Bạn gái quyết định cưới người cũ để trả thù tôi
Trước ngày cưới, em từng muốn bỏ đi với tôi nhưng rồi không đủ dũng khí vì vướng bận gia đình; tôi vẫn cố níu kéo đến hôm em cưới.
Tôi và em quen nhau vì cùng làm cho một công ty. Lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi đã làm em sợ vì cứ nhìn em không rời mắt. Em sợ vì tưởng tôi là sếp, lúc đó em ở bộ phận khác, xuống chỗ em gái chơi. Sau đó tôi nhờ cô em gái cho số điện thoại với trang cá nhân để làm quen với em. Tối hôm đó tôi đã chủ động nhắn tin làm quen, được em trả lời và cả hai nói chuyện rất nhiều. Sau một thời gian, tôi có cảm tình với em, mời em đi uống cà phê. Con tim tôi mách bảo mình đã yêu người con gái này. Sau đó, tôi mạnh dạn tỏ tình, thời gian sau em mới nhận lời.
Em ở bên khi bố tôi mất, khi tôi trống trải nhất. Thời gian đầu yêu nhau, mỗi lần giận dỗi, em thường là người làm lành trước. Về sau, tôi dần chủ động xin lỗi để giữ tình cảm. Chúng tôi cứ thế yêu rồi giận nhau. Trong lúc giận, tôi đã nói chuyện với người khác, khiến em buồn và đau lòng. Vậy là em đồng ý lấy người yêu cũ nhưng không hề nói cho tôi biết. Khi tôi hay tin, em đã đăng ký kết hôn hơn một tháng.
Trước ngày cưới, em từng muốn bỏ đi với tôi nhưng rồi không đủ dũng khí vì vướng bận gia đình. Tôi vẫn cố níu kéo đến tận hôm em cưới. Buổi tối trước ngày trọng đại của em, nhìn thấy em tôi bật khóc, tim như thắt lại. Đêm ấy tôi không thể ngủ, đau lòng lắm. Sau đó, dù đã có chồng, em vẫn nhắn tin cho tôi. Tôi biết em lấy chồng chỉ để trả thù tôi nhưng đó là sai lầm.
Tôi đã đánh mất em thật rồi. Dù biết em không có tình cảm với chồng, tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật. Tôi yêu em quá nhiều, luôn sẵn sàng chờ đợi một ngày em quay về. Tôi làm thế biết là sai lầm nhưng không thể quên được em, phải làm sao đây, mong các bạn chia sẻ cùng tôi.Duy Khang 05/09/2025Luôn có ý định trả thù người cũ, liệu tôi có trầm cảm?
Sau khi chia tay người cũ được gần một tháng, trong tôi đầy sự thù hận, hận vì cậu ta đã phản bội mình trong lúc yêu.
Tôi luôn trong trạng thái suy nghĩ để thả thù cậu ta như dùng những lời lẽ chửi bới qua tin nhắn, thậm chí muốn thuê người đánh cậu ta một trận để trút hết những ấm ức trong lòng và những tổn thương cậu ta gây cho cơ thể tôi.
Rồi nhiều lúc tôi nghĩ thôi bỏ qua,...
Đọc thêmChứng kiến chị gái bị chồng bạo hành, tôi quyết định 'chỉ yêu không cưới'
Nếu yêu ai mà họ ngỏ ý muốn cới, chắc tôi sẽ chia tay; các bạn đều bảo tôi có vấn đề, tôi cũng chỉ cười cho qua.
Tôi 21 tuổi, chưa một lần yêu ai, chính xác là tại tôi khó quá nên ai xin số điện thoại hoặc tán tỉnh đều không được. Bạn bè bảo tôi yêu đi cho biết, tôi cũng muốn thử. Gần đây, chị gái thường xuyên điện thoại nói về chuyện "cơm không lành, canh không ngọt" của...
Đọc thêmQuyết định hồi mới cưới 10 năm trước là nỗi ám ảnh lớn nhất đời tôi
Sau quyết định đó, tôi dằn vặt mỗi ngày; mỗi khi ngắm các con chơi đùa cùng nhau, lòng tôi dấy lên nỗi ân hận, đau xót.
Có những chuyện đã đi qua rất lâu nhưng chưa từng thật sự rời khỏi trái tim tôi. Năm 2016, tôi kết hôn khi vừa ra trường, Không lâu sau đó, tôi biết mình có em bé, đáng lẽ đó phải là niềm vui lớn. Thế nhưng ở thời điểm ấy, hai vợ chồng còn rất trẻ, công việc...
Đọc thêmVừa quyết định hủy cưới, tôi phát hiện mang thai 2 tháng
Một phần vì anh quá vô tâm, phần khác tôi lỡ rung động với một người khác.
Tôi 27 tuổi, bạn trai 30 tuổi, quen nhau gần hai năm và chuẩn bị đăng ký kết hôn, dự định sáng tháng sau tổ chức đám cưới. Anh làm kỹ thuật cho công ty xây dựng, thu nhập khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng, tính tình hiền nhưng khá khô khan. Tôi từng nghĩ mình sẽ có cuộc sống bình yên bên anh nhưng càng gần ngày...
Đọc thêmBạn trai qua lại với những cô gái khác để trả thù tôi
Dù biết anh không hoàn toàn đúng, tôi vẫn cảm nhận anh từng thật lòng với mình, có nên cho anh cơ hội quay lại?
Tôi 23 tuổi, lớn lên trong một gia đình đầy mâu thuẫn: bạo lực, định kiến và thiếu thốn tình cảm. Tuổi thơ của tôi gắn với những lần chuyển trường từ Hà Nội vào TP HCM, rồi các tỉnh lân cận. Từ một đứa trẻ từng được yêu chiều, tôi dần trở nên chông chênh, phải...
Đọc thêm