Anh chấp nhận cưới dù biết tôi đang vướng vào mối tình sai trái
Anh thông cảm và chấp nhận tôi, nói sẽ cùng tôi vượt qua; thế nhưng mỗi khi chồng quan tâm, chăm sóc, tôi lại vô thức nghĩ đến người ấy.
Tôi và anh quen nhau một cách rất tình cờ khi gọi nhầm điện thoại. Khi ấy tôi 29 tuổi, đã đi làm nhưng vẫn độc thân. Anh hơn tôi vài tuổi, làm việc trong lĩnh vực xây dựng và thường xuyên phải xa nhà. Anh đã có vợ và hai con. Chúng tôi sống ở hai miền khác nhau, anh làm việc tại miền Bắc, còn tôi ở miền Trung. Tôi không phải cô gái quá nổi bật về ngoại hình nhưng được bạn bè nhận xét là khá dễ gần, nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Trước đó cũng có vài người theo đuổi nhưng tôi chưa thực sự rung động với ai.
Ban đầu, anh chỉ nhắn tin hỏi thăm như những người bạn xa lạ. Những câu chuyện về công việc, cuộc sống, gia đình dần khiến chúng tôi hiểu nhau hơn. Có những hôm hai người nói chuyện đến khuya, chia sẻ cả những điều khó nói với người thân. Từ lúc nào tôi bắt đầu chờ tin nhắn của anh mỗi tối, chỉ cần một ngày anh im lặng, tôi đã thấy trong lòng trống trải. Tôi hiểu anh đã có gia đình nên luôn cố giữ khoảng cách. Tôi từng tự nhủ phải dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Thế nhưng rồi chính anh là người nói lời yêu trước. Tôi vừa vui vừa sợ, bởi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rung động với một người đàn ông có vợ con.
Càng gắn bó, tôi càng cảm thấy có lỗi. Tôi biết nếu mối quan hệ này bị phát hiện, người tổn thương không chỉ có tôi và anh mà còn cả vợ anh, hai đứa trẻ và gia đình hai bên. Nhiều lần tôi quyết định cắt liên lạc, nhưng rồi chỉ vài ngày không nghe giọng anh, tôi lại nhớ đến cồn cào. Điều khiến tôi càng khó dứt ra là anh chưa bao giờ nói xấu vợ. Anh vẫn kể về gia đình, về những đứa con với sự yêu thương và tự hào. Chính điều đó khiến tôi càng khâm phục người phụ nữ đang ở bên anh, đồng thời càng thấy mình đang bước vào một mối quan hệ không nên có.
Rồi tôi quyết định kết hôn với một người đàn ông đã theo đuổi mình khá lâu. Tôi nghĩ chỉ cần lập gia đình, có cuộc sống riêng rồi sẽ quên được anh. Trước ngày cưới, tôi thành thật kể cho chồng tương lai nghe về tình cảm của mình. Anh hiểu, thông cảm và chấp nhận tôi, nói sẽ cùng tôi vượt qua. Cuộc sống sau hôn nhân không dễ dàng như tôi tưởng. Mỗi khi chồng quan tâm, chăm sóc, tôi lại vô thức nghĩ đến người ấy. Tôi phải cố gắng rất nhiều để hoàn thành vai trò của một người vợ, người con dâu và không để những cảm xúc cũ ảnh hưởng đến gia đình mình.
Tôi và người ấy vẫn giữ khoảng cách suốt nhiều năm. Chúng tôi chưa từng có một cái nắm tay, chưa trao nhau một nụ hôn nào. Điều tồn tại giữa hai người chỉ là những cuộc trò chuyện, lời hỏi han, một tình cảm vừa thật vừa không thể gọi tên. Tôi biết mình mãi chỉ là người đứng bên ngoài cuộc đời anh ấy. Bây giờ nhìn lại, tôi không biết mình đã được gì và mất gì. Tôi từng nghĩ đó là tình yêu, nhưng càng về sau càng thấy nó giống một sự nhầm lẫn kéo dài quá lâu.
Tôi muốn chấm dứt hẳn để anh trở về trọn vẹn với gia đình, cũng để bản thân có cơ hội sống bình yên. Tôi đã dành quá nhiều năm cho một tình cảm ngay từ đầu không thể có kết thúc trọn vẹn. Tôi chỉ mong thời gian có thể giúp mình bước qua, để một ngày nào đó khi nhớ lại, tôi không còn day dứt hay tự trách bản thân vì những lựa chọn của tuổi trẻ. Tôi phải làm sao đây?Như Quỳnh 17/08/2026Khó tính trong tình yêu nhưng hai lần vướng vào đàn ông từng ly dị
Có phải do thích người đứng đắn, hơn 5-7 tuổi nên tôi luôn vấp phải người đàn ông từng ly dị?
Minh họa AI
Huyền Thu
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.
Kiệt sức với người chồng hiền lành nhưng vướng vào cá độ bóng đá
Mùa giải bóng đá năm ngoái, anh lại sa lầy vào cá độ, biển thủ tiền công ty gần 200 triệu đồng.
Chúng tôi yêu nhau 6 năm, cưới được 4 năm và có một bé gái. Chúng tôi đã trải qua quãng thời gian sinh viên bên nhau đầy vui vẻ, thuần khiết và lãng mạn. Nhưng khi ra trường, mọi thứ đều thay đổi. Biến cố xảy ra khi anh ấy cá độ bóng đá, vỡ nợ hơn 200 triệu đồng. Bạn bè, mọi người...
Đọc thêmCô giúp việc chăm chỉ, vợ chồng tôi 'bỏ thì vương, thương thì tội'
Chúng tôi phát hiện cô bị nhiễm vi khuẩn HP dạ dày, muốn cho cô nghỉ nhưng lại thương cho hoàn cảnh gia đình cô.
Vợ chồng tôi có bé trai gần hai tuổi. Do chỉ có vợ chồng lại không có sự hỗ trợ của ông bà nội ngoại hai bên (hai bên đều ở quê) nên từ khi bé vừa sinh con, tôi đã thuê người giúp việc. Nay con gần 23 tháng, chúng tôi đã thay đổi qua 6 người giúp việc. Sở dĩ thay đổi...
Đọc thêmVẫn vấn vương dù không còn yêu em
Đến giờ tôi vẫn độc thân, dù có vài người quan tâm nhưng tình cảm của tôi vẫn bị đè nặng, trống trải.
Tám năm tôi không gặp em rồi. Tình cảm với em đã phai nhòa nhiều nhưng mỗi khi ai tình cờ nhắc về em, trong lòng tôi lại cảm thấy vấn vương, không thù ghét dù em là người thay đổi trước. Chia tay em, tôi gặp vài người nhưng trong lòng luôn cảm thấy trống trải, luôn có thứ gì đó...
Đọc thêmBố đơn thân nuôi hai con, vướng nợ gần một tỷ đồng
Tôi nuôi con từ năm 2019, lương tháng cố định khoảng 22 triệu đồng, đủ cho 3 cha con sinh sống, không có khoản tiết kiệm nào.
Tôi 45 tuổi, công việc ổn định hơn 15 năm. Từ đầu năm 2024 đến nay, tôi nhận thấy mình đã sai trong cuộc đời khi không có kiến thức, không có vốn nhàn rỗi mà đầu tư tiền kỹ thuật số. Tôi cho rằng đầu tư món đó vốn ít, sử dụng đòn bẩy vô tội vạ, vay...
Đọc thêm