Home
Menu

Cách dạy 'đá con xuống đất' của bố tôi khiến anh chị căm ghét ông

Bố tôi có phương pháp dạy dỗ bằng cách "đá chim con té xuống khi ở độ cao phù hợp", điều này phản tác dụng với anh chị tôi.
Đọc bài viết "Khăn gói ra riêng vì không chịu nổi bố chồng", tôi thấy có lẽ đó là câu chuyện của gia đình mình và tôi là em chồng của người con dâu trong bài. Tôi xin mượn nơi đây để nói đôi lời về bố tôi. Tôi không nghĩ hình ảnh bố trong lòng anh chị tệ đến vậy. Riêng tôi, khi có con, quay cuồng việc dạy dỗ, đôi khi bất lực, mới thấy phương pháp của bố có lý riêng, mặc dù phản tác dụng với vợ chồng anh chị.
Sau khi đọc bài viết, tôi nghĩ mình nên chia sẻ rõ hơn về cách dạy con của bố. Đầu tiên là bố tôi rất gia trưởng, đúng như chị nói. Bố thường kể câu chuyện chim mẹ tập chim con bay: chim mẹ nhìn khả năng bay của chim con, rồi đá chim con té khi ở độ cao phù hợp. Và ông kiên định với phương pháp đó. Ông tiêu dùng ở mức tối thiểu vì hai lý do: cuộc sống khi xưa vất vả đã quen và dạy con cách " tích túc phòng cơ" như câu cửa miệng của ông.
Lần "đá" anh chị té xuống thứ nhất vì ông đã già, không quản lý nổi công ty. Anh trai không hào hứng tiếp quản hay phát triển. Ông giảm từ từ hoạt động, và dừng hẳn. Ông ép anh chị ra ngoài nhưng vẫn kêu mẹ âm thầm giúp đỡ tiền bạc cho anh trai. Chị không hề biết khách hàng của anh là khách hàng của bố chuyển qua bằng cách này hay cách khác. Ưu đãi ban đầu để chuyển qua, bố là người chi trả cho khách hàng. Có lẽ điểm này bố sai vì để anh chị nghĩ trong hai năm tự lập, mua được nhà mặt phố. Anh chị càng ghét bố hơn, càng nghĩ mình tài giỏi hơn.
Lần thứ hai, sau nhiều năm, bố muốn anh chị quay về, nhưng cũng theo tuýp cũ: bố đánh, mẹ xoa. Nhưng theo đánh giá của bố: "Vợ chồng nó cũng còn ỷ lại". Bố lại ép anh chị ra đi lần nữa. Lần này chắc chắc không có hỗ trợ gì nữa rồi. Việc ông nói cho từ thiện, nhiều khả năng là có thật (hoặc cho cháu họ mỗi đưa một ít).
Ông đã kêu chị em tôi nhận tài sản, sau này chia cho ba người sau. Chúng tôi từ chối vì rủi ro pháp lý với người nước ngoài và cũng không muốn anh chị nghi kị. Tôi chưa nói riêng với chị vì muốn mọi người cho ý kiến, tôi cũng đang bơi trong biển mênh mông, chưa tìm ra cách hữu hiện, chưa có triết lý vững vàng về cách dạy con. Cảm ơn mọi người góp ý.
Nick 05/01/2025

Ghét cờ bạc, ghét chính mình nhưng tôi vẫn lao vào các cuộc chơi

Vợ tôi không có công việc, con cần bao nhiêu thứ, tôi thấy mệt mỏi với bản thân, cứ tự hứa từ bỏ cờ bạc rồi lại lao vào.
Tôi chưa nợ nần vì cờ bạc nhưng tiền lương hàng tháng luôn bị thâm hụt. Tôi 33 tuổi, công việc ổn định, lương bình quân hàng tháng hơn 20 triệu đồng, có vợ và một đứa con trai. Tôi dính vào trò chơi cờ bạc cách đây hơn một năm từ đồng nghiệp. Tôi biết... Đọc thêm

Muốn kiếm tiền nhanh nên tôi định 'cắm' nhà của bố mẹ, liều kinh doanh

Tôi không muốn cứ mãi ngồi lương ba cọc ba đồng, nhìn người ta đi xa còn mình vẫn dậm chân tại chỗ.
Tôi 31 tuổi, làm nhân viên văn phòng với mức lương tạm đủ sống ở thành phố. Những năm gần đây, tôi thấy áp lực với chính mình khi nhìn quanh, bạn bè đồng trang lứa người thì mua nhà, người lái xe sang, đi du lịch khắp nơi. Trên mạng xã hội, những câu chuyện về "tự do tài chính... Đọc thêm

Liên tục kinh doanh thua lỗ khiến vợ muốn xuống tóc quy y

Vợ chồng tôi cùng 42 tuổi, được hai con 15 tuổi và chín tuổi, cuộc sống quá nhiều thăng trầm nghịch cảnh.
Năm 2010, tôi chạy xe tải gây tai nạn giao thông phải đền bù điều trị, chi phí thuốc thang hết gần 300 triệu đồng. Sau đó phải bán xe chuyển sang làm bất động sản. Năm 2012, tôi vay tiền ngân hàng mua đất và nhà đất lại rơi vào khủng hoảng đóng băng, tôi thua lỗ gần một tỷ... Đọc thêm

Tôi chăm lo con cái, làm hết việc nhà vẫn bị vợ 'cắm sừng'

Tôi và và vợ lấy nhau mười năm, cuộc sống bình thường như bao người cho đến khi tôi phát hiện vợ nhắn tin với nhiều đàn ông.
Tôi sinh ra ở thành phố nhưng từ bé gia đình không yên ấm và gia đình vợ cũng vậy. Chúng tôi yêu một năm thì em muốn cưới dù lúc đó tôi chưa muốn. Tuy nhiên, em đòi và suy nghĩ kỹ, tôi thấy em cũng là cô gái tốt, có lẽ sẽ ổn thôi. Chúng tôi cưới và có một... Đọc thêm

Chồng nói cách tôi dạy con là 'diễn' vì không dùng đòn roi

Tôi không biết mình dạy con sai ở đâu mà chồng luôn né tránh, nhường hết chuyện giáo dục con cho tôi?
Tôi 48 tuổi, chồng 61 tuổi, cưới nhau 23 năm, có hai con gái: một con học năm thứ ba ở nước ngoài, một con học lớp chín. Chúng tôi sống ở Sài Gòn được 25 năm. Về tình cảm, đến tận bây giờ chúng tôi vẫn còn yêu thương và tôn trọng nhau, tuy không như thời mới cưới nhưng cũng ổn. Về... Đọc thêm