Home
Menu

Chúng tôi bị mẹ chồng mắng vì mừng vàng cưới em họ

Chồng tôi bảo mẹ chồng khó khăn, giận chú rồi ghét lây qua cả cháu.
Chồng tôi là con thứ trong gia đình có ba anh em. Anh được mẹ chồng cưng chiều, bênh vực nhất. Chúng tôi cưới nhau, lập nghiệp ở miền Nam, còn gia đình chồng ở miền Trung. Theo nhận xét của anh em chồng và cả chồng, tính mẹ khó, khó với cả ba chồng và con dâu. Nhưng không ở chung nên tôi và mẹ cũng không có va chạm gì. Chúng tôi không phải hỗ trợ ba mẹ và ngược lại. Em trai của ba chồng mâu thuẫn với mẹ chồng tôi, bà giận và không xuống nhà chú suốt mấy năm trời dù chung bờ rào, có giỗ chạp hay gì đó đều không qua lại. Còn chú thím vẫn lên nhà ba má tôi bình thường.
Gần đây, con trai út của chú thím cưới vợ. Em cưới ở quê và báo hỉ trong miền Nam. Tôi hỏi chồng tính mừng cưới em thế nào. Chồng bảo mấy anh em tính mỗi người cho em năm phân vàng, trao ở quê vì trước đây ai cưới ở quê anh em đều làm vậy. Chỉ có vợ chồng tôi cưới trong miền Nam nên không có tục lệ này. Tôi vui vẻ đồng ý vì nghĩ đây cũng là thể diện của chồng, miễn sao nằm trong khả năng kinh tế là được. Chúng tôi nhờ chị dâu mua vàng, khi đám cưới nhờ ba mẹ trao hộ do chúng tôi không về cưới em ở quê được, mà chỉ dự lễ báo hỉ trong Nam. Tôi hỏi chồng có cần nói qua cho ba mẹ biết không, anh bảo không cần, việc này hai vợ chồng quyết là được.
Trước ngày cưới ở quê một ngày, mẹ chồng điện hỏi tôi sao mua vàng trao cho em mà không hỏi ý kiến mẹ, trong khi đám cưới chúng tôi em chỉ mừng một triệu đồng. Tôi không biết nói sao, chỉ bảo con có hỏi ý kiến chồng và anh quyết như vậy. Mẹ la tôi, tôi chỉ nói có gì để con nói chồng điện cho mẹ. Rồi mẹ hỏi tiếp, hôm sau báo hỉ, tính đi thế nào. Tôi kêu chắc bọn con gửi ít tiền bàn cỗ cho em, không lẽ gia đình đi ba người lại đi không. Mẹ giận, bảo tiền đâu đi lắm thế, đã mua vàng rồi còn đi tiền. Mẹ cúp máy ngang, tôi không biết nói thế nào.
Tôi nói chuyện với chồng, anh kêu mẹ khó khăn, giận chú rồi ghét lây qua cả cháu. Tôi nói anh điện về nói cho ba mẹ sao cho hiểu, anh kêu để anh lo. Không ngờ, anh điện về, hai mẹ con cãi nhau một trận, mẹ giận la lối luôn cả anh. Đến ngày cưới của em trong Nam, chúng tôi đi cả gia đình, bỏ thêm một triệu tiền mừng cưới. Từ hôm đó tới nay, mẹ và chồng tôi chưa nói chuyện với nhau, tôi vẫn gọi hỏi thăm bình thường. Tôi là người ở giữa, không biết nói sao cho phải. Mẹ trách vợ chồng tôi hoang phí, chồng trách mẹ khó khăn, áp đặt. Mong mọi người chia sẻ. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Thanh Nga 25/07/2024

Cưới anh họ, mẹ chồng muốn chúng tôi mừng vàng cho oách

Tôi không tiếc khi mừng anh họ vàng, nhưng muốn chồng công bằng hơn với cả nội lẫn ngoại.
Nhà chồng tôi không có quá nhiều anh em, kể cả anh em của bố chồng hay mẹ chồng, thành thử ra cũng không có quá nhiều anh chị em họ. Sắp tới cưới anh họ của chồng tôi, mẹ chồng nói chuyện ý muốn vợ chồng tôi mừng quà cưới bằng vàng (ít nhất một chỉ) thay vì tiền cho oách. Tôi thấy quá vô... Đọc thêm

Bạn gái thất vọng vì tôi mừng tuổi bố mẹ nhiều hơn em

Tôi như bị tổn thương trong tim khi em lộ rõ vẻ không hài lòng, giận dỗi vì tôi mừng tuổi bố mẹ nhiều hơn em.
Tôi 23 tuổi, mới bước chân vào ngành truyền thông chưa lâu. Thu nhập hiện tại chỉ vừa đủ cho cuộc sống, không quá thoải mái nhưng cũng không đến mức chật vật. Bạn gái làm marketing, lương gấp đôi tôi nhưng phải chuyển công tác vào miền Nam. Xa nhau, chắc chắn sẽ có nhiều... Đọc thêm

Bạn trai làm 10 mâm cỗ ăn mừng sau khi chia tay tôi

Tôi biết lý do anh chủ động chia tay, là vì đôi lúc tôi hơi đề cao bản thân, có phần trịch thượng, có chút ích kỷ.
Sau khi chia tay được mấy ngày, vào một tối cuối tuần lướt mạng xã hội, tôi thấy anh đăng ảnh ăn mừng kèm theo dòng trạng thái "Cuộc đời của một người đàn ông sướng nhất, vui nhất là thoát được cảnh những ngày dài tăm tối". Tôi và anh từng có quãng thời gian hơn... Đọc thêm

Mừng Tết Độc lập, con nhớ bố da diết

Đã trọn bảy tháng ngày bố mất, con vẫn không tin đó là sự thật, nỗi nhớ về bố da diết, khôn nguôi.
Bố luôn có lòng từ, chu đáo với mọi người, vậy mà bố ơi... Con không dám nhìn vào ảnh hay nghĩ đến việc bố vẫn làm, cả những lời nói của bố đâu đó còn bên tai con. Rất nhiều đêm thức giấc, nước mắt cứ lăn dài, nghĩ rằng bố vẫn còn sống, chỉ đi về quê chưa ra Hà Nội mà... Đọc thêm

Mẹ vợ mắng chúng tôi sinh con rồi để bà vất vả chăm cháu

Chúng tôi ngồi im nghe bà mắng, sau đó vợ lên phòng khóc, bảo khổ quá, hay tôi đổi việc để có thời gian chăm con.
Tôi 37 tuổi, làm kĩ sư cơ điện đang làm cho công ty nước ngoài, lương 30 triệu đồng; nếu làm ngoài thì kiếm thêm nữa, phần này có khi nhiều hơn lương. Đặc thù công việc phải đi dự án nhiều, một tuần mới về nhà một lần, nếu về văn phòng chính làm thì phải di chuyển... Đọc thêm