Vợ luôn lấy lý do để từ chối gần gũi tôi
Vợ hay lấy lý do đau đầu, đau người, mệt mỏi, mặc dù không phải làm việc nặng, việc nhà tôi cũng chia sẻ khá nhiều.
Tôi 38 tuổi, sức khỏe tốt, thể lực sung mãn, công việc ổn định, cuộc sống không quá áp lực, mỗi ngày đều dành thời gian thể dục thể thao, giữ cơ thể gọn gàng, khỏe mạnh. Có một chuyện tôi không biết nên im lặng hay tìm cách thay đổi, đó là chuyện chăn gối. Vợ tôi mới 35 tuổi, còn trẻ so với bạn bè cùng trang lứa, da dẻ hồng hào, mảnh mai, được nhiều khen tươi trẻ. Chỉ tôi là chồng cô ấy mới hiểu cuộc sống vợ chồng vài năm trở lại đây. Chuyện vợ chồng gần gũi cứ thưa dần, giờ may mắn lắm một tháng một lần, lần nào cũng như kiểu "trả bài". Vợ hay lấy lý do đau đầu, đau người, mệt mỏi, mặc dù không phải làm việc nặng, việc nhà tôi cũng chia sẻ khá nhiều.
Tôi từng chủ động cải thiện chuyện đó, từ thay đổi không gian, tạo cảm xúc, chuẩn bị tâm lý và cả những điều nho nhỏ như massage, trò chuyện, quan tâm đến cảm xúc của vợ, kết quả không mấy tiến triển. Đôi khi tôi thấy mình giống như người dư thừa ham muốn, chỉ vì mình là đàn ông mà không ai hiểu cảm giác hụt hẫng khi bị từ chối, dù là trong chính tổ ấm của mình.
Có lúc tôi giận, tủi thân, tự hỏi không biết mình có làm gì sai không. Tôi cũng nghĩ linh tinh, có phải cô ấy không còn yêu mình như trước? Rồi tôi nhìn lại, vợ rất chu đáo với con cái, chăm sóc nhà cửa tươm tất, quan tâm bố mẹ hai bên, chưa bao giờ để tôi phải lo nghĩ việc gì ngoài công việc chính. Những điều đó, tôi hiểu là không dễ để có được. Thế nên, dù đôi lúc cảm thấy thiếu thốn, tôi vẫn chọn cách im lặng, cố sống vui vẻ vì gia đình và các con. Có thể đó là cái giá của một cuộc sống bình yên, tôi sẽ phải học cách chấp nhận những điều không như mong muốn.
Tôi không than trách, chỉ mong một ngày nào đó, vợ sẽ hiểu và chia sẻ với tôi nhiều hơn, không chỉ trong chuyện chăm lo gia đình mà còn trong chuyện chăn gối nữa. Tôi nghĩ, một cuộc hôn nhân hạnh phúc, ngoài tình yêu, sự tôn trọng, còn cần cả sự gần gũi thể xác, như một cách để gắn bó, để nhắc nhở chúng tôi vẫn thuộc về nhau. Mong được các bạn chia sẻ với tôi.
Phong Nguyên 07/06/2025Chồng hay từ chối gần gũi khiến tôi nghĩ đến cuộc sống khác
Tôi thật sự rất bức bối, khó chịu khi có nhu cầu cao nhưng chồng hay từ chối.
Tôi là nữ, 29 tuổi, lấy chồng hơn ba năm và mới sinh em bé đầu lòng vào năm ngoái. Tôi có nhu cầu cao nhưng chồng hay từ chối làm tôi cảm thấy rất hụt hẫng và buồn, có cảm giác giận chồng và suy nghĩ đến cuộc sống khác.
Tôi biết đây là sai nhưng không thể nào kìm lòng trước nhu cầu của bản thân, thành...
Đọc thêmGần gũi với tôi xong, bạn trai cũ từ chối quay lại
Tôi cố chấp tới mức qua đêm với anh ta; đau nhất là xong việc, anh ta nói yêu cô gái đó, cô ấy không có lỗi.
Tôi 26 tuổi, có mối tình khá dài, chia tay rồi quay lại nhiều lần. Tôi muốn có thể lấy nhau dù chưa có nhà, xe, chưa giàu nhưng sẽ cùng nhau cố gắng. Tuy nhiên, chúng tôi chia tay đều vì lý do kinh tế chưa đủ để cưới. Trong thời gian yêu, việc chủ động mời về nhà hay mở lời...
Đọc thêmChê tôi hôi hám, vợ từ chối gần gũi
Càng ngày tôi càng ít dám chủ động, không phải vì hết nhu cầu, mà vì sợ nghe thêm lời chê bai.
Tôi ngoài 40 tuổi, kết hôn hơn 15 năm, có hai con. Ngoài mặt, gia đình tôi trông yên ổn, vợ chồng ít khi to tiếng, con cái ngoan ngoãn. Nhưng có một chuyện khiến tôi dằn vặt vài năm nay, không biết nên giải quyết thế nào. Từ sau khi sinh bé thứ hai, vợ gần như không còn hứng thú chuyện vợ chồng....
Đọc thêmNghi ngờ vợ có người khác vì hay từ chối 'gần gũi' tôi
Càng ngày, tôi càng nhận ra sự xa cách rõ rệt, giống như giữa chúng tôi đã có một bức tường vô hình.
Tôi 39 tuổi, kết hôn được 12 năm, vợ kém tôi 2 tuổi. Cuộc sống gia đình trước đây khá ổn định, chuyện chăn gối bình thường, không quá nồng nhiệt nhưng đều đặn và tự nhiên. Vậy mà vài tháng gần đây, tôi bắt đầu thấy vợ thay đổi.
Em bỗng dưng hay từ chối mỗi khi tôi muốn...
Đọc thêmTrằn trọc trắng đêm vì bị chồng từ chối 'gần gũi'
Tôi khao khát một cái ôm, một nụ hôn lên trán, một câu hỏi han, nhưng đổi lại chỉ có tiếng ngáy đều đều bên tai.
Tôi 41 tuổi, kết hôn được 15 năm, có con gái học lớp tám. Vợ chồng tôi đều làm việc tại công ty tư nhân, thu nhập không cao nhưng ổn định. Cuộc sống gia đình nhìn bề ngoài khá đủ đầy: nhà cửa ổn định, con cái ngoan ngoãn, công việc không quá áp lực. Bạn bè nhiều...
Đọc thêm