Chồng mua vé máy bay cho bố về nước nhưng không nói với tôi
Không phải tôi tiếc tiền mà là cách anh quyết định một chuyện liên quan đến tài chính và kế hoạch gia đình lại không bàn gì với vợ.
Tháng 11 năm nay, tôi dự định đưa ba mẹ mình đi du thuyền mừng sinh nhật tuổi 60 của ba. Thế nhưng vì bận rộn với công việc và tài chính phải dồn vào một dự án lớn, kế hoạch ấy đành hoãn lại. Trong lòng tôi vẫn nhiều day dứt vì chỉ mong ba mẹ tuổi đã cao được một lần tận hưởng cuộc sống thoải mái. Ông bà ngoại thương con, thấy tôi phải xoay xở số vốn rất lớn cho dự án nên cũng chủ động từ chối, không muốn đi đâu xa vì sợ tôi tốn kém thêm.
Gần đây, tôi dự định về Việt Nam giải quyết công việc. Thế nhưng khi về thăm nhà chồng, trong bữa cơm bất ngờ chồng mời bố ruột cùng đi. Ông đồng ý ngay. Ông mới sang Mỹ, ở được hơn năm tháng, theo lịch sang năm mới về quê. Vậy mà chồng đã vui vẻ rủ ông đi ngay lần này, sang năm tiếp tục mua vé về thăm quê như dự tính. Điều khiến tôi bất ngờ là anh chỉ nói cho tôi biết sau khi đã mời xong, mặc định chúng tôi sẽ phải mua vé cho bố.
Tôi nhớ lại một năm trước, vợ chồng từng bỏ tiền mua vé cho ba mẹ tôi về Việt Nam khi mẹ tôi cần trị bệnh, còn bố tôi bay từ bang khác sang để trông nhà giúp tôi. Lần đó, chồng nhắc: "Anh đã lo cho ba mẹ em". Thật ra, số tiền ấy đâu phải tiền riêng của anh, đó là tiền chung của hai vợ chồng. Nghĩa là cả hai bên gia đình đều từng được quan tâm, không có chuyện thiên vị ai. Lần này, trong lòng tôi lại không thoải mái. Không phải vì tiếc tiền mà vì cách anh quyết định một chuyện liên quan đến tài chính và kế hoạch gia đình mà không hề bàn bạc với vợ.
Tôi góp ý, chồng gạt đi, cho rằng tôi ích kỷ, chỉ muốn lo cho ba mẹ mình mà không vui khi thấy bố chồng được quan tâm. Thật ra, tôi đâu phải người khó ưa hay phân biệt. Bố chồng từng sang nhà tôi ở vài tháng, gia đình tôi vẫn đưa ông đi du lịch khắp nơi. Chưa bao giờ đi chơi xa mà chúng tôi bỏ ông ở nhà một mình. Bố chồng cũng bằng tuổi ba mẹ tôi nhưng đã nghỉ hưu hơn 20 năm nay, còn ba mẹ tôi vẫn phải đi làm sáu ngày một tuần để lo cho cuộc sống.
Khi thấy sắc mặt tôi thay đổi, chồng mới quay sang nói với bố rằng: "Thôi ba ở nhà cũng được". Cuối cùng, bố anh không đi nữa, nhưng vợ chồng tôi lại to tiếng. Tôi không quan trọng chuyện cái vé, chỉ buồn vì anh đặt tôi vào thế đã rồi, khiến tôi không còn tiếng nói trong những quyết định chung. Tôi thật sự không biết mình có ích kỷ như lời anh nói, hay chỉ đơn giản là muốn được tôn trọng và chia sẻ trong cuộc sống vợ chồng.
Huệ Phương 26/08/2025Có nên mua xe máy cho chồng khi anh không lo gì cho mẹ con tôi
Tôi lo lắng nếu tiếp tục giúp đỡ mà không nhận lại được sự hỗ trợ nào từ chồng, đến một ngày sẽ thấy mệt mỏi, bất công cho mình.
Chúng tôi đã kết hôn được hai năm. Kể từ khi cưới, chồng tôi thất nghiệp, tôi phải gánh vác toàn bộ kinh tế gia đình. Tôi làm việc chăm chỉ để lo mọi chi tiêu trong gia đình, từ tiền nhà cửa đến các nhu cầu sinh hoạt, lo cho con. Con còn nhỏ,...
Đọc thêmEm dâu có tiền nhưng không chịu mua xe máy cho con trai
Cháu nhìn xe của con tôi mà xuýt xoa khen rối rít, ước có xe như con tôi, nhưng em dâu không chịu mua cho cháu.
Em dâu là người tỉnh lẻ, còn gia đình tôi ở Hà Nội. Sau khi kết hôn, em dâu chuyển về Hà Nội công tác. Tính em độc lập, ngoan hiền nên cả họ nhà tôi quý mến em. Em trai tôi nghiện hút nên em dâu bỏ em tôi khi con trai mới bốn tuổi. Nay cháu đã học lớp 12 và bằng tuổi con trai út của...
Đọc thêmChồng giận dữ khi bạn khác giới cho người đón chúng tôi ở sân bay
Vợ chồng từ miền Nam lần đầu ra Bắc du lịch, được một người bạn khác giới của tôi đón ở sân bay, chồng tức giận vì điều đó.
Tôi quen một anh bạn, cũng nói chuyện vài năm nay. Lần này về Bắc, bạn không có ở nhà, đi công tác nước ngoài, vô tình bạn biết vợ chồng tôi ra Hà Nội nên cho tài xế ra sân bay đón. Chồng tôi mặt đỏ bừng lên, không quát tháo gì trên xe nhưng trách tôi...
Đọc thêmBạn trai thái độ với mẹ anh về việc mua máy chơi game
Tôi yêu và luôn muốn giúp đỡ anh trong những lúc khó khăn nhưng không thể chấp nhận sự thiếu tự lập và thiếu trách nhiệm này.
Tôi và anh quen nhau hơn một năm, bắt đầu từ những lần gặp gỡ tình cờ tại một quán cà phê nhỏ trong khu phố. Tôi là nhân viên văn phòng, thu nhập vừa phải, đủ để chi trả cho cuộc sống giản dị, không có gì dư dả. Anh làm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa,...
Đọc thêmÔng bà ngoại chê tôi 'dốt còn bày đặt dạy tiếng Anh cho con'
Tôi hay nói tiếng Anh với bé bằng những câu đơn giản về các hoạt động hàng ngày.
Ông bà ngoại hay phản đối tôi dạy tiếng Anh cho con gái. Con gái tôi 2,5 tuổi. Tôi rất muốn bé được tiếp xúc tiếng Anh sớm nên ngay từ nhỏ thường đọc truyện song ngữ cho bé. Tôi hay nói tiếng Anh với bé bằng những câu đơn giản về các hoạt động hàng ngày. Tiếng Anh còn yếu kém nên tôi thường tự học...
Đọc thêm