Home
Menu

Là Gen Z, em lo mình 'lệch chuẩn' trong mắt mọi người

Em chỉ muốn sống yên ổn, không làm phiền ai nhưng trong gia đình lại bị xem là hay cãi lời, sống tách biệt.
Em là nữ, thuộc thế hệ gen Z, muốn nghe quan điểm của người khác về chuyện của mình. Mọi người nghĩ sao nếu em hồi nhỏ hay cãi bố mẹ, cũng không hòa hợp với bố mẹ, bây giờ em vẫn cãi mẹ nhưng ít hơn. Mẹ em bảo nói một thì con cãi 10. Em thấy khá khó để im lặng và nghe lời mẹ, thay vào đó em thích làm theo ý mình hơn. Em hay để tâm đến lời nói của bố mẹ nên nhiều khi cảm thấy rất khó chịu, căng thẳng. Em thường nói lại và mẹ bảo em toàn cãi bố mẹ thôi. Vào dịp lễ hay những ngày quan trọng từ trước đến giờ, em rất hiếm tặng quà hay chúc mừng mẹ ạ. Em cũng không nói chuyện, lảng tránh giao tiếp với em gái được 5 năm rồi, em chưa muốn nói chuyện lại.
Ra ngoài xã hội em là người nhút nhát, ít nói, dễ tự ái. Em không đua đòi, ham chơi hay tiêu tiền hoang phí gì cả. Em cũng chưa bao giờ trộm cắp hay làm hại ai một cách quá đáng. Em muốn sống mà không làm ảnh hưởng đến ai, người khác cũng không làm ảnh hưởng đến mình. Đôi khi nghĩ lại mối quan hệ với gia đình, em vẫn thấy khó xử. Em muốn nghe quan điểm của mọi người để biết liệu tính cách này có phải xấu và xã hội không thể chấp nhận được không?
Bình An 09/05/2025

Bố chồng từ mặt con cháu khi biết con tôi bị đột biến gen

Có phải do ông sợ chúng tôi lấy cớ này để bòn rút tiền của ông hay ông thương cháu, không chấp nhận sự thật này?
Con tôi từ lúc mới sinh ra đã bị viêm da cơ địa rồi đến động kinh. Vợ chồng tôi đi khắp nơi hy vọng cứu chữa cho bé nhưng số phận thật nghiệt ngã, con tôi bị đột biến gen STXBP1 gây động kinh kháng thuốc kèm tăng động và chậm phát triển trí tuệ. Vợ chồng tôi suy... Đọc thêm

Chồng hoàn hảo nhưng 'lệch pha' với vợ trong chuyện chăn gối

Nhiều đêm tôi đòi hỏi, anh chỉ hôn rồi ôm tôi ngủ, nhưng anh càng ôm thì càng làm tôi bứt dứt trong người.
Tôi 33 tuổi, chồng 38 tuổi, kết hôn 7 năm, đã có hai bé. Kinh tế gia đình gọi là tạm ổn, đủ chi tiêu, con cái học hành, có chút tích lũy. Chồng tôi làm về mảng thiết kế, tôi làm mảng kinh doanh. Anh là người đàn ông của gia đình, yêu thương vợ con hết mực, mọi vấn đề luôn... Đọc thêm

Làm mọi việc nhưng không có giá trị gì trong mắt mẹ chồng

Trong sâu thẳm lòng mình, tôi đối với mẹ chồng chỉ vì trách nhiệm, không còn tình cảm bởi vô số lần tôi khóc do bị oan.
Trời hôm nay mưa bão liên tục, những cơn mưa kéo dài không dứt cũng như lòng tôi buồn nặng trĩu. Tôi 42 tuổi, chồng 44 tuổi, sống cùng ba mẹ chồng 86 tuổi. Tôi làm dâu đến nay được 18 năm. Chồng mỗi tháng đưa tôi 12-13 triệu đồng, còn 5 triệu đồng anh chi cho cá... Đọc thêm

Chồng luôn thích chứng minh đúng sai trong mọi việc

Chồng tôi thích chứng minh anh đúng, người khác sai, trong bất kể việc gì anh cũng phải chứng minh bằng mọi cách điều đó.
Tôi và chồng điều hành cơ sở kinh doanh có 6-8 bạn nhân viên. Các bạn nhân viên ở độ tuổi trẻ, tầm ngoài 25, cũng có cô chú anh chị 50-60. Tôi và chồng đều vừa ngoài 30. Chồng tôi là người đàn ông tốt, thương vợ con, hướng nội nhưng ăn nói không được khéo léo.... Đọc thêm

Trót ngoại tình với người đàn ông kém chồng mọi mặt

Người đàn ông đó kém chồng tôi nhiều mặt, nhưng chúng tôi lại có thể nói chuyện với nhau cả ngày mà không biết chán.
Tôi chẳng biết bản thân đang bị cám dỗ gì mà nửa đời người sống lý trí, lúc nào cũng vững tâm vững trí để cha mẹ, con cái, bản thân có cuộc sống sung túc, đủ đầy, đến giai đoạn 36 tuổi này, tôi như bị thử thách, rung động, ngã lòng vấn vương người đàn ông... Đọc thêm