Home
Menu

Vợ vẫn bắt tôi làm việc nhà dù có hai giúp việc

Tôi thấy mình đã làm việc rất vất vả, thu nhập khoảng 50-60 triệu mỗi tháng, tối hoặc cuối tuần nghỉ ngơi chút cũng hợp lý mà.
Tôi 34 tuổi, vợ 32 tuổi, có một bé gái hơn một tuổi. Hai vợ chồng đều đi làm, kinh tế khá ổn nên từ khi có con, chúng tôi thuê hai giúp việc full time. Một người chủ yếu chăm em bé, lo các công việc xoay quanh em bé. Người còn lại lo việc nhà, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp. Thế nhưng vợ tôi vẫn thường xuyên cằn nhằn chồng lười, không chịu làm việc nhà, chỉ biết đi làm rồi về nằm xem điện thoại, chơi game. Tôi thấy rất khó hiểu vì những việc đó đã có người làm. Buổi tối về nhà, tôi thường chơi với con một lúc rồi tắm, ăn cơm, sau đó giải quyết công việc tồn đọng, xem bóng đá hoặc chơi điện thoại. Thỉnh thoảng đi uống bia với bạn bè. Cuối tuần tôi hay đi đánh tennis với bạn.
Vợ thì khác, dù có giúp việc, cô ấy vẫn tự tay nấu đồ ăn cho con hoặc nấu ăn cho cả gia đình. Thấy tôi không giúp hoặc làm không đúng ý, cô ấy lại cằn nhằn. Còn nói tôi không có chí tiến thủ, rảnh rỗi nhưng không học thêm hoặc làm gì thêm để nâng cao thu nhập, vì có con sẽ tốn kém hơn, nhiều khoản chi hơn. Tôi thấy mình đã làm việc rất vất vả, thu nhập khoảng 50-60 triệu mỗi tháng, tối hoặc cuối tuần nghỉ ngơi chút cũng hợp lý mà. Vả lại đã bỏ tiền thuê 2 giúp việc, tôi còn phải làm việc nhà nữa sao? Nếu thế thì thuê giúp việc làm gì. Nói qua nói lại thì hai vợ chồng cãi nhau. Mọi người thấy tôi có vô trách nhiệm như vợ nói không?Quốc Trường 01/10/2026

Mẹ không hài lòng khi tôi làm nhiều việc giúp vợ bầu

Mẹ cho rằng tôi nhu nhược, để vợ sai bảo, vợ có bầu chứ đâu phải ốm yếu gì mà không làm, cần vận động mới dễ đẻ.
Vợ tôi đang mang thai được bốn tháng. Hai tháng đầu mang bầu, vợ nghén nặng, ngửi mùi thức ăn là ói. Cơm nước, giặt giũ quần áo, phơi đồ, rửa chén đều tôi làm hết. Tôi thấy những việc đó cũng đơn giản, không vấn đề gì, cũng không ảnh hưởng nhiều tới... Đọc thêm

Tôi làm IVF, chồng vẫn bắt phải cho trứng chị gái anh

Câu anh nói làm tôi hụt hẫng: "Vợ nhiều trứng thế thì cho chị anh bớt, trứng thôi mà có phải là gì to tát đâu".
Hôm nay, một ngày nắng đẹp sau những ngày bão giông, cũng là hôm tôi quyết định tìm hiểu thủ tục ly hôn. Tôi đang nuôi con nhỏ dưới một tuổi, kết hôn được gần 3 năm, lúc tìm hiểu rồi quyết định kết hôn cũng nhanh trong khoảng một năm là chung nhà, tôi khi ấy 34 tuổi,... Đọc thêm

Chia tay rồi bạn gái vẫn giúp tôi mua nhà tiền tỷ

Tôi hỏi em là sao giúp đỡ tôi nhiều vậy, em nói bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.
Ba mẹ tôi ở quê buôn bán nhỏ, giờ cạnh tranh nhiều nên khó khăn. Họ bắt đầu dính vào cờ bạc, số đề, nợ nần chồng chất, đến nỗi phải bán nhà trả nợ, rồi trốn đi hết chỗ này đến chỗ kia. Ba mẹ đã lớn tuổi, tôi mua căn nhà nhỏ, mỗi tháng gửi tiền về phụng dưỡng và gánh số nợ... Đọc thêm

Gia đình có điều kiện nhưng mẹ xin làm bảo vệ, bắt cả bố đi làm

Mẹ tôi 55 tuổi, cả bố mẹ tôi đều là cán bộ về hưu sớm nhưng lương hưu khá ổn.
Gia đình tôi thuộc dạng có điều kiện, có nhà cho thuê, có đất đai. Tôi là con gái cả, đang sống ở nước ngoài. Em gái tôi học năm cuối đại học, chưa tốt nghiệp, ở nhà của bố mẹ nên không tốn kém gì. Mẹ tôi về hưu nhưng giờ đi làm bảo vệ ở một công ty. Không ai bắt mẹ đi làm cả, nhà tôi cũng... Đọc thêm

Tôi muốn gì chồng cũng chiều, trừ việc bắt anh đi làm

Tôi có đòi hỏi quá không khi muốn chồng là người đàn ông thật sự, có trách nhiệm, biết che chở, biết gánh vác gia đình?
Hôm nay tôi viết ra những dòng tâm sự này cũng là lúc tôi đọc Tâm sự VnExpress được gần 10 năm rồi. Cảm ơn VnExpress đã là nơi để mọi người giãi bày câu chuyện của mình. Tôi 34 tuổi, chồng 42 tuổi, cưới được gần 10 năm. Giai đoạn đầu hôn nhân thật sự rất... Đọc thêm