Home
Menu

Cháu họ ăn chực nhà tôi cả năm trời

Cháu đi làm có lương rồi, ở nhà tôi cả năm ăn uống miễn phí, chưa lần nào mua đồ về ăn thêm hay cân hoa quả mời tôi.
Gia đình tôi kinh tế bình thường, không dư giả nhiều, so với gia đình anh chị cũng gọi là hơn chút ít. Gần đây, tôi cảm thấy rất khó chịu cháu họ. Bình thường lên chơi một, hai tháng tôi bao ăn ở thì không sao, tôi thấy bình thường vì lâu cháu mới lên. Đợt này cháu lên chơi và đi làm gần nhà tôi luôn nhưng cháu không chịu tự túc, luôn ỷ lại vào nhà tôi về việc ăn uống, sinh hoạt, điện nước cả năm trời mà cứ tự nhiên như không có vấn đề gì. Cháu tự nhiên đến mức vào ăn xong, cất dọn bát đũa vào bếp xong rồi đi về, chưa từng đặt vấn đề đóng góp cho tôi tiền ăn của cháu (cháu có đóng, đương nhiên tôi không lấy). Cách xử sự của cháu làm tôi như cảm thấy bị lợi dụng. Liệu tôi có ích kỷ quá không?
Cháu đi làm có lương rồi, ở nhà tôi cả năm ăn uống miễn phí, chưa lần nào mua đồ về ăn thêm hay cân hoa quả mời tôi. Ngay cả tới tiền bình nước uống mà cháu cứ lần lữa chờ tôi đưa tiền mới đi đổi. Tiền đi làm, cháu mua đủ thứ về ăn vặt một mình (vì cháu ở nhà riêng tôi thuê sử dụng). Trước ở nhà chung với tôi, thỉnh thoảng cháu mới mua quà vặt nhưng cũng ăn một mình. Từ lúc ra nhà riêng tôi thuê, ngày nào cũng ăn vặt, không dám mời tôi một miếng dù vẫn về nhà tôi ăn cơm.
Thật sự tới giờ phút hiện tại, tôi không thể chịu đựng được khi lại phải nuôi báo cô như vậy. Giờ tôi phải làm sao để cháu tự túc việc ăn uống hàng ngày của cháu bởi tôi cũng cần có không gian gia đình nhỏ của riêng mình. Tiền lương của cháu, cháu không phải gửi về nhà mà tự cầm hết. Nói ra thì sợ mất tình cảm gia đình nhưng không nói, chả lẽ tôi phải chịu mãi cảnh này sao.
Ánh Dương 26/05/2024

Kẻ lừa đảo chat cả năm trời để tính kế moi tiền tôi

Tôi là nam, độc thân, công việc liên quan đến môi trường máy tính và mạng dữ liệu, muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện của bản thân.
Nói vậy để các bạn hiểu tôi có chút kiến thức về máy tính và các mã độc, phần mềm gián điệp, các loại thủ thuật kỹ thuật thâm nhập mạng máy tính. Do tính chất công việc, tôi có tài khoản trên các mạng xã hội nghề nghiệp (linkedin) và cũng... Đọc thêm

Tôi làm 'bay' 100 triệu vợ chồng cóp nhặt cả năm trời vì trading

Đêm ngủ muộn, ngày không tập trung công việc, chỉ muốn vào điện thoại xem bảng chỉ số, nó ám ảnh tôi ngay cả trong giấc mơ.
Tôi đã làm bay 100 triệu đồng, số tiền hai vợ chồng tích cóp cả năm trời, chỉ trong thời gian ngắn ngủi vì cái gọi là trading. Tôi không coi nó là xấu, thậm chí đây còn là nghề kiếm cơm của nhiều người, nhưng với một đứa không đủ kiến thức như tôi thì... Đọc thêm

Tổ chức cưới sau 3 năm tìm hiểu qua Hẹn hò VnExpress

Mình là tác giả bài: "Tìm bạn trai điềm tĩnh, 28 tuổi trở lên", sắp làm đám cưới sau 3 năm tìm hiểu anh qua VnExpress và yêu nhau.
Ngồi viết những dòng tâm sự này là lúc không có mặt chồng sắp cưới của mình vì anh bận về quê lấy thiệp cưới. Mình cũng không biết sẽ có cơ hội được gửi bài lên quý báo một lần nữa và lần này không phải tìm bạn trai mà là báo hỷ ạ. Lời đầu tiên... Đọc thêm

Mệt mỏi vì 11 năm miệt mài thi công chức 6 lần đều trượt

Tôi tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc trong nước, học thạc sĩ trường top của Trung Quốc, giỏi hai ngoại ngữ Anh, Trung và mơ mộng vào nhà nước.
Tôi vừa nhận được kết quả kỳ thi tuyển công chức nhà nước và lần này cũng giống 5 lần trước, đều không có tên của tôi ở trong danh sách trúng tuyển dù tôi đã rất cố gắng, tự tin, lạc quan ở mỗi kỳ thi mình tham gia. Tôi ra trường... Đọc thêm

Trời Nam đất Bắc, tôi vẫn tìm được em nhờ Hẹn hò VnExpress

Hôm nay tròn một năm hai đứa trò chuyện lần đầu, tuần trước cả hai có một đám cưới hạnh phúc với sự chúc mừng từ họ hàng, bạn bè.
Tôi viết bài này để cảm ơn báo Hẹn hò VnExpress đã giúp tôi tìm được một nửa của mình. Tháng bảy năm ngoái, tôi đọc được thư của em gửi VnExpress, người bây giờ là vợ tôi. Là một độc giả thường xuyên của báo, theo dõi mục Tâm sự - Hẹn... Đọc thêm