắc, vào miền Nam sinh sống. Sáng 5h anh dậy đi chợ, về nấu ăn sáng cho vợ và hai con, chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa cho cả vợ chồng mang lên công ty. Vợ dậy sau, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ cho các con, dọn dẹp một chút. Cả nhà ngồi ăn sáng xong anh chở một lượt các con đi học rồi anh đi làm. Anh rể tôi lúc nào cũng thấy hạnh phúc, năng lượng tràn trề, tươi cười suốt ngày, bởi anh chủ động làm thế chứ vợ không bắt làm gì cả. Đơn giản anh rể tôi thấy mình là trụ cột, có sức khỏe, thích nấu ăn, thích chăm lo cho gia đình. Lương anh rể gấp ba lần chị tôi. Anh chỉ giữ lại tiền ăn sáng, uống cà phê. Lương chị tôi tầm 20 triệu đồng. (Rose)
22/10/2024Không vui dù chồng kiếm gần 200 triệu đồng mỗi tháng và tốt tính
Với tổng thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi tháng, chúng tôi vẫn loay hoay làm sao sống hạnh phúc.
Tôi 30 tuổi, kết hôn cùng chồng được bảy năm, đều có công việc ổn định, thu nhập của chồng cao gấp 7-8 lần tôi. Chồng tôi không cờ bạc, không rượu chè thuốc lá, nói chung anh khá hiền lành tốt tính, có bao nhiêu tiền đều đưa cho vợ. Tôi sống khá đơn giản, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, cơ...
Đọc thêmĐưa vợ 200 triệu đồng mỗi tháng, em vẫn không hài lòng
Cô ấy muốn tôi gửi ít nhất một nửa thu nhập hàng tháng, đồng thời khuyên tôi nên bớt mua sắm hàng hiệu.
Tôi 28 tuổi, vừa về Việt Nam sau gần mười năm học tập và làm việc ở Mỹ. Vợ chồng tôi quen nhau được gần mười năm và mới kết hôn cách đây hai năm. Tôi làm quản lý cấp cao cho một tập đoàn công nghệ nước ngoài tại Hà Nội với tổng thu nhập cố định khoảng 500 triệu...
Đọc thêmChồng tiếc chiếc áo rách dù tháng kiếm được gần 200 triệu đồng
Gia đình tôi chưa hạnh phúc có lẽ do quá keo kiệt, chỉ muốn kiếm tiền mà không chịu xài.
Tôi là tác giả bài viết "Không vui dù chồng kiếm gần 200 triệu đồng mỗi tháng và tốt tính". Thật sự cảm ơn vì rất nhiều bạn đọc đã nghiên cứu, giúp tôi phân tích, đưa ra vấn đề và giải pháp. Tôi xin cung cấp thêm một số thông tin chưa nêu trong bài trước để mọi người có thể nhìn nhận...
Đọc thêmCao 1m8, lương tháng 200 triệu đồng vẫn lo sợ độc thân đến già
Tôi lo lắng không tìm được cô gái như mong muốn để có thể yêu đến già.
Tôi là nam, 28 tuổi, người miền Tây, độc thân hơn hai năm do đi làm ở nước ngoài, lương net mỗi tháng hơn 200 triệu đồng, cao hơn 1m8, nếu mặt không mụn thâm thì sẽ đẹp trai. Tính tôi vui vẻ, nhây, thoải mái, sống tiết kiệm, không có nhu cầu chi tiêu gì nhiều. Trước đây tôi chỉ đọc báo để có thêm thông tin,...
Đọc thêmTiêu hoang với mức lương 10 triệu đồng, tôi nợ 200 triệu đồng
Chắc hẳn nhiều người nghĩ tôi cờ bạc, nhưng không, do tiêu xài hoang nên vay đến bốn công ty tài chính, dư nợ hiện tại là 200 triệu đồng.
Tôi là nữ, 28 tuổi, vẫn độc thân, xuống Sài Gòn làm được hai năm. Có lẽ do sống tự do quá cộng thêm nhiều cám dỗ nên tôi mạnh tay shopping, ship hàng ăn uống vô tội vạ dù lương chỉ 10 triệu đồng, tiền trả nợ hàng tháng đã vượt khả năng chi...
Đọc thêm