Vì để vợ cũ lo cho con, chồng và nhà nội giấu tôi thân thiết với chị
Mỗi tối vợ cũ của anh chở con qua nhà anh đều đặn, mua này kia cho ba mẹ chồng cũ và anh em chồng ăn uống vui vẻ.
Tôi và chồng kết hôn gần hai năm, con được bảy tháng. Thời gian này, mẹ con tôi ở nhà ngoại. Mỗi tháng tôi chở con xuống nhà nội chơi một lần. Gần đây, tôi phát hiện ra nhiều chuyện khiến bản thân rất phiền và đau lòng.
Trước khi kết hôn với tôi, anh đã qua một đời vợ và có một con trai (12 tuổi). Anh phát hiện vợ ngoại tình và đệ đơn ly dị. Sau khi ly dị, anh dọn ra ngoài ở riêng, con chung vẫn qua lại hai bên. Vợ cũ ít qua nhà anh. Sau khi biết anh kết hôn với tôi, thời gian này chị qua lại nhà chồng tôi nhiều hơn. Mỗi lần đi công tác, chị mua quà biếu dịp lễ, biếu tiền ba mẹ chồng cũ nhiều hơn... trong khi tôi không hay biết chuyện đó. Ba mẹ chồng kêu chồng chở tôi và con qua nhà vào ban ngày, còn ban đêm không bao giờ cho chở qua. Sau này tôi mới biết mỗi tối vợ cũ của anh chở con qua nhà anh đều đặn, mua này kia cho ba mẹ chồng cũ và anh em chồng ăn uống vui vẻ.
Mỗi khi tôi qua nhà chồng, mẹ chồng đều nhắc tên vợ cũ trước mặt tôi. Em chồng đăng ảnh gia đình, vợ cũ và con của anh lên mạng xã hội kèm dòng chú thích: Cả nhà thương nhau. Khi con tôi được bốn tháng, chồng giấu tôi đưa vợ cũ và con anh du lịch. Giờ tôi phát hiện ra và hỏi chồng tại sao giấu vợ đi du lịch, qua lại với vợ cũ, anh trả lời rằng đi du lịch vì có trách nhiệm với con chứ không bậy bạ, có lỗi gì với mẹ con tôi, cả hai chỉ là bạn bè, lo cho con đầy đủ trách nhiệm thôi.
Tôi sanh con mới được bảy tháng, giờ tâm trạng rất tệ, đêm nào nằm suy nghĩ cũng khóc. Lấy chồng làm gì? Có gia đình chồng rồi được gì? Từ lúc tôi sinh bé, chồng và bên ngoại lo. Nhà nội gần, đi xe máy khoảng năm nhưng chưa bao giờ ba mẹ chồng chạy qua thăm cháu, toàn tôi chở con qua chơi tầm một tiếng là về.
Giờ con trai riêng của anh cũng qua nhà ông bà ở suốt vì mẹ cháu đi làm, không có thời gian. Tối nào vợ cũ cũng xuống nhà anh đón con rồi cùng ăn uống. Tôi hỏi anh tại sao ly dị mà vẫn qua lại như vậy? Anh nói giờ anh chưa có công việc ổn định, toàn vợ cũ lo cho con nên gia đình anh chịu thiệt chút, vui vẻ với nhau để vợ cũ lo con là được. Tôi cảm thấy bế tắc và buồn tủi cho thân phận mình. Vì nhà tôi nghèo, không giàu như vợ cũ của chồng nên mẹ con tôi không được nhà chồng tôn trọng. Tôi cảm thấy bị khi dễ và xem thường. Chồng tôi buông xuôi theo gia đình, anh vì kinh tế không có nên không dám nói gì ai. Xin hãy cho tôi lời khuyên.Tú Vân 17/09/2024Bản thân thiệt thòi khi gánh toàn bộ chi phí nuôi hai con
Nhiều người được chồng đưa hết tiền cho, tôi thèm được thế nhưng chưa bao giờ có, cũng không dám lấy tiền ở túi chồng như các cô vợ khác.
Vợ chồng tôi độc lập về tài chính, không có tài sản chung, chỉ chung hai con. Tôi đi làm lo gần như toàn bộ chi phí cho các con từ tiền học, thuốc men, tiền quần áo, sách vở, tiền ăn sáng 3 mẹ con và tiền ăn chủ nhật.
Tôi đi làm từ 7h sáng...
Đọc thêmChồng thân thiết với phụ nữ khác nhưng người nhà lại trách tôi
Tôi bị cả nhà tấn công đến không còn biết đúng sai, không còn dám tin vào giới hạn của bản thân.
Tôi là tác giả của bài: "Bị chồng bóp cổ khi nghe mẹ anh nói xấu tôi". Sau mọi chuyện, chồng tôi đã xin lỗi, cố gắng hàn gắn và chúng tôi cũng sinh thêm bé thứ hai. Hiện tôi đã đi làm lại. Cuộc sống hôn nhân cũng có cãi vã, rồi anh ta xin lỗi, xoa dịu và tôi cứ lại bỏ qua. Nhưng có một...
Đọc thêmChồng có con với cô đồng nghiệp thân thiết của tôi
Trước đây tôi với cô ấy còn chơi với nhau khá thân, hay ăn trưa cùng, chia sẻ chuyện công việc lẫn cuộc sống như bạn bè bình thường.
Tôi và chồng làm cùng công ty, yêu nhau hơn 3 năm rồi cưới. Cuộc sống trước đây khá bình thường, hai vợ chồng đi làm, tích góp rồi sinh con đầu lòng và dần ổn định. Trong công ty, có một cô đồng nghiệp nữ, chưa có chồng nhưng có một con riêng. Trước...
Đọc thêmTôi tránh thân thiết với bố mẹ chồng, sợ 'họa từ miệng mà ra'
Về nhà chồng, tôi luôn niệm Phật nam mô, không được nói nhiều tránh vạ.
Đọc bài viết "Tôi không muốn nghe điện thoại hỏi thăm của bố mẹ chồng", tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Tôi làm dâu, cách nhà đẻ chắc tầm hơn một km. Bố mẹ chồng soi mói, bố chồng gia trưởng thích quản lý và luôn muốn trên cơ với chính anh, em ruột và con cái của mình. Con cái xây nhà phải theo thiết...
Đọc thêm'Vợ người ta' đã rời bỏ tôi rồi thân thiết với cấp trên
Chia tay tôi xong, cô ấy thường xuyên đi với bạn bè và chồng, còn thân thiết với cấp trên trong khi trước đây cô ấy rất ghét anh này.
Tôi 35 tuổi, cô ấy 39 tuổi. Tôi là trai chưa vợ, cô ấy là gái đang có chồng. Chúng tôi đến với nhau lúc cô đơn nhất. Trong thời gian đầu quen nhau, cô ấy có lỗi với tôi, vẫn qua lại với người cùng công ty (quen người này trước khi đến với tôi). Sau khi...
Đọc thêm