Mẹ bạn trai không vui khi nhà tôi từ chối cho mượn 100 nghìn USD
Ban đầu mẹ tôi dự định cho tôi 100 nghìn USD và cho mượn thêm 100 nghìn USD để mua nhà.
Tôi 30 tuổi, quen bạn trai hiện tại khoảng hai năm. Anh ấy là công dân Australia và là họ hàng của người bạn thân lâu năm của tôi. Sau khoảng 8 tháng quen nhau, anh cầu hôn và tôi đồng ý. Ngay từ đầu, anh nói với tôi rằng anh là bác sĩ. Sau khi tôi sang Australia, mẹ anh nói anh thực ra là y tá. Khi tôi hỏi anh, anh bảo mẹ chỉ nói đùa. Sau đó tôi phát hiện anh từng làm giả thư nhận việc cho tôi xem và che chức danh trên phiếu lương. Lần thứ hai sang Australia, tôi mới xác nhận được sự thật. Gia đình anh sau đó cố gắng giải thích và nói giảm nói tránh để bảo vệ anh kiểu như ban đầu quen nhau có thể không thành thật thì cũng dễ hiểu này kia, nhưng sau đó khi muốn kết hôn phải nói rõ.
Tôi hiểu họ muốn bảo vệ con, nhưng tôi cảm thấy cách suy nghĩ về vấn đề của hai gia đình khá khác nhau. Với tôi, vấn đề không phải anh là bác sĩ hay y tá, mà là anh đã nói dối và tiếp tục che giấu sự thật dù mối quan hệ đã nghiêm túc và hướng tới hôn nhân và đã kéo dài tới gần hai năm vẫn không nói. Điều này cho thấy anh khá tự ti với bản thân, làm sao lo được cho cuộc sống của chúng tôi.
Một chuyện khác cũng khiến tôi khó chịu: ban đầu mẹ tôi dự định cho tôi 100 nghìn USD và cho mượn thêm 100 nghìn USD để mua nhà. Sau khi biết chuyện, gia đình tôi vẫn cho 100 nghìn USD nhưng không cho mượn thêm 100 nghìn USD vì họ không còn tin tưởng anh. Gia đình anh chỉ có khả năng hỗ trợ khoảng 30 nghìn USD nhưng mẹ anh lại cảm thấy không vui vì khoản hỗ trợ từ gia đình tôi bị giảm, bảo tôi anh mắc sai lầm nhưng nhà tôi mất niềm tin thì không nên tiến tới hôn nhân. Tôi cảm thấy điều này khá bất công, vì tiền của bố mẹ tôi thì họ có quyền quyết định cho tôi bao nhiêu, không phải gia đình bên đây có quyền ý kiến hay không vui.
Sau đó mẹ anh còn phân tích, nói tôi cũng trên 30 tuổi, ngoại hình bình thường (lúc đi làm, bạn bè nhận xét tôi khá dễ nhìn và có phần xinh xắn trong công ty) nên tìm đối tượng ngang tầm chứ không nên với cao; anh cũng học đại học chứ không phải thất nghiệp. Mẹ anh còn nói rằng với người như anh, về Việt Nam nên nói là thất nghiệp xem con gái có thật sự thương anh không chứ không nên nói quá bản thân như vậy, anh cũng có thể tìm được người khác xinh đẹp với điều kiện của anh có chứ không phải anh không có ai thích.
Sau đó tôi quyết định về Việt Nam và chấm dứt mối quan hệ nhưng lại phát hiện mình có thai. Đây là điều hoàn toàn ngoài dự tính vì chúng tôi có sử dụng biện pháp tránh thai. Hiện tại gia đình anh rất vui, tôi có nói chuyện với anh về việc mình không thoải mái lấy anh thì anh không ép tôi phải cưới, muốn cho tôi thời gian suy nghĩ. Tôi cũng muốn con có một người cha hiện diện và có trách nhiệm nhưng tôi thật sự không muốn kết hôn với anh lúc này. Tôi đã mất niềm tin với anh.
Tôi đang rất mâu thuẫn: một mặt muốn con có cha và một gia đình đầy đủ, nhưng mặt khác tôi sợ nếu kết hôn khi bản thân không còn niềm tin và không muốn, sau này sẽ hối hận. Tôi đang sống tốt ở Việt Nam, gia đình sống thoải mái nên tôi thật sự không có nhu cầu định cư ở nước ngoài. Nếu ở vị trí của tôi, bạn sẽ làm gì? Tôi nên cho anh ấy cơ hội để xem liệu niềm tin có thể được xây dựng lại hay nên dứt khoát không kết hôn khi bản thân hiện tại thật sự không muốn? Anh thật sự rất thương tôi và con nên cũng làm tôi phân vân.Kiều Trang 05/10/2026Cho chị gái vàng và xe, khi tôi bệnh, vay 100 nghìn chị không cho
Có tiền, tôi lo cho cha mẹ, mua xe cộ, vàng bạc cho anh chị em, sửa nhà cho cha mẹ.
Tôi sinh ra trong gia đình khó khăn. Gia đình tôi có bảy anh chị em, tôi là con thứ ba. Từ nhỏ tôi đã bị ba mẹ đánh đập, sống rất đơn độc, không có bạn bè. Tôi phải làm theo những gì ba mẹ chỉ bảo nhưng vẫn bị đánh đập thường xuyên. Ba độc ác, sẵn sàng đánh đập bất kể khi tôi không làm gì sai. Mẹ...
Đọc thêmMẹ chồng chì chiết khi tôi tốn thêm 100 nghìn đồng taxi về ngoại
Bà sửng cồ lên, bảo sang đấy làm gì cho tốn tiền xe ra, gắt gỏng như kiểu chúng tôi đã làm điều gì đó sai trái.
Tôi 25 tuổi, vừa lấy chồng năm ngoái, đang mang bầu bé đầu tiên. Trước khi bầu, tôi làm hướng dẫn viên du lịch, thu nhập dao động 15-30 triệu đồng mỗi tháng. Từ lúc có bầu, tôi ở nhà dạy học và viết content online, thu nhập giảm một nửa. Chả hiểu sao mẹ chồng và họ...
Đọc thêmTôi nhiều lần kiếm được 100-350 nghìn đồng từ nhóm lừa đảo
Tôi thật sự không hiểu sao mọi người dễ dàng bị lừa với số tiền mấy trăm triệu, mấy tỷ đồng như vậy?
Là độc giả VnExpress đã lâu, tôi thấy khá nhiều bài viết bị lừa tiền. Tôi 33 tuổi, là bà mẹ hai con, cũng bị các đối tượng lừa đảo gọi điện, nhắn tin làm nhiệm vụ nhiều lần nhưng chưa bao giờ mắc bẫy. Hôm nay, tôi xin kể câu chuyện của mình.
Có một lần, lúc rảnh...
Đọc thêmNhiều người bảo tôi 'điên' vì mua máy tính 3000 USD cho con chơi game
Tuy tôi sống đơn giản cho bản thân nhưng đối với gia đình hay bạn bè thì hoàn toàn trái ngược.
Câu chuyện về người chồng sống quá tiết kiệm, luôn mặc cảm vì thu nhập của mình dù gia đình đã có khoản tích lũy đáng kể khiến nhiều độc giả đồng cảm. Không ít người cho rằng áp lực cơm áo, sự so sánh với xung quanh và nỗi lo cho tương lai đã khiến nhiều người dần trở nên khắt khe...
Đọc thêmTôi nên chọn chàng kỹ sư lương 10.000 USD hay anh chủ 3 nhà hàng?
Điều tôi quan tâm nhiều hơn là sự ổn định và chất lượng cuộc sống sau hôn nhân.
Tôi 31 tuổi, độc thân và có công việc ổn định. Trước đây, tôi trải qua hai mối tình nghiêm túc, một từ thời đại học và một sau đại học. Mỗi mối quan hệ đều kéo dài khoảng 3 năm trước khi kết thúc. Lý do chia tay ở cả hai trường hợp đều khá giống nhau: bạn trai của tôi bị ảnh hưởng và chi...
Đọc thêm