Home
Menu

Em sắp kết hôn, tôi có nên mạnh dạn tỏ tình lần nữa

Tôi có nên đến bên cô ấy, cầu xin một cơ hội để yêu thương, chăm sóc, cùng chia sẻ mọi điều?
Tôi quê ở miền Bắc. Sau khi học xong phổ thông, tôi đỗ đại học trong miền Nam, thuộc top các trường đại học hàng đầu Việt Nam. Suốt 4 năm học, tôi không vướng vào bất kỳ mối tình nào, chỉ tập trung vào việc học. Tôi ra trường sớm hơn một học kỳ với kết quả khá mỹ mãn. Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm ở vài công ty tại Sài Gòn, rồi sau đó thi tuyển và trở thành giảng viên tại một trường đại học ở đây. Tôi cảm thấy cuộc sống và công việc đã tạm ổn định, đồng thời cũng bắt đầu học tiếp chương trình thạc sĩ.
Tính từ lúc tôi bắt đầu cảm thấy rung động cho đến nay đã gần 4 tháng. Hồi nhỏ, tôi chỉ chơi và quen thoáng qua vài cô bạn trong xóm với một cô bạn thành thị. Nhưng thật sự, tôi không mấy quan tâm đến chuyện tình cảm. Cách đây 4 tháng, tôi tình cờ thấy lại Facebook của cô bạn thành thị năm xưa. Tôi kết bạn và chào hỏi. Ban đầu chỉ nghĩ là bạn bè, rồi dần dần chúng tôi trò chuyện thường xuyên hơn. Từ lúc nào không rõ, tôi bắt đầu có cảm tình với cô ấy. Ngày nào không nói chuyện là tôi thấy bứt rứt, thiếu điều gì đó. Cho đến một ngày, tôi ngỏ lời thì cô ấy bảo đã có người yêu, một mối tình kéo dài 5 năm, cô ấy không thể rời xa người đó. Cô ấy khuyên tôi nên từ bỏ ý định.
Thế nhưng không hiểu sao, tôi lại mang trong lòng một quyết tâm rất lớn, phải chinh phục được trái tim cô ấy. Một ngày nọ, cô ấy báo sẽ vào Sài Gòn chơi. Trong thời gian đó, cô ấy nhờ tôi đưa đón. Một buổi tối, tôi nói thích cô ấy, nhưng đã bị từ chối. Hôm sau, cô ấy bay trở về Hà Nội. Từ đó đến nay, tôi không lúc nào nguôi ngoai nhớ về người con gái ấy. Trong lòng tôi luôn cảm thấy cần cô ấy ở bên, cần được quan tâm và chia sẻ với cô ấy.
Gần đây, cô ấy nói sẽ vào Nam làm việc trong khoảng một đến hai tháng để thay đổi không khí. Lý do là gia đình bạn trai đang gây áp lực, bắt cô ấy cưới gấp, vì anh ấy đã 28 tuổi, còn cô ấy chỉ mới 24, bằng tuổi tôi. Dự kiến sau hai tháng làm việc ở Sài Gòn, cô ấy sẽ trở về Hà Nội và kết hôn. Tôi đang phân vân không biết lần này khi cô ấy vào Sài Gòn, mình có nên thổ lộ thêm một lần nữa không. Tôi có nên đến bên cô ấy, cầu xin một cơ hội để yêu thương, chăm sóc, cùng chia sẻ mọi điều? Thật lòng tôi rất sợ làm cô ấy mệt mỏi. Bởi mỗi lần tôi đề cập đến chuyện tình cảm, cô ấy lại nói rất mệt. Tôi thật sự không biết nên làm gì để đạt được tình yêu mình mong ước. Mong anh chị cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Nam Khánh 04/08/2025

Mạnh dạn thổ lộ tình cảm với người đàn ông hơn 24 tuổi

Gu đàn ông của tôi là lớn hơn nhiều tuổi. Người yêu hiện tại cũng lớn hơn tôi tới 24 tuổi.
Từ khi còn là sinh viên, tôi đã luôn chọn yêu đàn ông lớn tuổi, không thích bạn bè đồng trang lứa bởi ở họ thiếu sự hấp dẫn và tính tình trẻ con. Với đàn ông có tuổi, họ tri thức, giỏi giang, thành đạt, lại luôn chiều chuộng người yêu như những công chúa nhỏ. Tôi rất thích điều này.... Đọc thêm

Có nên mua mảnh đất 250 m2 khi chỉ đủ nửa số tiền

Vợ chồng tôi vừa cưới một năm, ở tỉnh lẻ miền Tây, đang băn khoăn về việc mua đất.
Hôm trước vợ chồng đi dạo, thấy bảng bán đất, ở giáp ranh thành phố của tỉnh, cách trung tâm thành phố khoảng một km, gần trường đại học, thích hợp cho việc xây nhà trọ. Đất không nằm ở mặt tiền lộ lớn nhưng cách đó 200 mét, đường bê tông 6 mét, ôtô tới đất. Cộng tiền cưới và đi... Đọc thêm

Mảnh ghép được sắp đặt bởi Hẹn hò VnExpress

Mình muốn gửi những năng lượng tích cực đến các bạn đang trên hành trình tìm một nửa. Cảm ơn Hẹn hò VnExpress thật nhiều, chúng mình đang hạnh phúc.
Mình nhớ, có một người bạn từng hỏi mình: "Cậu sẽ tìm tình yêu hay kiếm tình yêu"? Mình cũng giật mình và hỏi lại bạn: "Tìm tình yêu" và "Kiếm tình yêu" liệu có khác? Người bạn chia sẻ: "Tìm là khi những thứ vốn đã được sắp đặt... Đọc thêm

Hơn một năm kết hôn, ba lần bị phản bội, hai lần sẩy thai

Chỉ hơn một năm sau kết hôn, tôi trải qua ba lần bị phản bội, hai lần mất con, và một cuộc ly hôn đầy tổn thương
Tôi viết những dòng này vào một đêm muộn, khi lòng đã bình lặng hơn sau tất cả những biến cố quá sức chịu đựng. Hơn một năm kết hôn, tôi trải qua ba lần bị phản bội, hai lần mất con, một cuộc ly hôn để lại trong tôi không chỉ nỗi đau mà còn là cú tỉnh thức cay... Đọc thêm

Tuổi 35, tôi không biết có nên kết hôn

Tìm một người phù hợp không phải dễ, thế nhưng để lớn tuổi quá lại thấy không còn tự tin để kết hôn.
Hôm nay tôi được nghỉ Tết rồi, cũng sắp bước sang tuổi mới, cô gái tuổi 35 tuổi, muốn viết vài dòng tâm sự. Tôi là cô gái văn phòng, đi làm hơn 10 năm. Theo thời gian, càng ngày tôi càng ít nói, không bận tâm những lời nói xấu hay đấu đá, chỉ tập trung làm việc, chỉ mở lòng... Đọc thêm