Home
Menu

Cảm thấy bị lừa dối khi vợ chồng lương 25 triệu nhưng không dư chút nào

Tất cả chi phí trong nhà, tôi lo toàn bộ từ điện, nước, internet đến chuyện đi chợ, vì cô ấy làm đến 6-7 giờ tối mới về tới nhà.
Từ ngày tôi lấy cô ấy về làm vợ, đã 11 năm. Khi đó tôi biết cô ấy từng trải qua một lần trắc trở và có hai đứa con riêng, một trai một gái. Và có con chung với tôi là bé gái 9 tuổi. Tôi nghĩ mình làm lụng vất vả, vợ sẽ biết thương yêu chồng con. Nhưng không hiểu sao tôi làm mỗi tháng trung bình hơn 15 triệu đồng mà hầu như không tích góp được đồng nào.
Vợ đi làm công ty, mỗi tháng gần 10 triệu đồng. Hai con riêng của vợ sống cùng ông bà ngoại. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu một mình tôi lo cho con, bây giờ tôi đã có dư chút. Tất cả chi phí trong nhà, tôi lo toàn bộ từ điện, nước, internet đến chuyện đi chợ, vì cô ấy làm đến 6-7 giờ tối mới về tới nhà. Mong mọi người cho ý kiến, thú thực tôi cảm thấy bị lừa dối.
Hữu Khánh 04/10/2025

Sống tử tế nhưng bạn bè và những người yêu cũ đều lừa dối tôi

Tôi 34 tuổi, độc thân, được mọi người nhận xét là thật thà, thẳng thắn, dễ thương, cao.
Tôi học xong nhưng làm trái ngành, chấp nhận điều này, chỉ cần kiếm tiền chân chính, sống tốt, tử tế với những người xung quanh là tôi vui. Tôi thấy những lời người khác nhận xét về mình là đúng. Tôi không hoàn hảo, thêm nữa tính nóng, đôi lúc không kiềm chế được cảm xúc và đây cũng là... Đọc thêm

Tôi nói dối ba mẹ kiếm nhiều tiền dù lương chỉ gần 10 triệu đồng

Để ba mẹ yên tâm khi con gái đi làm xa nên tôi hay gửi tiền về nhà, nói dối rằng công việc rất tốt.
Tôi 28 tuổi, nhân viên văn phòng, thu nhập chỉ 8-9 triệu đồng mỗi tháng. Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm việc, tích góp để bản thân thấy ổn định hơn mới tính đến chuyện lấy chồng. Sau 5 năm đi làm, công việc của tôi vẫn giậm chân tại chỗ, tiền hàng tháng tích góp được lại... Đọc thêm

Bạn trai lừa dối khiến tôi bị cả cơ quan đem ra bàn tán

Mấy nay tôi rất mệt, sau khi chia tay anh, tôi đã buồn vì trao tình cảm cho người lừa đảo.
Tôi 25 tuổi, làm việc tại một cơ quan nhà nước, được mọi người nhận xét là dễ thương xinh xắn, siêng năng, nhưng thương không hề dễ dãi, vì tôi rất coi trọng cảm giác của mình. Phải thích thì tôi mới cho cơ hội quen, vì thế tôi vẫn ế, nên mọi người bảo tôi kén chọn, nhưng tôi cũng không... Đọc thêm

Từng bị lừa tình, giờ tôi lại bị người đàn ông khác lừa 300 triệu

Tôi xinh đẹp, kinh tế khá giả, định cư ở châu Âu, đã ly hôn với người chồng Tây và đang độc thân.
Tôi thường xuyên vào một diễn đàn về ôtô trò chuyện nên quen biết khá nhiều người bạn trong nước trên đó. Khi tôi thất tình vì bị người yêu (cũng là một thành viên diễn đàn) ruồng bỏ, tâm trạng buồn bã, chán nản..., một người đàn ông trong nhóm bạn chơi chung quan tâm, an ủi và... Đọc thêm

Mặc cảm vì lương vợ gấp đôi lương tôi

Vợ tôi làm quản lý ở một công ty nước ngoài, lương tháng gần 50 triệu, trong khi tôi làm kỹ sư, lương chỉ khoảng 20 triệu.
Tôi 34 tuổi, vợ 32, cưới nhau được 7 năm và có một con trai đang học lớp một. Trước kia, thu nhập của cả hai không chênh lệch nhiều, nhưng vài năm gần đây vợ tôi làm quản lý ở một công ty nước ngoài, lương tháng gần 50 triệu, trong khi tôi làm kỹ sư, lương chỉ... Đọc thêm