Home
Menu

Hụt hẫng sau khi lặn lội đường xa dự đám cưới bạn thân

Có lẽ sau hai đám cưới này, tôi sẽ bớt nhiệt tình đi đám cưới bạn hơn, bận thì thôi không dự.
Tôi có một nhóm bạn thân từ hồi đại học gồm năm người, đa số các bạn đều lập nghiệp trong Sài Gòn, chỉ mình tôi về quê làm. Tôi trải qua cảm giác không vui sau khi đi đám cưới hai người bạn trong nhóm.
Đám cưới của bạn đầu tiên lấy chồng, tôi rất vui và háo hức nên xin nghỉ phép mấy ngày để vào chung vui với bạn. Đáng lẽ chúng tôi chỉ cần dự một buổi tiệc tối thôi nhưng bạn ngỏ ý chúng tôi tham dự luôn thánh lễ ở nhà thờ cho biết nên rủ chúng tôi ở khách sạn gần đó chung với nhà gái (từ quê ra).
Mọi thứ đều vui vẻ cho đến khi tiệc tối đám cưới xong, một bạn hỏi phòng khách sạn ai thanh toán tiền, cô dâu mới trả lời rằng thôi mấy bạn thanh toán luôn đi, làm tôi rất chưng hửng. Tôi không biết mấy bạn kia nghĩ gì vì tất cả đều không nói ra nhưng tôi cảm thấy thất vọng vì bạn chủ động rủ chúng tôi ở lại khách sạn, chỉ một phòng nhỏ, thuê chung với nhà gái. Đáng lẽ chi phí đó nhà bạn trả. Đến nỗi khi tôi thanh toán tiền, bà chủ còn bất ngờ hỏi thanh toán luôn cho các phòng khác hay sao (nhà cô dâu bao nguyên khách sạn để ở).
Đó là trải nghiệm thứ nhất. Đến đứa thứ hai cưới cũng cưới ở xa (Vũng Tàu), tôi cũng từ quê Phú Yên lặn lội vào dự đám cưới bạn rất nhiệt tình. Tôi mất ba ngày phép bao gồm hai ngày đi về và một ngày dự chính. Đám cưới này đến ngày thì dự chứ cô dâu không gửi thiệp cưới cho cả nhóm vì cô dâu ở nước ngoài về tổ chức đám cưới. Mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ và rất vui cho đến khi tôi về quê lại. Còn cô dâu và các bạn thì về Sài Gòn tụ tập với nhau. Tôi có cảm giác lạc lõng và giống như bị ra rìa. Vì cả ba năm nay tôi chưa được nói chuyện với cô dâu. Tôi thèm cảm giác được tụ tập, nói chuyện với cả nhóm. Nhưng cả nhóm tụ tập xong, đăng hình lên mà không nói gì tới tôi nên tôi thấy rất buồn.
Có phải tôi đã quá nhạy cảm không mọi người? Có lẽ sau hai đám cưới này, tôi sẽ bớt nhiệt tình đi đám cưới bạn hơn, bận thì thôi không dự, chứ trước đây tôi rất nhiệt tình xin nghỉ mấy ngày để lặn lội đi đám cưới. Vì tôi rất ít bạn nên trân trọng mối quan hệ với nhóm bạn này. Mọi người rất tốt và không gì để chê. Sau này, chắc tôi sẽ không vì bạn nhiều nữa.
Lam Linh 30/05/2024

Hụt hẫng khi bạn gái không thích nấu ăn

Thường về đến nhà là cô ấy tắm giặt, nằm nghỉ ngơi, sắp xếp đồ đạc, đến giờ thì gọi đồ hoặc ra ngoài ăn.
Tôi 30 tuổi, bạn gái kém hai tuổi, làm ở tập đoàn nước ngoài. Cô ấy thông minh, nhanh nhẹn, nói chuyện rõ ràng, dứt khoát, trong công việc thì tháo vát vô cùng. Tôi yêu tính cách ấy của cô ấy, cảm giác rất đáng tin cậy và tự hào khi đi bên cạnh. Thêm nữa, cô ấy sống... Đọc thêm

Khó lo cho cuộc sống nhưng lăn tăn khi bạn gái đòi chia tay

Em lúc nào stress là lại bảo chia tay, sau đó làm lành, lần này em nói chia tay có vẻ thật.
Tôi là nam, 30 tuổi, ở Đà Nẵng, sống trong gia đình nghèo, ba hơi lười, ba mẹ ly thân. Mẹ già rồi, không giúp được gì, lại hay mất ngủ. Em trai từ khi báo nợ cho ba cũng chỉ ở nhà ăn nhậu, không chịu đi làm, sinh hoạt phí chủ yếu tôi lo hết, cả những chi phí vừa phải của gia đình. Xưa tôi làm việc... Đọc thêm

Người đàn ông tìm mọi cách cưa đổ tôi rồi lặn mất tăm

Trong lòng tôi lúc này ban đầu là cảm giác đau lòng, tiếp theo là oán hận vì đem tình cảm của mình ra làm trò đùa nhiều lần vậy.
Tôi 25 tuổi. Anh hơn tôi sáu tuổi. Tâm trạng tôi lúc này xuống dốc, không thể tập trung làm việc, mong được bạn đọc chia sẻ. Tôi quen anh do anh là khách hàng, chủ động xin số làm quen. Cả hai nhắn tin trò chuyện một thời gian thì tôi chủ động dừng lại do... Đọc thêm

Sau 12 năm lại đau khổ vì chuyện người cũ phải cưới em dâu hụt

Tôi mệt mỏi với buồn đau, tự trách mình liên lạc lại với tình cũ làm gì để bị ám ảnh trở lại, ước mình có thể quên tất cả.
Tôi 36 tuổi, kết hôn năm 30 tuổi, có hai con, cuộc sống bình yên bên chồng con, hiện sống ở thành phố lớn nhất Việt Nam. Tôi viết tâm sự này để giải tỏa nỗi lòng mình cũng như muốn các em gái chưa chồng đọc và rút kinh nghiệm khi lựa chọn người yêu.... Đọc thêm

Tôi có sức thu hút nhưng vẫn độc thân

Tôi 36 tuổi, nhân viên văn phòng, tự lập từ nhỏ, công việc ổn định, có bạn đồng hành là bé trai bảy tuổi bụ bẫm và đáng yêu.
Hai mẹ con như hai người bạn, nói chuyện với nhau lúc thì "cậu với tớ", "tôi với chú", vui vẻ, dễ thương. Tôi chịu khó, có nhân sinh quan tốt theo nhận xét của nhiều người. Hôn nhân khi tuổi cũng đến lúc lập gia đình, cảm thấy đối phương cơ bản là tốt,... Đọc thêm