Chia tay bạn trai vì anh bắt tôi chờ thêm hai năm mới cưới
Tôi rất buồn vì cả hai yêu nhau thật lòng, nhưng bản thân cũng không muốn tiếp tục thúc ép nếu anh chưa sẵn sàng.
Cách đây không lâu tôi từng viết một bài chia sẻ "Tôi bất an vì bạn trai tốt nhưng chưa ổn định kinh tế", đã nhận được khá nhiều góp ý cho rằng suy nghĩ của tôi khi đó chưa đúng, có phần so sánh và thiếu cảm thông. Sau đó một thời gian, tôi đã đọc khá nhiều sách về hạnh phúc và các mối quan hệ. Tôi dần nhận ra không ai hoàn hảo, điều quan trọng hơn là tính cách, đạo đức và việc hai người có thật sự yêu thương, tôn trọng nhau hay không.
Tôi xin giới thiệu lại bản thân. Tôi 26 tuổi, gia đình khá ổn định. Bạn trai 28 tuổi. Chúng tôi quen nhau gần 3 năm và tình cảm nhìn chung khá tốt. Anh là người tử tế, chăm chỉ làm việc, cố gắng xây dựng tài chính cho bản thân, kiếm được tiền và tiết kiệm tích góp rất tốt.
Gần đây tôi đi khám sức khỏe, bác sĩ nói có một số vấn đề liên quan đến sinh sản, nếu có ý định sinh con thì nên tính toán sớm hơn một chút. Điều này khiến tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc kết hôn và ổn định gia đình. Khi tôi chia sẻ chuyện này với bạn trai, anh lại cho rằng tôi đang thúc ép quá nhiều. Anh nói bản thân muốn năm 2028 mới cưới vì cảm thấy lúc đó mọi thứ sẽ ổn định hơn. Khi tôi hỏi lý do cụ thể, anh không giải thích rõ ràng ngoài việc nói chưa sẵn sàng. Nếu vì lý do tài chính, tôi nghĩ hai năm nữa tới 2028 cũng không làm được gì. Chẳng nhẽ tới lúc đó gặp vấn đề thất nghiệp hay phá sản lại lùi lịch cưới? Đến năm đó tôi có tuổi hơn và việc sinh đẻ càng khó khăn.
Trong lúc nói chuyện qua tin nhắn, có thể do không hiểu hết ý nhau nên tôi khá nóng và phản ứng mạnh. Tôi từng nói về phía mình, điều kiện vật chất không phải vấn đề quá lớn, anh vẫn giữ quan điểm muốn tôi chờ thêm vài năm nữa. Một phần tôi cũng nghĩ có thể do hoàn cảnh gia đình anh không hạnh phúc nên khá thận trọng với hôn nhân. Trong khi đó, gia đình hai bên đều ủng hộ và mong chúng tôi sớm ổn định. Sau cuộc nói chuyện đó tôi cảm thấy khá thất vọng và đã nhắn tin chia tay. Hiện tại hai người không liên lạc với nhau.
Thực lòng tôi rất buồn vì cả hai yêu nhau thật lòng, nhưng bản thân cũng không muốn tiếp tục thúc ép nếu anh chưa sẵn sàng. Có thể tính tôi khá nóng nên quyết định cũng nhanh. Tôi chỉ muốn hỏi mọi người một góc nhìn khách quan, trong trường hợp này, liệu tôi có quá vội vàng không, hay việc dừng lại khi hai người có dòng thời gian quá khác nhau là hợp lý? Cảm ơn mọi người đã đọc.
Ngọc Hoa 16/03/2026Mẹ đơn thân 42 tuổi muốn tôi chờ thêm 5 năm mới tính chuyện cưới xin
Em nói đến với tôi thật lòng nhưng phải nuôi hai con, nếu tôi gặp ai hơn có thể cưới, còn nếu không thì mong tôi chờ thêm 5 năm.
Tôi 49 tuổi, quen mẹ đơn thân 42 tuổi bốn năm qua. Em ly hôn chồng đã 12 năm một mình tự nuôi hai con và đã mua được nhà Sài Gòn, con em đứa lớp 10, đứa năm thứ hai đại học, học giỏi và ngoan, em làm văn phòng và kinh doanh thêm. Tôi đổ vỡ hôn nhân 6 năm, có...
Đọc thêmChồng chờ đợi một lúc đã dằn vặt, bắt tôi nhận sai
Mỗi lần tranh cãi, tôi không nghe hay ý kiến khác là anh bảo không biết tại sao lại cưới nhau, vợ cứ như vậy thì mạnh ai nấy sống.
Chuyện là cuối tuần trước, tôi có chuyến bay từ Quy Nhơn đến Sài Gòn do công ty tổ chức team building. Tôi nhờ chồng ra đón ở sân bay (đón bằng ôtô). Chồng hỏi tôi mã chuyến bay và giờ đáp, tôi gửi boarding pass (trên giấy để 11h45 khởi hành nhưng hãng có...
Đọc thêmNếu chờ bạn gái trả hết nợ mới cưới, tôi sợ làm cô ấy 'lỡ thì'
Cô ấy hay khóc nên mỗi lần gặp để nói chuyện, tôi cũng không thể nói hết suy nghĩ của mình được.
Tôi 32 tuổi, bạn gái kém hai tuổi, yêu nhau hai năm. Bạn gái cá tính, thẳng thắn nên đôi lúc chúng tôi cũng bất đồng quan điểm; tuy nhiên thời gian bên nhau lâu nên cũng gắn bó. Đầu năm 2023, bạn gái mượn tôi 60 triệu đồng để kinh doanh. Tôi cho mượn nhưng không nắm rõ cách cô ấy kinh doanh...
Đọc thêmChồng bảo tôi tự lo nếu sinh thêm, đừng bắt anh làm gì
Tôi đi làm rồi làm việc nhà lại dạy con, đưa con đi chơi, làm gì cũng một mình, như mẹ đơn thân.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 9 năm, con gái 8 tuổi. Tôi 31 tuồi, chồng 32 tuổi, yêu nhau nhanh rồi cưới cũng nhanh. Mấy năm đầu vợ chồng vui vẻ nhưng rất bận rộn, vất vả, cả hai đều sống xa gia đình nên tự lo hết. Ba mẹ tôi lúc đầu giúp đỡ tài chính nhiều, còn nhà chồng không có gì,...
Đọc thêmBạn trai cưới vợ trong khi tôi cố chờ anh làm lành
Cầm trên tay tấm ảnh cưới của anh và người ấy, tôi chết lặng, nước mắt rơi không ngừng.
Hơn hai năm quen nhau, vậy mà hôm nay anh đã lấy người con gái khác, không phải tôi. Bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu kỷ niệm, niềm vui của hai đứa... tất cả giờ chỉ còn lại mình tôi ôm lấy. Tôi biết trước đó anh từng yêu sâu đậm một người con gái khác. Khi đến với tôi, anh nói tôi là chiếc lá...
Đọc thêm