Là trụ cột tài chính nhưng liên tục bị vợ đuổi khỏi nhà
Tôi không muốn níu kéo một cuộc hôn nhân khi cứ phải chịu sự không tôn trọng từ vợ.
Tôi 52 tuổi, kết hôn hơn 20 năm và có hai con. Đây không phải lần đầu tôi xách đồ rời khỏi nhà vì vợ nổi giận. Nhưng lần này, tôi nghĩ mình thật sự đã hết giới hạn chịu đựng. Ở tuổi này, đáng lẽ tôi phải có một cuộc sống bình yên bên vợ con, vậy mà có những đêm phải ở tạm nhà người quen. Tôi có tuổi, sức khỏe cũng không còn như trước, không biết có nên tiếp tục chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nữa không. Tôi biết khi đọc xong chuyện này, nhiều người có thể nghĩ tôi là người chồng vô trách nhiệm hoặc ăn bám vợ. Thực tế, phần lớn thời gian hôn nhân, tôi là người lo kinh tế chính cho cả gia đình.
Tôi làm trong lĩnh vực kỹ thuật, thu nhập tương đối ổn định. Sau khi cưới, vợ nghỉ ở nhà chăm con và gần như không đi làm lại, chỉ thi thoảng bán hàng online cho vui. Tôi chưa bao giờ xem việc vợ không đi làm là gánh nặng. Ngược lại, tôi luôn nghĩ mỗi người có một vai trò, cô ấy lo con cái, còn tôi cố gắng kiếm tiền để gia đình có cuộc sống tốt hơn. Những năm còn khỏe, tôi làm việc rất nhiều, tích góp từng chút để mua được căn nhà rộng rãi, sau đó đổi xe để vợ đưa đón con thuận tiện. Tôi không rượu chè cờ bạc, cũng chẳng có những mối quan hệ bên ngoài. Ngoài công việc, phần lớn thời gian tôi dành cho gia đình.
Tôi cũng không phải người chỉ biết kiếm tiền rồi mặc kệ vợ con. Tôi thường nấu ăn, đi chợ, dọn dẹp nhà cửa cùng vợ. Tôi cũng có khuyết điểm như ăn nói không khéo léo, chẳng phải típ người lãng mạn. Tôi ít khi nhớ những ngày kỷ niệm, không biết tạo bất ngờ cho vợ. Tính tôi đôi lúc nóng, nói chuyện lớn tiếng nên dễ khiến người khác cảm thấy khó chịu dù bản thân không có ý gì. Tôi cũng không phải người quá sát sao chuyện học hành của con. Tôi nghĩ chỉ cần làm việc chăm chỉ, tạo điều kiện vật chất đầy đủ là đã hoàn thành trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình. Sau này tôi mới nhận ra, con cái còn cần sự quan tâm và đồng hành nhiều hơn thế.
Vợ tôi lại là người rất thương con. Cô ấy có thể tiết kiệm cho bản thân nhưng không tiếc tiền mua những thứ tốt cho các con. Tôi thấy mình may mắn vì các con luôn được mẹ chăm sóc chu đáo. Chỉ có điều, giữa hai vợ chồng ngày càng xuất hiện nhiều khoảng cách. Hơn 8 năm nay, vợ thường xuyên nói muốn ly hôn. Có khi chỉ vì tôi quên một lời hứa, làm một việc khiến cô ấy không hài lòng hoặc cư xử không đúng ý mà mọi chuyện lại trở nên căng thẳng.
Mỗi lần như vậy, tôi đều nhịn. Tôi không muốn các con phải chứng kiến bố mẹ chia tay nên cố gắng giữ gia đình. Tôi từng nghĩ vợ giận thì vài ngày sẽ nguôi, rồi đâu lại vào đấy. Thời gian gần đây, chuyện vợ tức giận rồi đuổi tôi ra khỏi nhà xảy ra thường xuyên. Có lần vợ lớn tiếng trước mặt các con, yêu cầu tôi đi. Tôi không muốn đôi co nên tự thu dọn vài bộ quần áo rồi ra ngoài. Đêm đó, tôi thuê khách sạn, cả đêm không thể ngủ. Tôi đã hy sinh không ít cho gia đình, rất cần nhận được sự tôn trọng từ vợ. Tôi không còn muốn níu kéo một cuộc hôn nhân khi cứ phải chịu sự không tôn trọng từ vợ.
Có thể nhiều người sẽ nói tôi nhu nhược vì đã nhẫn nhịn quá lâu. Có người lại cho rằng đến tuổi này rồi còn ly hôn làm gì. Tôi nghĩ hôn nhân nếu chỉ còn sự mệt mỏi thì giữ làm gì? Mong được các bạn chia sẻ.Quốc Trường 02/10/2026Cảm ơn cuộc đời đã đem đến cho tôi ba người bạn chí cốt
Những người anh em của tôi, dù ở Việt Nam hay Canada đều ở đó để giúp tôi vượt qua khủng hoảng.
Với bạn, như thế nào là bạn thân? Với tôi, nó được gói gọn trong câu nói sau của bạn thân tôi: "Tao không cần mày gọi điện những lúc mày vui vẻ, nhưng nếu mày gặp khó khăn thì tao luôn sẵn sàng giúp". Tôi ngoài 30, nếu xét theo tiêu chuẩn của xã hội thì tôi là một trường hợp "thất...
Đọc thêmVợ quyết ra khỏi đời tôi sau nhiều lần bị đuổi khỏi nhà
Tôi và vợ mới ra tòa ký biên bản ly hôn, lỗi do tôi nhiều lần nóng nảy, đuổi vợ ra khỏi nhà.
Sau gần một năm, vợ tôi nộp đơn ra tòa ly hôn. Tôi đã xin lỗi hết lượt rồi nhưng vẫn không được. Bên cạnh đó, mẹ vợ cũng không muốn cho vợ tôi về. Tình cảm còn đó nhưng vợ tôi không muốn quay về. Tôi muốn làm lành, quay lại để con cái không thiệt thòi với người ngoài và tôi cũng yên...
Đọc thêmVợ muốn tôi bám trụ công việc xa nhà 240 km để không giảm thu nhập
Cô ấy lo lắng cho kinh tế, sợ công việc bên ngoài bấp bênh, thu nhập không ổn định.
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung. Đến nay, tôi và vợ đã đi cùng nhau hơn 30 năm, chặng đường không ngắn, đủ để hiểu nhau nhưng đôi khi lại chưa hẳn đã thật sự thấu hết lòng nhau. Chúng tôi có hai người con. Con gái lớn gần 30 tuổi, học hành xong xuôi và đang làm việc tại TP HCM. Mỗi lần con gọi...
Đọc thêmChồng không xuất hiện, tôi không biết làm sao trụ được đến giờ
Chồng đặt gia đình lên trên hết, dành rất nhiều thời gian cho vợ con, chỉ cần lương tháng đủ sống, vợ chồng cùng đi làm lo cho con.
Tôi kết hôn được 11 năm, có hai con. Chồng và tôi đều làm văn phòng, lương cơ bản, đủ sinh hoạt và lo cho hai con ăn học. Vợ chồng tôi ở chung với ba mẹ tôi, trong căn nhà cấp bốn rộng 90 m2, cuộc sống cơ bản và bình an. Ba mẹ tôi cực kỳ khó tính, hay...
Đọc thêmBị xa lánh và chặn mọi liên lạc, tôi có nên tiếp tục theo đuổi
Bạn có nhiều người để ý, tôi sợ mình không đủ khả năng, sợ nhiều thứ lắm, nhưng từ bỏ tình cảm này tôi không thể làm được.
Tôi 28 tuổi, từng yêu đơn phương một người con trai, tình cảm này thực sự tôi không thể nào quên, có chăng là tôi chôn vùi nó sâu trong tim mình thôi, người ta cũng lập gia đình từ lâu rồi. Gần đây tôi tương tư một người khác, là tomboy, tôi thấy mình có...
Đọc thêm