Home
Menu

Quá nhớ người yêu cũ, tôi đồng ý gặp và qua đêm với anh

Tối đó, vì trời mưa lớn và anh không muốn về căn phòng công ty đã sắp xếp trước đó, tôi để anh về căn hộ của mình nghỉ tạm.
Tôi và người yêu cũ từng yêu nhau gần bốn năm, chia tay cách đây hơn một năm, lý do tôi không tiện nói ra ở đây. Cả hai chia tay trong hòa bình và khi đang còn rất yêu nhau. Sau khi chia tay, chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng không thường xuyên. Có những hôm tan làm muộn, nhìn thấy một món đồ anh từng thích, tôi lại chụp gửi cho anh. Anh vẫn hỏi han, nhắc tôi nhớ ăn uống rồi mới làm tiếp. Cả hai đều có cuộc sống riêng nhưng chưa ai thật sự quên được người kia.
Tuần trước, anh có chuyến công tác ra Hà Nội. Anh nhắn hỏi tôi có thể gặp nhau uống cà phê không. Ban đầu tôi định từ chối nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Chúng tôi đi chơi loanh quanh cả buổi chiều, ăn tối ở một quán quen trước đây từng hay đến. Anh kể chuyện công việc, tôi kể chuyện bố mẹ và mấy chuyện linh tinh ở công ty. Đến lúc chia tay, anh nói nếu hôm nay không gặp được tôi chắc anh sẽ tiếc lắm.
Tối đó, vì trời mưa lớn và anh không muốn về căn phòng mà công ty đã sắp xếp trước đó, tôi để anh về căn hộ của mình nghỉ tạm. Chúng tôi nằm cạnh nhau, nói đủ chuyện đến gần sáng. Anh ôm tôi, tôi cũng không tránh. Chúng tôi chỉ hôn và vài động chạm nhưng không đi quá giới hạn. Sáng hôm sau, anh đi rồi mà tôi cứ ngồi nhìn chiếc cốc anh vừa uống dở. Tôi biết cả hai vẫn còn tình cảm nhưng những lý do khiến chúng tôi chia tay vẫn còn nguyên.
Giờ tôi vừa nhớ anh vừa thấy mình không nên tiếp tục để cảm xúc kéo đi như vậy. Nếu cứ gặp nhau mỗi khi nhớ, có lẽ tôi càng khó quên và không thể bước tiếp được. Tôi nên làm gì để thực sự quên anh và xoa dịu cảm xúc trong lòng mình đây? Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không?Thu Hà 15/09/2026

Vợ nói vẫn khóc mỗi đêm nhớ tình cũ là sếp phó giám đốc

Vợ tôi nói từ khi có chồng, đêm nào cũng khóc, nghĩ vì sao người yêu cũ lại đối xử với mình như người xa lạ.
Trước khi cưới, tôi có căn hộ chung cư mini nhỏ 52 m2, đồ đạc tương đối đầy đủ, vợ chồng chỉ cưới nhau về là ở, không phải lo toan thuê nhà và mua sắm đồ đạc như bao vợ chồng trẻ khác. Quê tôi ở miền Trung, quê vợ ở Hưng Yên. Tôi 38 tuổi, hơn vợ 5 tuổi, có con... Đọc thêm

Chồng cũ tới thăm con rồi xin ngủ nhờ một đêm

Anh ngập ngừng xin ngủ nhờ một đêm, bảo sẽ ngủ với con trai ở phòng của con, sáng sớm sẽ đi ngay.
Tôi và chồng cũ ly hôn đã 5 năm vì anh ngoại tình. Tôi cảm thấy không thể chấp nhận chuyện đó nên chọn ly hôn, giải thoát cho cả hai. Con trai năm nay 11 tuổi ở với tôi. Những năm đầu sau ly hôn, anh rất ít khi đến thăm con. Mỗi tháng chỉ gọi một hai cuộc, thỉnh thoảng chuyển tiền rồi... Đọc thêm

Mỗi lần say, tôi lại nhớ việc vợ ngủ nhờ phòng trọ của người đàn ông lạ

Mỗi lần say, nhớ đến chuyện đó, tôi lại đánh vợ, lần này vợ bỏ đi 5 ngày rồi.
Tôi và em cưới nhau 5 năm rồi, rất yêu thương và cực kỳ hợp nhau. Tính tôi không cờ bạc gái gú, rượu chè chỉ khi nào có vợ tôi mới uống. Đến khi tôi uống quá nhiều lại mất kiểm soát hành vi và dùng vũ lực với vợ đôi ba lần, em đều bỏ qua. Đỉnh điểm là lần này chúng tôi uống rất say, tôi... Đọc thêm

Gặp được cô gái 'đúng người đúng thời điểm' nhờ VnExpress

Sắp tới có lẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời tôi và em.
Chợt nhớ lại cách đây bảy tháng trước, tôi phải nhờ đến VnExpress làm cầu nối tìm cơ duyên gặp bạn đời. Tôi biết VnExpress cũng rất tình cờ. Vài hôm trước khi quyết định viết bài, tôi trò chuyện với một người bạn ở Hà Nội, nghe bạn review về chuyên mục Hẹn hò.
Tôi làm việc trong lĩnh vực pháp... Đọc thêm

Gặp em trong mưa 15 năm trước, nhớ em đến giờ dù có vợ

Giờ hai đứa hai nơi, hai gia đình nhỏ hạnh phúc khác nhau, tình đầu làm sao mà quên được, nó mãi mãi đẹp theo thời gian và năm tháng.
2010 là năm tôi có mối tình đầu, lúc đấy 18 tuổi, mới tốt nghiệp cấp 3. Vào một ngày tháng 12 lạnh giá, chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau và chỉ liên lạc qua yahoo chát, đã hẹn nhau gặp mặt. Tôi còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi cùng chiếc xe... Đọc thêm