Home
Menu

Khó tìm người yêu dù sự nghiệp ổn, biết nắm bắt tâm lý người khác

Sau rất nhiều nỗ lực, tôi trở thành người có chút tiếng tăm trên mạng xã hội, có nguồn doanh thu ổn định.
Tôi 28 tuổi, là nữ, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tôi không biết liệu người như mình có tìm được người yêu không? Ngày xưa, tôi vốn là cô gái hiền lành, lạc quan và cực kỳ ngây thơ, sống trong sự bao bọc của mẹ, chị gái và bà tôi. Biến cố xảy đến khi tôi còn đi học, mẹ mất đột ngột, chị đi lấy chồng. Sau đó, liên tiếp những biến cố xảy ra với cuộc đời tôi. Lần lượt họ hàng nhà ngoại, bác rồi chú tôi qua đời đột ngột, dì bị đột quỵ nặng. Gần như những người tôi yêu quý đều rời bỏ tôi. Tôi như bơ vơ, không nơi nương tựa. Bố đối xử với tôi cực kỳ tệ, đến mức người ngoài nhìn vào đều thấy phẫn nộ.
Tôi có mối tình kéo dài ba năm nhưng cuối cùng bị bỏ rơi vì lý do anh ấy muốn phát triển sự nghiệp. Nhưng đỉnh điểm cho sự đau khổ là họ hàng bên nội. Họ chỉ vì lợi ích cá nhân, vì miếng đất mà làm những chuyện cực kỳ quá đáng với tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình đã làm gì sai để bị đối xử như vậy. Cuối cùng tôi cũng nhận ra chính sự ngây thơ, hiền lành, ngốc nghếch của mình là điều người ta lợi dụng. Tôi thề rằng đời này sẽ nỗ lực hết mình để những ai lợi dụng, coi thường mình phải hối hận.
Sau rất nhiều nỗ lực, tôi trở thành người có chút tiếng tăm trên mạng xã hội, có nguồn doanh thu ổn định. Ngoại hình và tính cách tôi thay đổi rất nhiều. Trước đây, tôi thiên về cảm xúc, giờ lại thiên về lý trí nhiều hơn. Một trong những lý do tôi đạt được sự nghiệp như bây giờ là vì tôi cực nhạy cảm, có chút năng khiếu trong việc nắm bắt tâm lý của người khác - điều mà trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ mình có. Tôi biết rất rõ cách xây dựng hình ảnh như thế nào sẽ thu hút khán giả, phải nói những câu gì để khách hàng tin tưởng, mua hàng của mình.
Thứ phải đánh đổi cho điều đó chính là tôi cực kỳ khó để mở lòng với người khác. Ngay cả bạn bè, tôi chọn lọc rất kỹ, nhưng một khi đã chơi thì hết lòng, cần vay mượn, giúp đỡ bao nhiêu tôi không bao giờ tính toán. May mắn là tôi có những người bạn rất tốt, thân như người nhà, mọi người biết hoàn cảnh tôi nên rất thương tôi.
Tôi rất muốn tìm được tình yêu nhưng không thể rung động với bất cứ ai. Mọi người bảo tôi kén chọn nhưng tôi biết rất rõ vị trí của mình và chưa bao giờ mong cầu tìm người hoàn hảo. Điều duy nhất tôi tìm kiếm đó là người đàn ông thấu hiểu và thông cảm được với hoàn cảnh của mình. Điều kiện tưởng rất dễ nhưng thực tế rất khó kiếm. Vấn đề chủ yếu là do sự cách biệt trong suy nghĩ và trải nghiệm sống, do quá khứ tôi đã trải qua rất nhiều biến cố, cũng như làm việc trong môi trường tương đối phức tạp nên suy nghĩ khá già dặn. Bạn bè nhận xét suy nghĩ và cách nhìn người của tôi rất giống với bố mẹ của họ, vì vậy bố mẹ của họ thường có cảm tình với tôi.
Tuy nhiên, khi tôi gặp những người đàn ông cùng trang lứa, chưa trải qua va chạm nhiều, suy nghĩ của chúng tôi có sự khác biệt rất nhiều, có những điều mà chỉ khi ta trải qua đau đớn mới hiểu được. Tôi hiểu đây không phải lỗi của họ mà phần lớn là do tôi, yêu một người nhạy cảm đã không đơn giản, đây tôi còn là người nhạy cảm trải qua quá nhiều nỗi đau. Ai cũng nói tôi rất giỏi trong việc thấu hiểu và an ủi người khác. Bạn bè khi gặp khó khăn thường đến gặp và chia sẻ với tôi. Thật ra tôi chẳng giỏi giang gì, chỉ vì từng trải qua nỗi đau tương tự như họ trong quá khứ rồi, những lời tôi nói với họ chính là những gì bản thân mong muốn được nghe khi gặp khó khăn, nhưng từ đầu đến cuối, vẫn chưa có ai nói với tôi những điều như vậy.
Nhìn tôi bên ngoài có vẻ lý trí, hiểu chuyện nhưng một phần bên trong rất yếu đuối, dễ tủi thân. Gia đình luôn là điểm yếu của tôi. Tôi có thể bình tĩnh đọc hàng trăm, hàng nghìn bình luận tiêu cực về mình trên mạng xã hội, bị mắng, bị mất tiền không thay đổi sắc mặt nhưng lại rơi nước mắt vì tủi thân khi thấy bạn mình thân mật với mẹ của nó. Mỗi khi lễ tết, dịp gia đình tụ họp, lúc nào tôi cũng thấy cô đơn, lủi thủi một mình. Tình cảm gia đình là thứ tôi khao khát nhưng vĩnh viễn không có. Có những tủi thân, uất ức của người thiếu thốn tình cảm gia đình như tôi, ai mà không có đủ sự thông cảm sẽ không hiểu được.
Tôi thực sự rất mong gặp được một người có thể đồng hành với mình trên cuộc đời đầy cô đơn này. Tôi không biết trên đời này có người nào thấu hiểu và đồng cảm với mình không. Nếu có, liệu họ có sẵn sàng yêu một người nhạy cảm và đầy vết thương như tôi không? Tôi thực sự rất lo lắng rằng người như mình sẽ không tìm được ai phù hợp. Mong mọi người tư vấn giúp, liệu tôi có thể đi đâu hay làm gì để gặp những người như vậy?
Thanh Trúc 21/10/2024

Không phải chồng vô tâm, chỉ là tâm không đặt chỗ tôi

Tôi là tác giả bài: “Chồng có quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu với nữ đồng nghiệp”, cảm ơn các bạn đã chia sẻ và góp ý.
Tôi đọc từng bình luận, cũng có sự chuyển hóa trong nhận thức và suy nghĩ về bản chất vấn đề. Người ngoài thường có cái nhìn đa chiều và khách quan hơn người trong cuộc. Đúng là không phải chồng vô tâm, chỉ là tâm không đặt ở chỗ tôi mà thôi.
Tôi... Đọc thêm

Bạn gái bắt tôi rửa bát bằng được khi đi ăn ở nhà người khác

Chúng tôi được bạn mời về nhà ăn, tôi uống say nên nằm ngủ, bạn gái nhất định bắt tôi dậy để dọn dẹp khiến các bạn cười chê tôi.
Tôi và em yêu nhau được năm. Vì xa quê nên thỉnh thoảng cả hai rủ nhau về nhà em vì nhà em gần chỗ làm của tôi. Tôi và em làm chung công ty, tôi là cấp trên của em. Bố mẹ em rất quý tôi, luôn giục cưới. Sau hai năm yêu nhau, em đưa ra rất nhiều điều... Đọc thêm

Từng yêu người trong nhóm, giờ tôi tìm hiểu người khác, liệu có sai

Bạn nữ trong nhóm biết chuyện, không đồng ý tình yêu của tôi, bảo nhóm chơi với nhau đã ít người lại còn quen qua lại như thế.
Tôi chơi chung với nhóm bạn. Tôi là người vào nhóm sau cùng, nhưng có khoảng thời gian đi học xa nên tôi không gặp các bạn. Một năm trở lại đây, tôi gặp lại và chúng tôi có dịp đi chơi với nhau nhiều hơn. Trong nhóm có bạn thích tôi, do lúc đó tôi buồn chuyện... Đọc thêm

Bạn gái bắt tôi gần gũi ba lần mỗi tuần và nhiều đòi hỏi khác

Gần đây, tôi rất sợ mỗi lần phải gặp, chỉ muốn đi làm trễ và về nhà sớm nhưng đều bị cô ta ép đi gặp, cho dù ngược đường.
Tôi và bạn gái tìm hiểu nhau hơn hai năm. Lúc đầu, trong mắt tôi, cô ta là một người hiền dịu, dễ thương, yếu mềm, đáng thương một cách tội nghiệp, kiểu như người mà ai cũng bắt nạt được. Tôi thương cũng bởi thấy cô ta thiệt thòi,... Đọc thêm

Tôi quan tâm tới điều kiện kinh tế khi tìm hiểu một người

Tôi không tham giàu nhưng sống ở thành phố, ít ra tổng thu nhập của hai người cũng phải quanh 50 triệu đồng trở lên mới không lo áp lực.
Gần 2h sáng, miền Trung đang mưa rả rích. Lâu rồi tôi mới lại ghé vào VnExpress lướt qua vài bài viết ở chuyên mục Hẹn hò. Cũng tầm giờ này hơn hai năm về trước, tôi từng gửi bài tìm bạn đời nhưng chưa có kết quả. Có lẽ do thời điểm đó tôi chưa... Đọc thêm