Home
Menu

Có nên về nước làm việc khi đang kiếm gần tỷ đồng mỗi năm

Về nước lương tháng khoảng 20 triệu đồng; tiền sinh hoạt, nhà ở, rồi một tháng 5 triệu đồng biếu bố mẹ, chắc tôi không có dư.
Tôi là nam, sinh năm 1997, sinh sống ở Nhật Bản hơn 4 năm. Tôi phân vân nên tiếp tục ở Nhật Bản làm việc hay về Việt Nam. Gia đình tôi thuần nông, bố mẹ đã gần 60 tuổi. Mấy chục năm làm nông nên giờ bố mẹ đã yếu, hay đau ốm, chi phí sinh hoạt của bố mẹ đều do tôi gửi về, ước tính một năm khoảng 80 triệu đồng.
Tôi tốt nghiệp đại học BKHN, sau đó sang Nhật làm việc luôn. Hiện tôi quản lý, giám sát thi công hệ thống điều hòa không khí, cấp thoát nước, thu nhập khoảng 900 triệu đồng mỗi năm. Sau khi trừ thuế, ăn uống, nhà ở, tôi dư khoảng 500-600 triệu đồng mỗi năm. Trừ thêm tiền biếu bố mẹ, một năm về khoảng hai lần thì tôi tiết kiệm được 300-400 triệu đồng. Số tiền tôi đã tiết kiệm khoảng 800 triệu đồng.
Lý do tôi muốn về Việt Nam: Thứ nhất là do công việc nhàm chán, mỗi ngày thức dậy như người vô hồn, không có sức sống. Cách làm việc của người Nhật khá cứng nhắc, chi li tỉ mỉ, nó ngược lại hoàn toàn với tích cách của tôi. Xin chia sẻ về môi trường và cách làm việc trong lĩnh vực của tôi ở Nhật Bản: mọi công đoạn được chuyên môn hóa, người nào làm việc nấy và chỉ chuyên mảng đó, biết cũng không được làm mảng của người khác.
Tôi chưa từng làm việc ở Việt Nam nên cũng không rõ như thế nào. Ví dụ khi lắp đặt một chiếc điều hòa, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm gọi điện và lên lịch cho các nhà thầu phụ, trực tiếp giám sát quá trình thi công. Bên điện, đường ống ga, điện điều khiển, bảo ôn, vận chuyển nếu là máy cỡ lớn..., tất cả đều chuyên môn hóa, nhiều khi tiện thể làm luôn cũng không được. Chung quy lại tôi cái gì cũng biết qua loa nhưng lại như chẳng biết cái gì. Trong khi đó bạn bè ở Việt Nam nhiều khi giám sát làm cả việc tay chân, biết làm khá nhiều, đấu tủ điện... Tôi sợ khi về nước với kiến thức mông lung, không theo kịp, không phù hợp với công việc ở Việt Nam, chẳng nhẽ cứ mãi bên Nhật?
Thứ hai, nhân lúc đang còn trẻ, chưa vướng bận vợ con, về nước sẵn sàng lao vào bất cứ việc gì để kiếm tiền, đợi vài năm nữa chắc nhiệt huyết đó tôi sợ không còn. Thứ ba, tôi cũng muốn ở gần bố mẹ, nếu có người cùng quê mà phù hợp có thể lập gia đình luôn.
Lý do tôi đắn đo chưa thể về: Thứ nhất là tiền, về nước lương khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng; tiền sinh hoạt, nhà ở, rồi một tháng 5 triệu đồng biếu bố mẹ, chắc là không có dư. Hơn nữa nếu tương lai gần cưới vợ sinh con chắc tôi luôn âm tiền. Thứ hai ở quê công việc không có, sẽ phải làm việc ở quanh khu vực Hà Nội, tính lâu dài thì phải tính đến chuyện mua chung cư, nhưng các bạn biết đó, vài tỷ đồng tôi kiếm đâu ra. Nhiều khi đêm nằm suy nghĩ mãi chẳng ngủ được. Mong mọi người cho tôi vài lời khuyên. Xin cảm ơn.
Nam Hưng 15/02/2025

Tôi kiếm gần 3 tỷ đồng mỗi năm, chồng vẫn loay hoay công việc

Chúng tôi đều là dân tình lẻ lên Sài Gòn học tập và làm việc, anh là bạn cùng cấp 3 với tôi.
Tôi 33 tuổi, chồng cùng tuổi, cưới nhau tám năm và có con gái 6 tuổi. Hồi mới cưới, công việc của tôi đã tốt hơn anh, nhưng thấy anh là người đàng hoàng, chững chạc, biết suy nghĩ, tôi tin công việc tương lai của anh có thể cải thiện. Năm 2017 chúng tôi mua được nhà ở Sài Gòn với 70% là... Đọc thêm

Có nên sang nước ngoài làm việc khi được bác ruột giúp đỡ

Cháu 17 tuổi, có bác ruột ở Đức. Bác cháu khá giàu.
Sau khi mẹ có lời, bác bảo sang năm nếu cháu muốn bác sẽ lo mọi chi phí để cháu đi du học, thủ tục giấy tờ nhà cháu tự lo. Sau khi học xong, 10 năm nữa muốn trở về Việt Nam, bác sẽ cho cháu một số vốn để làm ăn, hoặc nếu muốn định cư ở Đức bác cũng hoàn toàn có thể bảo lãnh cho cháu. Cháu rất cảm kích lòng tốt của bác... Đọc thêm

Có quá đáng khi đòi hỏi chồng phải biết sửa điện nước

Anh bảo không phải người hoàn hảo, không phải cái gì cũng biết, không thể đòi hỏi anh nhiều quá như vậy.
Chúng tôi kết hôn được 5 năm và chưa có con. Anh hơn tôi 5 tuổi. Cuộc sống vợ chồng có lúc vui lúc buồn, lời qua tiếng lại, không quá mặn nồng nhưng cũng không quá sóng gió. Do anh thích ăn ngoài và công việc cũng bận nên hai vợ chồng thường xuyên ăn ngoài. Hôm nào tôi thèm cơm nhà... Đọc thêm

Không vui dù chồng kiếm gần 200 triệu đồng mỗi tháng và tốt tính

Với tổng thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi tháng, chúng tôi vẫn loay hoay làm sao sống hạnh phúc.
Tôi 30 tuổi, kết hôn cùng chồng được bảy năm, đều có công việc ổn định, thu nhập của chồng cao gấp 7-8 lần tôi. Chồng tôi không cờ bạc, không rượu chè thuốc lá, nói chung anh khá hiền lành tốt tính, có bao nhiêu tiền đều đưa cho vợ. Tôi sống khá đơn giản, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, cơ... Đọc thêm

Nếu đi nước ngoài kiếm tiền, tôi không thể lấy vợ và báo hiếu mẹ

Tôi 28 tuổi, mới về nước một năm sau khi làm việc tại Hàn Quốc 5 năm, hiện tại lương của tôi 28 triệu đồng sau khấu trừ.
Tôi có khoản tiết kiệm 1,5 tỷ đồng, trong đó 500 triệu đồng gửi tiết kiệm và một tỷ đồng đang đầu tư vào cửa hàng, nhà xưởng của người quen.
Tôi quyết định về nước vì mẹ đã 63 tuổi, sức khỏe không tốt do các vấn đề về tim mạch và cao huyết áp.... Đọc thêm