Chồng ngáy to, hay đá vào người tôi khi ngủ
Nhiều đêm quá sức chịu đựng, tôi lay chồng dậy, nhắc anh nằm yên, bớt ngáy, chỉ được một lát là đâu lại vào đấy.
Không hiểu sao càng ngày chồng tôi ngủ càng "khí thế". Trước đây chỉ có ngáy to, tôi đã nhắc khéo về vấn đề này vì qua cả một đêm nghe ngáy vậy, trong đầu tôi lúc dậy vẫn bị váng đầu, rất mệt mỏi. Hiện tôi bầu bí, anh ngủ không chỉ ngáy giờ còn lăn lộn, đá vào người tôi giữa đêm. Tôi đang mang thai tháng thứ tư, bụng chưa quá to nhưng cũng đủ để cảm thấy nặng nề và khó ngủ.
Vậy mà mỗi lần vừa thiu thiu ngủ, lại bị tiếng ngáy của chồng làm cho giật mình. Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn ngủ rất "nhiệt tình", lăn từ bên này sang bên kia, có hôm vô tư vung chân, đá thẳng vào bụng tôi làm tôi giật nảy người. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết ôm gối ngồi thở. Nhiều đêm quá sức chịu đựng, tôi lay chồng dậy, nhắc anh nằm yên, bớt ngáy, chỉ được một lát là đâu lại vào đấy.
Có hôm tôi chán quá, đành ôm gối qua ghế sofa ngủ tạm, dù biết rằng nằm như vậy không tốt cho bà bầu. Tôi không thể nào ngủ nổi khi cứ bị chồng làm phiền như thế này. Ban ngày anh vẫn quan tâm, chăm sóc tôi, đến đêm anh lại như một con người khác, vô tư ngủ say mà không biết vợ mình khổ sở thế nào. Nhiều khi tôi cũng tủi thân, lúc này cần được nghỉ ngơi để có sức khỏe tốt cho con, vậy mà mỗi đêm lại phải chịu cảnh vật vã mất ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không giận chồng được, vì anh đâu cố ý. Chỉ là anh ngủ quá say và vô thức làm vậy mà thôi. Tôi nói, anh tự ái lắm, rồi thành ra giận dỗi nhau mà vấn đề chính vẫn không giải quyết được.
Tôi thực sự mệt mỏi và bất lực vì ngày nào cũng thiếu ngủ, người đau mệt vì bị anh đá. Tôi cũng tranh thủ ngủ bù ban ngày nhưng không lại được, rất mệt. Không biết có chị em nào từng rơi vào hoàn cảnh giống tôi không? Có cách nào giúp chồng ngủ bớt ngáy, bớt lăn lộn không? Đây có phải một chứng bệnh không, vì sao có những người ngủ rất yên rất yên tĩnh? Cứ thế này chắc tôi mất ngủ đến lúc sinh. Rồi em bé sinh ra, tôi cũng không yên tâm nếu anh nằm cạnh.
Huyền Nga 06/03/2025Rảnh vào buổi tối, tôi rơi vào tệ nạn lúc nào chẳng hay
Do rảnh vào mỗi tối nên tôi bắt đầu tìm hiểu và tham gia, bị nghiện khi nào không biết.
Tôi 36 tuổi, là cán bộ công chức nhà nước, có vợ và một con nhỏ, tổng thu nhập hàng tháng 12 triệu đồng, chạy xe công nghệ lúc rảnh hàng tháng tầm năm triệu đồng, cuộc sống rất ổn và hạnh phúc trong gia đình. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 ập đến, vì bản thân đi hoạt động rất nhiều trong thời...
Đọc thêmChồng thích ngủ riêng và không muốn đụng vào người tôi
Tôi phát hiện chồng vào tìm kiếm các trang gái gọi trên mạng mỗi khi đi xa, những tin nhắn hàng loạt của các gái gọi chào mời đi khách.
Tôi và chồng có ba con trai. Tôi là công chức nhà nước, còn anh chỉ lao động tự do. Ngày tôi và anh quen nhau, gia đình, bạn bè cấm cản rất nhiều bởi chồng tôi trước đây là công tử hay ăn chơi, nợ nần cờ bạc cá độ bóng đá nhiều. Tuy nhiên tôi không...
Đọc thêmChồng hay đụng chạm vào người tôi trong khi nhà có camera
Tôi yêu chồng, không ngoại tình nhưng lúc không phải ở chốn riêng tư mà anh có những hành động như vậy làm tôi rất không thoải mái.
Chồng hay có những hành động đụng chạm, sờ vào người tôi khi tôi đang làm việc gì đó. Tôi không thích anh làm vậy vì nhà có gắn camera, ông bà nội thường xuyên xem với lý do muốn nhìn thấy các cháu. Nằm cạnh nhau, anh cũng đụng chạm người tôi dù có con...
Đọc thêmBạn trai ngủ riêng giường khi vào nhà nghỉ cùng tôi
Tôi không thể nào nhắm mắt ngủ được, trong đầu cứ suy nghĩ mãi về chuyện qua đêm với nhau nhưng anh không gần gũi tôi.
Hôm cuối tuần, tôi và anh đi dự buổi tiệc sinh nhật của người bạn thân chung lớp đại học với tôi. Đến khi tan tiệc cũng đã qua 12h và ngoài trời đổ mưa lớn nên chúng tôi thuê phòng qua đêm với nhau. Tuy nhiên, anh thuê phòng có giường đôi rồi mỗi người một...
Đọc thêmChồng bảo 'ngu mới đâm đầu vào tôi'
Tôi cảm thấy bị coi thường, xúc phạm và nhận thấy hiện tại im lặng là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.
Tôi và chồng kết hôn được hơn năm rưỡi sau hai năm quen nhau. Trong thời gian quen nhau, chúng tôi có những cuộc cãi vã rồi lại lành, cuối cùng chúng tôi bước vào hôn nhân. Tôi cảm thấy ngày càng xa cách khi mỗi người đều có kỳ vọng vào đối phương nhưng lại thất vọng vì...
Đọc thêm