Trở về sau hai năm bỏ đi theo vợ bạn, chồng thường chửi bới vợ
Sống cùng một người chồng không còn quan tâm đến gia đình, thường xuyên nhậu nhẹt và chửi bới khiến tôi rất mệt mỏi.
Tôi 59 tuổi, chồng 64 tuổi. Vợ chồng từng có cuộc sống khá hạnh phúc, kinh tế ổn định, con trai con gái đủ cả. Những tưởng chúng tôi sẽ có thể bình yên bên nhau, nhưng mọi chuyện thay đổi từ 16 năm trước. Ngày đó, chồng bỏ nhà đi theo vợ của một người bạn. Tôi đau khổ, hụt hẫng nhưng vì còn thương chồng, thương các con nên vẫn hy vọng anh sẽ quay về.
Hai năm sau đó, chồng trở về. Tôi đã lựa chọn tha thứ, mong anh nhận ra sai lầm và cùng tôi vun vén lại gia đình. Tôi nghĩ chuyện cũ đã qua, chỉ cần cả hai cố gắng thì cuộc sống sẽ trở lại như trước. Thế nhưng từ khi quay về, chồng thay đổi hoàn toàn. Anh thường xuyên tụ tập bạn bè ăn nhậu, có hôm về rất muộn. Ngoài việc không quan tâm đến vợ con, anh còn thường xuyên chửi bới, nặng lời với tôi. Mỗi khi cần tiền hoặc có chuyện không vừa ý, anh lại trút giận lên vợ.
Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ, mong anh thay đổi vì các con và vì tuổi chúng tôi cũng không còn trẻ, thế nhưng mọi chuyện đâu lại vào đó. Tôi càng chịu đựng, anh càng xem đó là điều hiển nhiên. Đến bây giờ, tôi thực sự muốn ly hôn để giải thoát cho mình. Tôi không muốn những năm tháng còn lại của cuộc đời tiếp tục sống trong cảnh chịu đựng, nghe những lời xúc phạm và nhìn chồng hàng ngày chìm trong rượu chè. Điều khiến tôi băn khoăn nhất lại là chuyện tài sản. Khi tôi nói đến chuyện ly hôn, chồng yêu cầu phải chia đôi tài sản và còn nói sẽ không để tôi được nuôi con. Tôi lo rằng nếu ly hôn, những tài sản mà vợ chồng đã gây dựng bao năm có thể rơi vào tay người khác hoặc bị sử dụng không đúng mục đích.
Tôi từng nghĩ sẽ cắn răng chịu đựng để giữ lại tài sản cho các con. Rồi càng về già, tôi càng cảm thấy sức chịu đựng của mình có giới hạn. Sống cùng một người chồng không còn quan tâm đến gia đình, thường xuyên nhậu nhẹt và chửi bới khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi đang đứng giữa hai lựa chọn: tiếp tục chịu đựng để giữ gìn tài sản cho các con, hoặc ly hôn để giải thoát cho chính mình, dù phải chấp nhận việc tài sản có thể bị chia đôi. Tôi thực sự rất cần lời khuyên từ những người từng trải. Ở tuổi này, tôi nên tiếp tục nhẫn nhịn hay mạnh dạn bước ra khỏi cuộc hôn nhân đã khiến mình quá mệt mỏi?Hồng Hoa 06/09/2026Bị chửi bới, đe dọa chỉ vì tiếng trẻ con sinh hoạt thường ngày
Hàng xóm chửi bới, ném đồ vào nhà tôi, suýt đánh mẹ con tôi để "cảnh cáo" chỉ vì tiếng trẻ con đi lại cười đùa trong nhà.
Tôi thuê căn chung cư dạng căn hộ dịch vụ được gần 5-6 năm rồi. Dạo gần đây dưới tầng tôi có hàng xóm mới dọn vào. Họ thuê căn hộ một phòng ngủ thôi nhưng 5 người ở cùng, cặp vợ chồng và một em bé, thêm ông bà ở quê lên thành phố tới chung nhà, giữ...
Đọc thêmVợ đi làm hai tuần đã gây sự, chửi bới chồng và nhà chồng
Trong lúc nóng giận, tôi tát vợ vài cái; vợ nộp đơn ra tòa, nhất quyết đòi ly dị.
Tôi 42 tuổi, kết hôn được bảy năm, có hai con. Trước giờ tôi để vợ ở nhà chăm con. Nay con gái nhỏ được 3 tuổi, vợ đòi đi làm, tôi đồng ý. Vợ đi làm được hai tuần thì về gây sự, chửi bới tôi và cả nhà tôi. Trong lúc nóng giận, tôi tát vợ vài cái. Vợ nộp đơn ra tòa, nhất quyết đòi ly dị....
Đọc thêmChồng chửi bới thậm tệ sau khi tôi đi du lịch cùng công ty anh
Anh bảo tôi không có trách nhiệm với gia đình, bỏ bê con cái, gọi tôi là 'con mắt lé không có tư cách'.
Tôi 35 tuổi, chồng 38 tuổi, kết hôn được 8 năm, sống tại Sài Gòn, có hai con, bé gái sắp vào lớp một và bé trai 3 tuổi. Dịp lễ 30 tháng 4 vừa rồi công ty tôi tổ chức đi chơi xa 5 ngày 4 đêm, một năm đi một lần, bình thường chỉ có 3 ngày 2 đêm, nay đạt doanh số nên mới được đi...
Đọc thêmVợ chửi bới liên tục sau khi bỏ qua chuyện ngoại tình của tôi
Tôi 35 tuổi, có vợ và hai con, thời gian trước có lỗi với vợ, lăng nhăng bên ngoài, khiến vợ không còn niềm tin.
Sau đó vợ quyết định ly hôn. Một tháng sau khi ly hôn, tôi nài nỉ, van xin cô quay lại vì thực sự thương hai đứa nhỏ, tội nghiệp các con. Từ đó đến nay, cuộc sống của tôi không còn như trước. Tôi đi làm rất mệt, về đến nhà vợ không đối xử với tôi như trước kia, lúc...
Đọc thêmTôi liên tục chửi bới khi chồng đi chơi với bạn
Chồng thấy tôi như vậy càng chơi bời nhiều hơn, những chuỗi ngày như thế cứ diễn ra khiến tôi nản, đòi chia tay nhiều lần.
Tôi 30 tuổi, chồng 27 tuổi, con 7 tuổi. Chúng tôi cưới nhau khi còn ít tuổi. Tôi sôi nổi, chồng sống nội tâm, ít nói. Mấy năm trước vợ chồng tôi ít cãi lộn, hai năm trở lại đây chúng tôi bất đồng quan điểm quá nhiều gây xích mích, dẫn đến ẩu đả với...
Đọc thêm