Chồng đẹp trai, nhiều điểm tốt nhưng ít gần gũi vợ
Việc cả năm chỉ gần gũi một hai lần khiến tôi nhiều lúc bức bối, phải cố gắng kìm nén nhu cầu và cảm xúc trong thời gian dài.
Tôi gần 30 tuổi, chồng hơn hai tuổi. Hồi còn đôi mươi, tôi từng ngồi viết vào cuốn nhật ký một danh sách những tiêu chí về người chồng tương lai. Viết xong, tôi cất cuốn nhật ký vào một góc tủ và gần như quên nó suốt gần 10 năm. Sau vài biến cố trong chuyện tình cảm, đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ không kết hôn nữa mà chọn làm mẹ đơn thân. Thế nhưng, định mệnh lại đưa tôi gặp anh.
Điều kỳ diệu là sau này, khi vô tình đọc lại cuốn nhật ký cũ, tôi mới nhận ra anh gần như đáp ứng hết những điều tôi từng viết. Điều đặc biệt là trong suốt quá trình yêu nhau, tôi chưa từng mang danh sách đó ra để so sánh hay áp đặt lên anh. Mọi thứ đến rất tự nhiên, cứ như một sự sắp đặt của số phận. Đến nay chúng tôi kết hôn gần 5 năm. Nhìn lại, tôi thấy mình có một cuộc hôn nhân nhiều người mơ ước.
Chồng tôi đẹp trai, không gia trưởng, công việc ổn định với thu nhập tốt và luôn đưa tiền cho vợ quản lý, không quản chi tiêu của vợ. Anh không nhậu nhẹt, không cờ bạc, có hiếu với ba mẹ hai bên, luôn tôn trọng gia đình vợ và chưa bao giờ tính toán với nhà ngoại. Anh hòa đồng, sống tình cảm, đi làm xong là về nhà, gần như chưa bao giờ la cà bên ngoài (trừ khi công ty có tiệc hoặc họp mặt). Niềm vui khác của anh là tình yêu dành cho chó mèo. Anh rất mê động vật và thường xuyên quyên góp cho các trạm cứu hộ.
Có lẽ ông trời không cho ai mọi thứ trọn vẹn. Sau khi kết hôn một thời gian, chồng tôi bắt đầu gặp vấn đề về sinh lý, điều này hoàn toàn khác với trước khi cưới. Hồi còn yêu nhau, chúng tôi rất hòa hợp và gần gũi khá thường xuyên. Hai vợ chồng đã đi khám. Bác sĩ cho rằng nguyên nhân có thể đến từ việc anh phải ngồi làm việc quá nhiều hoặc chịu áp lực, căng thẳng kéo dài. Anh cũng rất tích cực điều trị và uống thuốc nhưng đến nay chưa cải thiện đáng kể. Tôi trước giờ chỉ biết có duy nhất một người đàn ông là chồng. Vì vậy, việc cả năm chỉ gần gũi được một hai lần khiến bản thân nhiều lúc rất bức bối. Tôi phải cố gắng kìm nén nhu cầu và cảm xúc trong thời gian dài.
Sẽ có người nghĩ chồng tôi có người khác hoặc không còn yêu vợ nữa, tôi có thể khẳng định 100% không phải. Anh vẫn là một người chồng rất tốt, yêu thương và có trách nhiệm với gia đình. Điều khiến tôi đau lòng hơn là khi anh không còn nhu cầu thì cũng rất ít khi ôm hôn vợ hoặc chủ động thể hiện sự gần gũi. Mỗi tối nằm cạnh nhau, hầu như chỉ có tôi là người chủ động ôm hôn anh. Thật ra tôi không đòi hỏi chuyện chăn gối quá nhiều, chỉ cần được ôm hôn và nắm tay hay tựa vào nhau một chút thôi cũng đủ để cảm thấy được yêu thương và kết nối. Thế nhưng ngay cả điều đó tôi cũng rất hiếm khi có được.
Có những đêm tôi còn mơ thấy chuyện gần gũi, từng thoáng nghĩ đến việc ngoại tình chỉ để giải tỏa nhu cầu, rồi tự dập tắt suy nghĩ đó. Tôi rất thương chồng và chưa bao giờ muốn phản bội anh. Chỉ là tôi cũng có những nhu cầu rất bình thường như bao người phụ nữ khác, càng ngày càng thấy mệt mỏi, tủi thân. Tôi thật sự không biết nên làm gì lúc này. Tiếp tục đồng hành cùng chồng theo cách nào để anh có thể cải thiện sức khỏe? Hay bản thân nên làm gì để cân bằng cảm xúc và vượt qua những bức bối hiện tại? Mong mọi người, đặc biệt là những ai từng trải qua hoàn cảnh tương tự, có thể cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn quý báo và các bạn. Chúc tất cả luôn nhiều sức khỏe và bình an.Thư Nguyễn 02/08/2026Chồng nhiều điểm tốt nhưng ngoại tình khi tôi mang bầu
Tôi viết đơn ly hôn nhưng chồng không ký, van xin cơ hội làm lại, bù đắp lỗi lầm cho gia đình.
Tôi và anh cưới nhau hơn 4 năm và có một con. Anh chân chất, thật thà, chăm lo và thương yêu gia đình. Tôi chết lặng khi phát hiện chồng chat sex, tra hỏi thì anh thú thật khi vợ mang bầu đã không kìm chế nổi dục vọng, đành ra ngoài tìm niềm vui và rất ân hận. Tôi viết đơn ly hôn nhưng chồng không...
Đọc thêmChồng nhiều điểm tốt nhưng không biết chiều vợ
Anh không khó tính, không cằn nhằn, không kiểm soát nhưng tôi cảm giác anh cứ thờ ơ như vậy cũng khiến tôi khó chịu.
Tôi 32 tuổi, chồng hơn tôi một tuổi, cưới được 9 năm, có cậu con trai 8 tuổi. Hiện vợ chồng ở nhà riêng sát bên nhà bố mẹ đẻ tôi. Ông bà ngoại giúp đưa rước cháu đi học vì gần nhà và lo cơm nước cho cháu, hàng tháng tôi gửi ông bà ngoại 4 triệu đồng, thỉnh...
Đọc thêmVợ thú nhận đã phải lòng chàng trai tân có nhiều điểm tốt
Vợ đã say nắng người đàn ông khác, người ấy có đầy đủ các tiêu chí mà cô ấy thần tượng.
Tôi đang trải qua một hoàn cảnh hết sức éo le. Người đàn ông đó chưa có vợ con, còn vợ tôi đã hai con. Vợ thú nhận đã ngoại tình tư tưởng 3 tháng, giờ nói ra để dừng lại. Tôi gặp người đàn ông đó nói chuyện, anh ta hứa không qua lại với vợ tôi nữa. Thế nhưng sau lưng tôi, họ vẫn...
Đọc thêmBạn trai rất tốt nhưng anh không chủ đồng gần gũi tôi
Tôi có ham muốn bình thường, một hai lần một tháng nhưng việc phải gợi ý, bị từ chối liên tục khiến tâm lý của tôi bị ảnh hưởng.
Tôi và anh đã ngoài 30 tuổi, sinh sống ở TP HCM. Chúng tôi đều đi làm ở công ty tư nhân, thu nhập ổn định và chuẩn bị kết hôn. Về tính cách anh rất tốt, thường xuyên yêu chiều tôi nhưng có một điều lạ, trong suốt 3 năm quen nhau, tôi thấy hiếm khi anh...
Đọc thêmGhi những điểm tốt của chồng ra giấy để 'giữ' anh
Tâm trạng tôi khá tốt khi viết những dòng này, muốn chia sẻ đôi chút về cách tôi gần gũi, thấu hiểu chồng hơn.
Tôi là tác giả bài viết: "Nhiều lần chồng chỉ ôm tôi nhưng không làm gì tiếp theo". Khi đó, tôi cảm giác mình và chồng như có bức tường vô hình, cứ lặng lẽ bên cạnh nhau mà không hẳn nhìn về một hướng, có khúc mắc cũng không biết mở lời như thế nào. Sau khi viết bài,...
Đọc thêm