Con trai trách tôi không bế cháu cho con dâu ngủ
Con dâu không làm gì đã đành, gần như cả ngày ở trong phòng riêng, hết ngủ đến xem điện thoại, cơm nấu xong xuôi tôi gọi mới ra ăn.
Con trai tôi cưới vợ được hơn một năm. Con dâu sinh năm 2003, học hết cấp ba là đi làm luôn. Trước đi cưới, con dâu nghỉ việc công nhân khi mang bầu được hai tháng. Thời điểm đó, con trai tôi cũng đang ở nhà tìm việc hoặc tìm hiểu kinh doanh buôn bán gì đó. Vậy là vợ chồng tôi nai lưng ra đi làm nuôi cả vợ chồng con.
Nghĩ con dâu mới về bỡ ngỡ lại còn bầu bí mệt mỏi, tôi mua thực phẩm tẩm bổ, cũng không bắt con làm việc gì. Nhưng con dâu có vẻ vô tư quá, không làm gì đã đành, gần như cả ngày ở trong phòng riêng, hết ngủ đến xem điện thoại, cơm nấu xong xuôi tôi gọi mới ra ăn.
Khi con dâu sinh con xong, mọi việc càng tệ hơn. Con không chịu khó cho bé bú ngay từ đầu nên sữa ít dần rồi mất hẳn, vậy là bé uống sữa công thức. Cả ngày tôi làm việc kiếm tiền, rồi cơm nước giặt giũ phục vụ con, chăm sóc cháu mới sinh vì con dâu sinh lần đầu còn vụng về. Có hôm tôi mệt đến ngủ thiếp đi không biết gì. Vậy mà bị con trai trách là tại tôi không bế cháu vào trưa và tối cho con dâu ngủ nên mất sữa, bị stress,...
Tôi không ngại khổ nhưng buồn vì các con không hiểu cho mình rồi trách móc. Cháu mới được hơn 6 tháng tuổi, giờ con dâu lại đang bầu 4 tháng, trong khi đó con trai tôi vẫn loay hoay chưa tìm được cách kiếm tiền phù hợp. Chẳng biết bao giờ các con mới có thể tự lo được cho bản thân, cho con cái và hiểu lòng người làm cha làm mẹ như tôi.
Thu Thủy 06/06/2025Con trai trách tôi khi con dâu không ăn sáng
Con trách tôi sao nay không bảo con dâu ăn sáng, để vợ của con đói rồi ảnh hưởng không tốt tới em bé thì sao.
Con trai và con dâu tôi mới cưới được vài tháng. Con dâu đang mang thai, không đi làm, ở nhà cơm nước mỗi khi bố mẹ bận việc đồng áng. Con trai tôi đi làm cách nhà hơn mười cây số, sáng đi tối khoảng tám chín giờ về, công việc chưa ổn định. Bình thường tôi là người đi...
Đọc thêmCon trai bị con dâu 'đạp' dậy bế con khi vừa đi ngủ lúc 2h sáng
Có hôm tôi ra phòng khách lấy nước uống, thấy con trai đang bế cháu ngồi ngủ gục trên sofa lúc 4h sáng.
Con trai tôi 29 tuổi, mới lên chức bố lần thứ hai được hơn hai tháng. Từ lúc con dâu sinh em bé, con trai gần như không có giấc ngủ trọn vẹn. Nếu con đi làm về sớm như người ta, tôi cũng không để tâm và xót con đến vậy.
Con dâu sinh lần thứ hai bằng phương pháp đẻ thường, trộm vía...
Đọc thêmDâu cũ, dâu mới 'đòi quyền lợi' vì con trai tôi vô dụng
Tôi sinh được hai cậu con trai; con út khiến tôi vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì con cả lại làm tôi buồn phiền bấy nhiêu.
Con trai cả sinh năm 1981, tôi cố gắng cho ăn học đến đại học. Con mê game, nợ môn, bị đuổi học, tôi xin mãi cuối cùng con cũng được đi học lại và tốt nghiệp. Đi làm được thời gian ngắn nhưng con nhảy vài công ty, chán rồi nghỉ việc nằm nhà để mẹ nuôi. Khi con...
Đọc thêmCon dâu ra khách sạn ngủ, chưa từng qua đêm ở nhà chồng
Trước khi cưới, con dâu có đến thăm nhà tôi hai lần, nhưng từ khi cưới đến nay, không còn ngó ngàng gì đến nhà chồng nữa.
Đọc tâm sự của một cô có con dâu không về dịp giỗ cha chồng, tôi thấy buồn và muốn kể câu chuyện của gia đình mình. Tôi 73 tuổi, chồng mất 13 năm, có hai con trai và ba con gái. Các con đều đã lập gia đình và sống riêng, hầu hết ở thành phố, chỉ có tôi và gia...
Đọc thêmBạn trai chối bỏ trách nhiệm và chỉ chi cho tôi 5 triệu đồng
Trong mối tình, tôi là người thua, vật chất bị ảnh hưởng, lòng tin mất, tinh thần hoảng loạn vì sự chối bỏ trách nhiệm của anh.
Tôi 27 tuổi, anh hơn 7 tuổi, đợt đó hơi chán nên tôi tìm quanh để kết bạn giao lưu kết, nói chuyện cho vui. Tôi nói chuyện với anh thấy khá hợp rồi phát sinh tình cảm. Tôi khá cổ hủ trong chuyện ấy, trước đây dù quen ai tôi với họ cũng chưa từng đi quá...
Đọc thêm