Tháng kiếm 80 triệu đồng nhưng sợ khó tìm bạn gái
Công việc của tôi tiềm năng lớn nhưng không có "vị trí" như đi làm công ty; tôi cũng chăm chỉ, chịu khó, sống khá nội tâm và tình cảm.
Tôi đi làm được ba năm, hồi đầu làm nhân viên văn phòng với mức lương 8 triệu đồng, sau đó xin nghỉ để ra làm riêng. Nhờ chịu khó mày mò, tìm hiểu, thu nhập hiện tại của tôi 70-80 triệu đồng mỗi tháng và tiềm năng phát triển còn rất lớn. Chuyện là bố mẹ thấy tôi kiếm được tiền, ra dáng chững chạc nên nhắc nhở tìm người yêu. Ông bà ở quê cũng thúc giục, nhất là bà tôi. Bà ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu, nhiều lần nói muốn nhìn thấy cháu trai lấy vợ trước khi bà nhắm mắt. Điều này khiến tôi trăn trở rất nhiều.
Bây giờ nhìn lại bản thân, tôi mới lo lắng vì mình không có đặc điểm gì ấn tượng với người khác giới, ngoại hình tầm thường, tính cách cũng không có gì nổi bật. Công việc của tôi là về marketing và IT, làm với khách hàng ở thị trường nước ngoài. Tôi chủ yếu làm một mình, thi thoảng có thuê đôi ba người hỗ trợ. Bố mẹ nói chuyện với người quen, con cái họ làm ở công ty nổi tiếng, có người đã lên chức quản lý. Còn tôi, bố mẹ chỉ biết thu nhập khá chứ cũng không biết cụ thể làm gì.
Tôi thắc mắc, không biết liệu phụ nữ và gia đình họ sẽ thích người đàn ông có địa vị và danh vọng, hay thích một người kiếm được tiền nhưng không có địa vị? Công việc của tôi tiềm năng rất lớn nhưng không có được "vị trí" như đi làm ở công ty. Tính tôi chăm chỉ, chịu khó, sống khá nội tâm và tình cảm. Do công việc không bó buộc về giờ giấc nên tôi có thể dành nhiều thời gian nếu có người yêu. Mong anh chị và mọi người tư vấn giúp, tôi nên làm gì để cải thiện bản thân hơn, thực sự tôi rất non nớt trong chuyện tình cảm.
Hồng Quân 22/02/2025Chồng kiếm 80 triệu đồng mỗi tháng, chỉ chi cho vợ con 20 triệu
Tôi khổ tâm quá khi chồng hay than vãn, bắt tiết kiệm, kêu ca làm vất vả này kia, nói đủ thứ.
Nhà tôi đang sống ở Vũng Tàu, chồng đi làm xa nhà. Một tháng tiền điện nước gần hai triệu đồng, tiền con học bán trú và tiếng Anh là 2,5 triệu đồng, tiền sữa cho bé lớn một triệu đồng. Sắp tới có thêm bé thứ hai thì tiền sữa bỉm tầm 4 triệu đồng và 10 triệu đồng tiền ăn tiêu gia...
Đọc thêmKiếm tháng 100 triệu đồng nhưng bất an vì những khoản lỗ nhỏ
Từ khi đầu tư chứng khoán, nếu không xem thì thôi, xem mà thấy tiền mất là xót ruột, tính cắt lỗ không chơi nữa rồi lại vẫn đầu tư.
Tôi 33 tuổi, chồng hơn 5 tuổi, có hai bé đang học cấp một. Hàng tháng gia đình tôi thu nhập từ 80-100 triệu đồng. Tôi là thu nhập chính, kiếm tầm 60-80 triệu đồng, có khi hơn chút đỉnh, hiện có nhà cửa ở Sài Gòn.
Thời gian vừa rồi tôi nghe mọi...
Đọc thêmTháng kiếm 80 triệu đồng nhưng không dám bỏ chồng lười
Vợ chồng sẽ vui vẻ nếu tôi không nhắc đến chuyện đi tìm việc làm của anh; bố mẹ cũng mong muốn tôi ly hôn cho đỡ khổ.
Tôi và anh kết hôn 16 năm. Khi cưới, bên nhà gái là bố mẹ tôi lo hoàn toàn. Nhà anh nghèo, thu nhập anh không cao nên cưới bên nhà trai, chúng tôi vay tiền để lo hết. Cưới xong chúng tôi âm tiền do thu không đủ bù chi. Vợ chồng tôi không đi nghỉ tuần trăng mật mà đi làm...
Đọc thêmKhó có con, tôi nên kiếm con hay tìm việc trước?
Ngay lúc này, tôi nhận kết quả bị suy giảm buồng trứng, nên làm IVF sớm nhất có thể.
Tôi là nữ, 28 tuổi, mới kết hôn và vừa mua căn chung cư ở Sài Gòn. Nhờ ba mẹ hai bên giúp đỡ nên vợ chồng tôi không phải vay thêm nhưng cũng hết tiền tiết kiệm chung. Căn chung cư này xa trung tâm nên tôi phải tìm công việc mới (khá khó khăn vì khu vực này ít công ty). Ngay lúc này, tôi nhận kết quả bị...
Đọc thêmBạn trai 30 tuổi chỉ kiếm vài ba triệu đồng mỗi tháng
Anh bảo tôi chưa cưới nên chưa phải lo vấn đề "cơm áo gạo tiền", làm những việc mình thích trước đã.
Tôi vừa ra trường đã xin được việc làm ở một trường tư thục. Tôi vui vẻ, hoạt bát, dễ nhìn và được anh chị đồng nghiệp yêu quý. Anh 30 tuổi, là nhân viên kinh doanh ở TP HCM. Ngoài chiều cao khiêm tốn, anh cũng dễ nhìn, vui vẻ, hòa đồng. Chúng tôi quen nhau gần hai năm. Trước khi...
Đọc thêm