Chồng ép con hơn 8 tuổi ăn và uống thuốc để tăng cân
Tháng nào ba bé cũng cân đo chiều cao cân nặng cho con, rồi lại than vắn thở dài.
Tôi có bé gái gần 8 tuổi rưỡi, cao 1m28, nặng 23 kg, học thuộc loại top của trường, hoạt bát, năng động và rất ít bệnh vặt. Lúc nhỏ bé ăn tốt, lên cân tốt, khoảng hai năm nay bé ăn ít, tăng cân chậm nhưng cao lên. Tháng nào ba bé cũng cân đo chiều cao cân nặng cho con, rồi lại than vắn thở dài. Mỗi bữa ăn là một bữa tra tấn tinh thần của ba đối với con, nào là "ăn ít quá, không đủ chất, thiếu dinh dưỡng...", có lần bé còn vừa ăn vừa khóc. Tôi thật sự rất stress.
Từ hơn một năm trước, ba bé đã nhiều lần gợi ý đi khám dinh dưỡng cho bé nhưng tôi không đồng ý vì cho rằng thể trạng của bé bình thường, tuy hơi gầy nhưng vẫn đạt chuẩn trung bình và còn cao hơn rất nhiều bạn trong lớp. Một phần bé có gen giống tôi, nhưng tôi vẫn khỏe mạnh, đủ sức sinh thường ba đứa con, gánh vác tất cả việc nhà. Đó là chưa kể uống thuốc bổ, vitamin cũng là con dao hai lưỡi, rồi dạo gần đây thuốc giả tràn lan..., vẫn không lay chuyển được ý anh.
Sau rất nhiều lần cãi nhau mà ba bé vẫn khăng khăng đòi đi khám, còn nói tôi "người mẹ không có lương tâm nên mới để con như vậy", tôi buông xuôi, để ba dẫn bé đi khám dinh dưỡng ở một bác sĩ nổi tiếng. Đến nay là ba tháng, tình trạng ăn ngủ vẫn không tốt hơn nhưng tôi không muốn tranh cãi nữa vì tôi có bệnh đau dạ dày, khi stress nhiều thì đau ghê lắm. Tôi thương con bị ép ăn, ép uống thuốc nhưng không biết phải làm sao để chồng bỏ được suy nghĩ ép con phải tăng cân nữa. Quý độc giả có cách nào bày dùm tôi với. Rất cảm ơn và chúc mọi người nhiều sức khỏe.
Linh Ngọc 26/07/2025Tình cũ tặng gấu bông, tình mới tặng bình yên
Con mình vẫn chơi mấy chú gấu bông từ hồi mình với người cũ còn yêu nhau, chồng cũng không ghen.
Đọc bài: "Mối tình đầu bỏ rơi tôi nơi xứ người để đến với cô gái khác", mình nhớ lại chuyện tình yêu trước đây, không phải là người yêu đầu tiên nhưng là người mình yêu nhau sâu đậm nhất, anh ấy cũng vậy. Cũng một chuyện tình rất đẹp như hai đứa trẻ con thơ mộng, rất nhiều...
Đọc thêm30 tuổi vẫn sống phụ thuộc, tôi hoang mang khi chị gái lấy chồng
Tôi không biết mình sẽ làm gì bởi như đã thấy, ngoài chứng chỉ IELTS 6.5 ra, tôi không thấy bất kỳ lợi thế nào khác.
Tôi là cựu sinh viên của Học viện Ngân hàng, đã học sáu năm nhưng không thể tốt nghiệp. Tôi cảm thấy mình có mối quan tâm lớn hơn với ngoại ngữ, bao gồm tiếng Anh nhưng không tự tin bản thân có thể làm trợ giảng hay làm giáo viên. Vì thế tôi cố gắng thi IELTS, kết...
Đọc thêm28 tuổi chưa từng có cảm giác thuộc về ai đó
Tôi chỉ mong có ai đó bên cạnh, không phải để yêu đương mà để tôi có thể trút bớt gánh nặng trong lòng, không phải gồng lên mỗi ngày.
Tôi là một người phụ nữ 28 tuổi, cuộc sống không giống những gì người khác thường nghĩ về những người thành công. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ là những người có công ăn việc làm ổn định. Mọi thứ có thể nói là hoàn hảo cho...
Đọc thêmChấp nhận nếu chồng ngoại tình, chỉ cần anh vẫn cần vợ con
Tôi không quan tâm chồng có đang lén lút ngoại tình hay không, chỉ quan tâm anh muốn giữ tôi và con hay không thôi.
Đọc nhiều bài tâm sự trong này tôi nhận ra một điều: chúng ta nên xây dựng hạnh phúc tự thân so với hạnh phúc phụ thuộc với tỉ lệ 70-30%, có như vậy mới không bị đau khổ nhiều. Có nhiều bài phản ánh rất nhiều khía cạnh cuộc sống, trong đó có vấn đề ngoại tình. Tôi là...
Đọc thêmMuốn từ bỏ thuốc lào vì con gái sắp chào đời
Tôi 30 tuổi, biết hút thuốc lào từ khi học lớp tám, mỗi ngày chỉ hút ba đến năm lần.
Nếu so sánh với những người khác thì tôi hút ít, nhưng nếu không hút tôi không chịu được. Mỗi lần quyết tâm bỏ thuốc, chỉ cần từ sáng tới trưa không hút là tôi cảm giác rất bứt rứt trong người. Có điều tôi hút thuốc lào hay bị say, hầu như hút lần nào là say lần đấy.
Nhiều khi đi làm hút...
Đọc thêm