Home
Menu

Có nên bán nhà lớn mua nhà nhỏ để cho hai con ăn học

Tôi là bố đơn thân, đang nuôi hai con chuẩn bị vào đại học, nợ ngân
Vợ chồng tôi đã ly hôn, tôi đang nuôi hai con ở tuổi vào đại học, mẹ các cháu không giúp được gì. Kể từ ngày ly hôn, tôi đã vay số tiền tương đương giá trị 1/3 căn nhà để mua ngôi nhà khang trang 3 tầng cho các con ở. Hàng tháng tôi trả ngân hàng và chi tiêu gia đình vừa đủ với thu nhập, không còn dư gì. Nay các con chuẩn bị vào đại học và học xa nhà (dự định của các con). Tôi muốn lo cho các con học đến nơi đến chốn vì giờ chỉ còn hai con, nhưng với dự kiến học xa như vậy tôi sợ không đủ khả năng.
Tôi dự kiến bán ngôi nhà của mình và mua ngôi nhà nhỏ hơn trong kiệt (ý nói những căn nhà nằm trong các hẻm nhỏ) để ở và không còn phải trả nợ ngân hàng mỗi tháng (chiếm 2/3 thu nhập hàng tháng của tôi). Thu nhập của tôi, nếu không trả ngân hàng, đủ nuôi các con ăn học; thay vì phải nợ ngân hàng để có nhà ở rộng rãi, dễ ăn nói và có bộ mặt với xã hội, cũng như để dành cho các con về sau này. Mong độc giả cho lời khuyên, nên bán nhà to mua nhà nhỏ để khỏi nợ nần (đang chọn ý định này) hay cố gắng giữ nhà và cho con học gần nhà để bớt tốn kém hơn? Chân thành cảm ơn các bạn.
Thành Nhân 13/05/2025

Bế tắc khi không mua nổi căn nhà nhỏ cho vợ con ở

Tôi 30 tuổi, là nhân viên văn phòng cỏn con ở Sài Gòn, ngày càng cảm thấy mệt mỏi với con đường lương lai mờ mịt của mình.
Tôi là người rất tầm thường trong xã hội, tự thấy mình cái gì cũng ở mức trung bình, không có tài làm ăn kinh doanh, chỉ biết làm công ăn lương thôi. Trong công việc, tôi khá hoạt bát, là trưởng nhóm một bộ phận trong công ty, lương tầm 12 đến 15 triệu đồng.... Đọc thêm

Ba năm từ ngày vợ bỏ đi, tôi một mình nuôi hai con nhỏ

Nhiều đêm tôi không ngủ và câu hỏi của con về mẹ chúng, hai đứa con trai lớn dần trong ngôi nhà thiếu vắng hình bóng mẹ.
Hồi ức của một người cha đơn thân đi qua bão giông cuộc đời. Có những khoảng đời, khi ngoảnh đầu nhìn lại, tôi không còn tin nổi mình đã đi qua nó như thế nào. Tôi là một người đàn ông bình thường, không quá xuất chúng, cũng chẳng quá yếu mềm. Tôi từng có... Đọc thêm

Bạn trai chân thành nhưng có hai khuyết điểm nhỏ

Đôi khi tôi tự hỏi, liệu những điều nhỏ nhặt ấy có trở thành vấn đề lớn nếu chúng tôi bước xa hơn trong mối quan hệ?
Tôi 26 tuổi, là giáo viên. Mỗi ngày của tôi đều xoay quanh những bài giảng, tiếng cười trẻ thơ và cả những lúc phải giải quyết các trò nghịch ngợm của học sinh. Một lần, trong buổi họp mặt bạn bè cũ, tôi gặp lại anh, chàng trai bằng tuổi, hiện làm kĩ sư công... Đọc thêm

Có phải vì không yêu được nên doanh nhân 50 tuổi hay bôi nhọ tôi

Tôi giàu hơn, nhan sắc tôi cũng hơn hẳn người phụ nữ bên cạnh anh ta, con cái tôi cũng giỏi giang hơn con anh ta.
Tôi là người phụ nữ trung niên, sống và định cư ở châu Âu. Bên đó, tôi đã ly hôn, cũng ít bạn bè nên thường xuyên vào một diễn đàn về ôtô để trò chuyện cùng những người bạn trên mạng ở Việt Nam. Tôi có ngoại hình xinh đẹp, khá giả, thường xuyên về Việt Nam offline... Đọc thêm

10 năm hy sinh vô điều kiện cho gia đình lớn, giờ tôi sống cho mình

Lần này, nếu cần phải hy sinh, tôi sẽ làm điều đó, nhưng cho tổ ấm riêng, cho những người mà tôi sẽ gọi là "gia đình bé nhỏ".
Từ những ngày đầu bước vào đời, tôi đã chọn sống vì gia đình. Hơn 10 năm qua, tôi miệt mài làm việc, gom góp từng đồng, chỉ mong cha mẹ và anh chị em có thể vượt qua những ngày khó khăn. Khi gia đình lâm vào nợ nần, tôi không đắn đo. Cả phần đất nhỏ... Đọc thêm