Home
Menu

Bạn trai luôn nhận mình độc thân, lên cả ứng dụng hẹn hò

Tôi tự hỏi, phải chăng tình yêu của chúng tôi chưa đủ sâu; hay anh chỉ coi mối quan hệ này là tạm bợ, chưa từng xác định lâu dài?
Tôi đang trong một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ nhiều kỷ niệm, lên kế hoạch cho tương lai, tôi luôn tin tưởng vào sự chân thành của anh. Thế nhưng, gần đây tôi phát hiện một điều khiến mình vô cùng tổn thương.
Anh ra ngoài lại nói với người khác rằng mình đang độc thân, thậm chí còn xuất hiện trên các ứng dụng hẹn hò. Khoảnh khắc nhận ra điều này, tôi thấy mình như bị phản bội. Tôi tự hỏi, phải chăng tình yêu của chúng tôi chưa đủ sâu? Hay anh chỉ coi mối quan hệ này là tạm bợ, chưa từng xác định lâu dài?
Tôi cảm thấy vừa buồn, vừa giận, vừa hoang mang, không biết nên tiếp tục tin tưởng hay buông tay? Tôi chia sẻ câu chuyện này để mong nhận được ý kiến của độc giả. Khi người yêu có hành động mập mờ như vậy, chúng ta nên đối diện, nói chuyện thẳng thắn và cho họ cơ hội thay đổi, hay nên dừng lại để bảo vệ lòng tự trọng và cảm xúc của chính mình?
Ngọc Hằng 17/09/2025

Mở camera công ty, tình cờ thấy bạn trai lướt ứng dụng hẹn hò

Anh viết rằng tôi kiểm soát, xem camera, gọi điện liên tục nhưng anh không nhắc đến lý do khiến tôi mất lòng tin là gì.
Tôi đã đọc rất kỹ bài viết "Tôi chọn im lặng trước tin nhắn níu kéo của bạn gái" - bài mà bạn trai tôi gửi lên báo. Hôm nay, tôi có đôi lời phản hồi để mọi người có thể nhìn nhận sự việc một cách kỹ càng hơn. Đôi khi, một nửa sự thật không còn là sự... Đọc thêm

Nếu chọn mãi không được người ưng ý, tôi có hối hận vì sống cô độc

Tôi 35 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội, công việc ổn định trong một cơ quan nhà nước, được nhận xét là ngoan ngoãn, hiền lành.
Ngoại hình cũng không xấu nhưng chờ mãi đến giờ vẫn chưa có ai đến hỏi. Bạn bè đồng trang lứa, ai cũng từ một đến hai con, tôi vẫn cô đơn.
Tôi sợ những ngày lễ tết, sợ các bữa sum họp gia đình, sợ những cuộc vui bởi kiểu gì cũng xoay quanh câu... Đọc thêm

Trước ngày cưới của bạn thân, tôi nhận ra mình bị lợi dụng

Tôi hướng nội, rất ít bạn bè nên quý và thường đối xử tốt với bạn, cũng vì vậy tôi dễ bị người khác lợi dụng.
Bạn chơi với tôi chỉ đơn giản vì được bao ăn bao uống này nọ. Nhà tôi có điều kiện hơn bạn nhiều, nhà bạn khá khó khăn, tôi biết điều đó nên thường chủ động trả tiền cho những lần đi cà phê, đi ăn hay xem phim. Sau nhiều năm nhìn lại, tôi nghĩ mình đã sai khi... Đọc thêm

Bạn thân độc hại luôn ép chồng tôi bỏ vợ

Chồng tôi có một người bạn quen mấy năm rồi, từ khi ở cùng khu trọ. Anh ta đã thao túng cuộc sống của tôi gần 6 năm qua.
Năm 2018, sau khi tốt nghiệp, tôi chuyển đến sống gần chỗ bạn tôi giới thiệu, qua người quen ở khu trọ, tôi gặp anh, là chồng hiện tại, lúc đó bạn bè anh đều gán ghép chúng tôi. Khi tôi không muốn tiến tới với anh, vài người đàn ông đã lập nhóm nói xấu, chê... Đọc thêm

Bố đơn thân tìm được mẹ đơn thân nhân hậu nhờ chuyên mục hẹn hò

Hơn một năm trước, tôi đã gửi mail làm quen một bà mẹ đơn thân, may mắn giờ tôi đã là chồng của cô ấy.
Xin chia sẻ hành trình chinh phục mẹ đơn thân để các bạn đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc có một cái nhìn toàn diện. Tôi gửi thư nói hết gia cảnh, ưu nhược điểm bản thân, công việc, nơi ở kèm số điện thoại trong thư, với lời chân thành rất mong muốn làm quen em. Sau 15... Đọc thêm