Vợ sắp cưới đòi hủy hôn sau khi tự nhận là người vô tính
Tôi thật sự bị sốc vì bạn gái tôi là người vô tính và cảm thấy bị lừa dối suốt hai năm.
Tôi và bạn gái tôi quen nhau qua một web hẹn hò, chúng tôi làm quen được một thời gian thì chính thức yêu nhau. Thời gian sau, cô ấy nói quen từ 6 tháng tới một năm sẽ tính chuyện kết hôn. Quen tầm 6 tháng, cô ấy chia sẻ là không thích quan hệ tình dục và sinh con. Tôi thực ra không tìm hiểu nhiều về giới tính nên không hiểu về người vô tính, cứ nghĩ cô ấy còn trẻ. Cô ấy kể từng yêu vài người nhưng chưa quan hệ tình dục. Tôi chỉ nghĩ cô ấy biết giữ mình nên không để xảy ra điều đó.
Yêu được một thời gian, chúng tôi chia tay vì cô ấy bảo không muốn quan hệ và sinh con. Tôi đồng ý với điều kiện ấy và chia tay. Sau đó, cô ấy muốn quay lại, tôi đồng ý nhưng nói rằng nếu đi tiếp sẽ xảy ra chuyện đó. Cô ấy gật đầu đồng ý. Quay lại được hơn ba tháng, cô ấy lại chia tay vì quan điểm về chuyện quan hệ lại xảy ra mâu thuẫn. Sau đó gần ba tháng, cô ấy lại muốn quay lại, thời điểm đó đã hơn một năm hai tháng. Tôi có nói với cô ấy về ý định kết hôn và cho cô ấy một tuần để suy nghĩ thật kỹ với quyết định ra mắt. Tôi nói rằng nếu đã về ra mắt rồi sẽ tính cưới trong năm, và cũng cần xác định rõ tư tưởng về chuyện quan hệ, sinh con.
Tôi bảo cô ấy suy nghĩ thật kỹ để quyết định, vì tôi không muốn vội vàng. Cô ấy đồng ý. Đêm đó, cô ấy đã dành cho tôi lần đầu tiên của cô ấy. Sau đó, chúng tôi trở lại với công việc của mỗi người. Gần được một năm rưỡi, tôi nhắc tới chuyện cưới hỏi nhưng cô ấy cứ ậm ừ, bảo chờ cô ấy kiếm tiền lo đám cưới này kia. Cô ấy thuê nhà trọ ở nhưng không cho tôi lên thăm. Tôi cũng nghĩ chắc cô ấy áp lực gì đó nên cần không gian riêng. Nhưng sát ngày cưới, còn khoảng 10 hôm, cô ấy nói ra hết sự thật: cô ấy là người vô tính và rất sợ quan hệ cũng như kết hôn.
Tôi thật sự bị sốc, vì trước đó tôi chưa hề biết "người vô tính" là gì. Khi tìm hiểu, tôi biết được đôi chút và khuyên cô ấy rằng: "Giờ đã yêu nhau rồi thì về cùng tìm giải pháp, hoặc tìm bác sĩ điều trị tâm lý". Nhưng cô ấy không chịu thỏa thuận, một mực đòi đi, ép tôi phải rời xa cô ấy. Tôi cảm thấy bị lừa dối gần hai năm, khi mà tôi đã thẳng thắn nói với cô ấy về quan điểm của mình, đã bảo cô ấy suy nghĩ kỹ vì việc xác định kết hôn còn ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình. Bây giờ, cô ấy bỏ mặc tôi với mớ hỗn độn. Tình cảm hai năm, sự tin tưởng và niềm tin trong tôi vỡ nát. Tôi thật sự không biết phải làm sao.
Hải Ninh 12/10/2025Tính hủy hôn vì không còn muốn gần gũi chồng sắp cưới
Xa anh một tuần hay thậm chí cả tháng, tôi cũng không thấy nhớ, thế nhưng tôi vẫn quan tâm anh rất nhiều.
Tôi 32 tuổi, anh 35 tuổi, quen nhau được hơn hai năm. Hai đứa quyết định năm nay sẽ cưới, đã thông báo với gia đình hai bên. Không hiểu sao gần đây tôi rối bời, thậm chí không còn muốn kết hôn nữa. Cảm giác chán nản cứ kéo dài, rồi dần dần tôi thấy mình không còn cảm xúc với anh...
Đọc thêmNhà trai hủy hôn, không nhận cháu khi phát hiện quá khứ của mẹ tôi
Tôi 28 tuổi, vừa bị hủy hôn chỉ vài tuần trước ngày cưới. Chuyện xảy ra nhanh đến mức giờ tôi vẫn chưa biết phải đối diện thế nào.
Tôi với anh quen nhau hơn hai năm, cùng làm công ty rồi yêu nhau. Anh hiền lành, công việc ổn định, gia đình có điều kiện. Khi bàn tính cưới xin, hai bên gia đình cũng gặp mặt, chọn ngày, đặt cỗ, chụp ảnh cưới, gửi thiệp cả rồi. Vậy mà chiều hôm...
Đọc thêmĐịnh hủy hôn khi bạn gái muốn tôi chi thêm 30 triệu đồng tiệc cưới
Tôi rất buồn, không muốn cưới nữa vì thấy nhà bạn gái sĩ diện, trong khi đang khó khăn.
Tôi 28 tuổi, bạn gái nhỏ hơn một tuổi, quen nhau được ba năm, dự định năm sau cưới và gia đình hai bên đã gặp nhau. Chúng tôi tính tổ chức đám cưới vào tầm tháng 6 năm sau, chi phí thống nhất tự lo, một phần cũng do bạn gái nói gia đình khó khăn nên không muốn phiền ba mẹ. Giờ bên nhà gái muốn...
Đọc thêmCó nên hủy hôn khi tiền cưới tôi đã tiêu hết, lại cầm cố cả nhà
Tôi sợ cưới giờ, bạn gái sẽ khổ khi có người chồng nợ nần, cuộc sống không ổn định.
Tôi 28 tuổi, bạn gái 27 tuổi, yêu nhau 3 năm, hai bên gia đình đã sang nhà gặp gỡ và định ngày cưới. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, tình cảm chúng tôi ngày càng mặn nồng, chỉ còn gần tháng nữa chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, do những giây phút bồng bột, ham chơi, tôi đã làm mất sạch...
Đọc thêmGia đình bạn trai hủy hôn ngay sau khi tôi bị thai lưu
Bố mẹ anh ngay hôm đó gọi điện nói rằng ông bà đi xem thầy phán tôi kim lâu, rằng ông mơ điềm xấu...
Tôi viết những dòng này khi trái tim còn rất đau và nước mắt vẫn chực trào. Tôi viết không để phàn nàn, không để lên án chỉ trích ai, chỉ là một vết thương lòng sâu hoắm, tôi muốn được nói, để sau hôm nay trái tim không còn rỉ máu nữa, để tôi gói ghém tất cả gửi gió cuốn...
Đọc thêm