Hóa ra tôi là người thứ ba xen vào tình yêu 8 năm của bạn trai
Tôi mất nhiều tháng sau chia tay chỉ để nghĩ xem mình đã làm gì sai mà bị bạn trai chia tay dứt khoát như vậy.
Hai đứa tôi quen nhau gần hai năm, đều có công việc ổn định, gia đình hai bên tử tế và tôi cũng sống khá nghiêm túc. Tôi từng rất yên tâm và hạnh phúc khi yêu được một người đàng hoàng, trưởng thành như anh. Anh đã gặp bố mẹ tôi vài lần. Có lần về nhà tôi ăn cơm, anh còn chủ động phụ mẹ tôi dọn bát rồi ngồi nói chuyện với bố gần một tiếng. Anh từng nói với tôi rằng sau này nếu cưới, anh muốn hai đứa cố gắng mua một căn nhà nhỏ, cuộc sống không cần quá giàu nhưng phải ổn định. Anh cũng nhiều lần nói sẽ cố gắng để tôi có cuộc sống tốt hơn.
Vì vậy, khi anh nói muốn chia tay, tôi gần như không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh chỉ bảo tình cảm không còn như trước, cả hai nên dừng lại. Tôi hỏi anh có người khác không, anh nói không. Tôi yêu anh nên suy sụp rất nhiều, níu kéo anh nhiều lần nhưng không được. Anh vẫn trả lời tin nhắn, cuộc gọi của tôi nhưng rất kiên quyết và dứt khoát. Rồi tôi cũng phải buông tay. Sau đó, có những đêm tôi nằm một mình, cứ nghĩ đi nghĩ lại từng cuộc trò chuyện, từng lần hai đứa cãi nhau, tự hỏi có phải mình đã vô tâm ở đâu đó.
Gần một năm trôi qua, tôi bắt đầu bình thường trở lại. Vì anh đã chặn tôi trên mạng xã hội nên tôi gần như không biết cuộc sống của anh thế nào. Cho đến hôm nay, một người bạn gửi cho tôi ảnh chụp màn hình bài viết của một cô gái. Trong bài viết, cô ấy kể về chuyện tình yêu kéo dài tám năm, từ những ngày đầu quen nhau đến lúc cùng vượt qua nhiều chuyện, rồi cuối cùng là cái kết viên mãn khi hai người chuẩn bị kết hôn. Người được cô ấy tag tên chính là anh. Tôi đọc đi đọc lại từng dòng, rồi nhìn bức ảnh của hai người mà tay lạnh ngắt. Người anh chuẩn bị cưới là cô gái đã yêu anh, bên anh suốt tám năm, liên tục từ trước cả thời điểm tôi quen anh.
Tôi từng mất nhiều tháng tự hỏi mình đã làm gì sai, từng nghĩ có phải bản thân chưa đủ tốt nên anh mới rời đi. Đến hôm nay tôi mới biết, suốt thời gian qua, tôi lại là người thứ ba mà mình hoàn toàn không biết - một kiểu người mà trước giờ tôi luôn ghét và tự nhủ không bao giờ trở thành. Thật cay đắng. Anh ta còn từng đàng hoàng xuất hiện trước tôi và gia đình tôi với dáng vẻ lịch sự, tử tế, nói về tương lai, đám cưới và một cuộc sống tốt đẹp. Tôi đang cảm thấy rất khó chịu, có lúc còn định nhắn tin cho vợ sắp cưới của anh để kể về mối quan hệ trước đây của tôi và anh. ong nhận được sự chia sẻ của mọi người để tôi có thể bình tĩnh hơn.Hồng Giang 23/09/2026Không đủ tàn nhẫn để xen ngang vào cuộc sống của anh
Bao nhiêu điều anh làm vì tôi, tôi đều vờ như không biết, vô tâm phủi sạch những yêu thương, tha thiết, dịu dàng.
Bốn năm sát cánh, bao nhiêu việc cùng làm, bao chuyện cùng chia sẻ, bao nhiêu sự thấu hiểu không cất thành lời. Tình cảm đối với anh tăng dần và cộng gộp: sự tôn trọng, biết ơn của một đứa học trò, sự tin tưởng của một đứa em đối với sự chở che của một vòng tay...
Đọc thêmNửa đêm, mẹ chồng lén vào phòng chúng tôi tắt điều hòa
Phòng là không gian riêng của hai vợ chồng, việc vào phòng lúc đêm khuya rồi tự ý tắt máy lạnh làm tôi thấy không thoải mái.
Tôi về làm dâu được hơn một năm, chưa sinh con, hiện sống cùng bố mẹ chồng ở ngoại thành Hà Nội. Hai vợ chồng đều đi làm văn phòng cách nhà khoảng 13-15 km, thu nhập không quá cao nhưng ổn định. Dù ở chung, tháng nào chúng tôi cũng đưa tiền sinh hoạt, đóng tiền...
Đọc thêmBạn gái nói bác tôi vô văn hóa khi bảo em tiểu thư, vụng về
Em thậm chí còn ấm ức đến phát khóc, nói rằng lần nào gặp bác cũng soi mói, nói chuyện vô văn hóa và lần này thì xúc phạm.
Tôi và bạn gái cùng 29 tuổi, yêu nhau bốn năm và có ý định cưới xin. Trước đó em về chơi và gặp qua họ hàng của tôi trong dịp tết. Lần này, nhà có giỗ nên tôi đưa em về, coi như vừa đi chơi khuây khỏa, lại vừa có dịp gặp gỡ họ hàng. Tôi biết tính bạn...
Đọc thêmTừ chối cho con học hòa nhập theo yêu cầu của nhà trường
Tôi là bà mẹ có con trai chậm phát triển đơn thuần, năm nay con tôi học lớp 5 rồi.
Đọc bài: "Cô giáo thái độ gay gắt khi con tôi không nhanh bằng các bạn", xin chia sẻ câu chuyện dạy con học của tôi. Còn nhớ lúc con tôi vào lớp một được một tháng, nhà trường thành lập hội đồng gồm 5 người mời phụ huynh lên họp, yêu cầu con học hòa nhập nhưng tôi không đồng ý. Tôi nói theo quy...
Đọc thêmSự hiểu lầm về văn hóa mở đầu chuyện tình đẹp của tôi và vợ Việt
Sự khác biệt văn hóa, ngôn ngữ là có nhưng với chúng tôi, điều đó không là vấn đề gì.
Tôi là sống tại thành phố cổ nước Đức. Vợ là người phụ nữ Việt Nam. Việc thường xuyên đọc báo VnExpress đã động viên tôi chia sẻ câu chuyện tình yêu của chúng tôi lên chuyên mục này. Tất nhiên tôi không giỏi tiếng Việt nên vợ giúp tôi biên dịch.
Tôi là người Đức, sống cùng thành phố...
Đọc thêm