Home
Menu

Vợ đi tắm biển cùng người đàn ông làm thuê dù tôi không đồng ý

Tôi cấm vợ thuê người đó nữa, vợ đồng ý nhưng bảo sống với tôi như sống trong ngục tù vì tôi hay ghen.
Tôi 30 tuổi, nhân viên văn phòng, lương tháng 9 triệu đồng, quen em hai năm rồi cưới, sống với nhau 3 năm rồi. Ngày chưa cưới, tôi không tiêu hoang phí lắm. Làm đám cưới, vợ đòi chụp hình cưới và tổ chức với chi phí cao, không hề tiết kiệm. Vì thương vợ, tôi bỏ qua hết những lời khuyên của người thân vì nghĩ đời người con gái có một lần, mong sau này cô ấy thay đổi, tiết kiệm lại. Hóa ra không phải, vợ chi tiêu rất hoang phí từ khi làm có tiền.
Mỗi lần tôi khuyên nhủ vợ đều nói tiền tự làm ra thì có quyền chi tiêu. Tôi rất bất mãn với cách nói như vậy vì cả hai cần phải tiết kiệm cho tương lai. Vợ mua sắm quần áo rồi để đó, chỉ mặc một lần xong bỏ, đôi khi mua xong không mặc. Mua đồ ăn vợ cũng ăn một nửa rồi thôi. Hàng tuần tôi tôi phải lôi đồ hư trong tủ lạnh ra bỏ rất nhiều. Đi du lịch vợ toàn ở khách sạn 4 sao, ăn uống nhưng nơi sang trọng. Tôi có góp ý cũng dẫn đến tranh cãi thôi.
Vấn đề tài chính vợ tôi cũng không minh bạch, trong khi tôi rõ ràng tháng làm bao nhiêu, chi tiêu những gì đều cân nhắc kỹ. Vợ buôn bán bên ngoài, lúc đầu bảo tôi góp vốn chung, tháng đầu tiên vợ chồng bán được hơn 15 triệu đồng dù không đông khách lắm. Những tháng sau lượng khách đông gấp hai ba lần nhưng doanh thu chỉ đủ bù chi phí, tháng dư một, hai triệu đồng. Tôi rất bức xúc vì vợ không thành thật. Tôi làm việc văn phòng xong về tranh thủ chạy ra làm với vợ, hai ngày cuối tuần đều phụ vợ. Vợ lại đối xử với tôi như thế. Tôi hỏi lý do sao bán ít tiền vậy, vợ bảo phải lo chi phí này kia. Đến khi tôi hỏi dồn và làm dữ thì vợ khóc lóc, bảo còn phải lo cho nhà đẻ. Tôi nói cần công khai việc buôn bán, vợ chỉ khóc lóc và bỏ về bên ngoại cả tuần.
Tôi rất hoan nghênh tinh thần báo hiếu của cô ấy, thậm chí còn nhắc vợ phải quan tâm đến bố mẹ. Thế nhưng tôi cần cô ấy công khai minh bạch tài chính, vợ bảo chơi hụi, cuối năm sẽ hốt. Vậy mà ba năm rồi khoản hụi ấy vẫn chưa hốt. Tôi quyết định tiền ai người nấy tiêu. Tôi vẫn phụ vợ buôn bán nhưng không còn xuyên suốt như trước kia nữa vì mất động lực và muốn lo lắng cho cha mẹ nhiều hơn. Gần đây tôi nghe mẹ vợ nói thỉnh thoảng vợ có phụ giúp và cho tiền, một tháng khoảng hai triệu đồng.
Mâu thuẫn chính của chúng tôi bắt đầu lớn dần khi gần một năm nay vợ thuê người phụ giúp, là bạn từ nhỏ. Người đó nhỏ hơn vợ hai tuổi, ở trong xóm, ngày xưa thích vợ tôi. Tôi biết tính người đó khá lăng nhăng, hay buông lời trêu ghẹo khách hàng dù đã có bạn gái. Vợ tôi ở chung với cô ruột, cô cũng có mối quan hệ phức tạp với hai người đàn ông có gia đình. Đến khi vợ hay đi ăn chung với thanh niên kia, tôi tỏ thái độ không thích nhưng vợ vẫn tiếp diễn và giấu tôi, cho rằng việc đó bình thường. Lúc tôi không chở đi mua đồ, vợ lại bảo thanh niên kia chở đi.
Lần gần đây vợ rủ tôi đi tắm biển, tôi không đi vì mới tắm hôm trước và sáng hôm sau có bão. Vợ nhất quyết đi và còn lấy quần tắm giúp thanh niên kia, họ đi chung với bà cô của vợ. Tôi nói, vợ bảo có cả bà cô đi theo. Sau này tôi xem trong điện thoại vợ, phát hiện có hình hai người selfie chung nhiều. Tôi rất bực bội nhưng không có chứng cớ vợ ngoại tình. Tôi phải làm sao?
Thành Nam 02/09/2024

Người đàn ông tìm mọi cách cưa đổ tôi rồi lặn mất tăm

Trong lòng tôi lúc này ban đầu là cảm giác đau lòng, tiếp theo là oán hận vì đem tình cảm của mình ra làm trò đùa nhiều lần vậy.
Tôi 25 tuổi. Anh hơn tôi sáu tuổi. Tâm trạng tôi lúc này xuống dốc, không thể tập trung làm việc, mong được bạn đọc chia sẻ. Tôi quen anh do anh là khách hàng, chủ động xin số làm quen. Cả hai nhắn tin trò chuyện một thời gian thì tôi chủ động dừng lại do... Đọc thêm

Bị chửi bới khi không 'tắm chung' với người quen qua mạng

Anh ta dùng những từ thô lỗ khiến tôi sốc nặng, tôi lập tức xóa kết bạn và chặn ngay liên lạc.
Cách đây nửa năm tôi viết bài làm quen trên mạng, khá nhiều thư gửi tới, đa số đều trí thức, lịch thiệp. Trong đó có một bức thư khiến tôi chú ý vì thấy những suy nghĩ và sự đồng cảm. Tôi và anh nói chuyện qua thư rất nhiều, anh giỏi giang, cao ráo và hơn tôi vài tuổi, cũng rất đẹp... Đọc thêm

Chồng và mẹ chồng khiến cuộc sống của tôi tăm tối

Tôi không biết sống sao, bỏ thì thương ba con không đủ bố mẹ, tiếp tục sống lại thấy tội mình quá, không biết chồng làm hại tôi lúc nào.
Mẹ chồng tôi hồi trẻ ghê gớm nổi tiếng cả xã, chửi bới khắp làng trên xóm dưới, anh em làng xóm hầu như không ai qua lại. Với con cháu, bà sống vô tâm, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, nói chuyện khi nào cũng kiểu ta đây, ai tiếp xúc một lúc... Đọc thêm

Nghi ngờ bạn trai đặt điện thoại quay lén tôi trong phòng tắm

Tôi hoang mang, hỏi thì bạn trai từ chối, bảo chỉ là quên tắt ứng dụng nên nó chạy ngầm, đi tắm để quên điện thoại trong đó.
Sau bốn năm quen nhau, tôi với người yêu cùng hai đứa bạn thân (một nam một nữ) quyết định thuê căn hộ ở chung. Hôm nay, trong lúc tắm, tôi phát hiện chiếc điện thoại của người yêu đang nằm trong túi quần treo trên tường, camera của điện thoại chĩa thẳng... Đọc thêm

Sợ hãi mỗi khi dượng nhờ lấy khăn tắm

Đã hai lần dượng nhờ tôi lấy khăn tắm và không có dì cùng các em ở nhà.
Tôi là sinh viên năm thứ hai đại học, đang ở nhờ nhà của vợ chồng dì (là em của mẹ) tại Sài Gòn để đi học. Dượng và dì đã 40 tuổi, có hai con, năm trước dượng đi làm xa lâu lâu mới về nhà. Dì mừng vì có tôi ở cùng phụ chăm em, chỉ em học hành và cơm nước để dì có thời gian làm việc. Bù lại dì sẽ... Đọc thêm