'Tôi lỡ quen sugar baby khi thu nhập tăng lên trăm triệu'
'Giờ tôi mới hiểu ước mơ của vợ mình là chỉ cần thấy gia đình hạnh phúc, con cái vợ chồng sum vầy, không cần quá nhiều tiền bạc'.
Tâm sự "Không vui dù chồng kiếm gần 200 triệu đồng mỗi tháng và tốt tính" nhận được nhiều quan tâm từ phía độc giả với gần 300 bình luận. Sau đây là những chia sẻ nổi bật về trải nghiệm thực tế của độc giả.
Nếu vợ muốn, tôi có thể nghỉ việc ngay dù thu nhập cao
Tôi khá giống chồng bạn, thu nhập gấp 8-10 lần vợ, cũng hiếm khi ra ngoài tụ tập, có một vài thú vui kiểu đồ chơi công nghệ, cơ khí, máy ảnh.. cũng uống cà phê pha máy ở nhà. Hiện tại mọi thứ đều ổn. Có một điều có thể là mấu chốt, chúng tôi không có em bé. Chính xác là tôi không muốn chia sẻ thời gian cho các bé - nói thế cho gọn. Tôi thấy nhiều người bảo khi có con, toàn bộ thời gian muốn để cho các con. Với tôi như thế rất khó, vì tôi có thói quen làm chủ thời gian của mình. Đánh giá việc này là thế nào thì tùy người. Nhưng cảm giác cần phải tự chủ, chủ động trong thời gian, hoạt động của mình với tôi rất lớn. Không biết chồng bạn có những biểu hiện như thế không?
Còn công việc đơn giản là công việc thôi. Với tôi, nó không phải là con người của mình, chỉ đơn giản là một trong những cách tôi sử dụng thời gian (và đổi lại là tiền). Tôi cũng chia sẻ nhiều lần với vợ là nếu cần thay đổi, tôi nghỉ ngay cũng chả sao, điều đó với tôi không có độ ưu tiên số một nhưng vợ thấy mọi chuyện vẫn ổn nên thôi. (Ninh)
Có tiền mà không thấy hạnh phúc là chưa biết tiêu đúng cách
Chồng tôi cũng kiếm tiền tầm này như chồng tác giả. Lương tôi có 15 triệu đồng thôi nhưng vẫn đi làm, tự kiếm tiền tiêu xài mua đồ tiêu dùng cho bản thân và góp một phần chi tiêu trong gia đình (ít thôi), nhưng tôi ra ngoài giao tiếp nên cập nhật được tin tức và vợ chồng có rất nhiều điều có thể nói với nhau. Tôi chỉ có một con nhưng vẫn thuê người giữ (thuê họ hàng kỹ tính chút cho yên tâm), còn mẹ tôi đi chợ nấu cơm (tôi đưa tiền chợ cho mẹ). Tôi đi làm về chỉ cần đưa con đi vòng vòng quanh nhà rồi về ăn cơm sum họp gia đình.
Nhờ vậy, vợ chồng tôi rất hạnh phúc, còn yêu thắm thiết hơn hồi mới cưới nữa. Thỉnh thoảng hai vợ chồng trốn con đi chơi, hôn nhau mỗi sáng trước khi đi làm, chuyện chăn gối vẫn đều đặn tuần hai ba lần. Mọi người nhìn vào ai cũng nói chúng tôi có con rồi mà chẳng khác gì vợ chồng son. Tôi luôn ưu tiên chồng và thể hiện tình yêu với chồng vì nếu vợ chồng hạnh phúc thì con cái sẽ hạnh phúc, cha mẹ hai bên cũng sẽ yên tâm. Nếu gia đình bạn tác giả đang khó khăn thì không nói vì những vấn đề trong hôn nhân hầu hết đều được giải quyết bằng tiền. Nếu bạn có tiền mà đang không cảm thấy hạnh phúc, chứng tỏ là bạn đang làm sai cách hoặc chưa biết xài tiền đúng cách. (Ngân Dương)
Đi làm về mệt tôi chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng vợ không hài lòng
Tôi cũng có thu nhập tầm 200 triệu đồng. Công việc rất áp lực, về đến nhà chỉ mong được nghỉ ngơi, có không gian riêng để xả hơi một tí hoặc đọc thêm chút tài liệu. Nhưng vợ luôn mong muốn tôi chơi với con hoặc đưa vợ đi đâu đó nên đã mệt lại mệt thêm. Cuối tuần lại đi chơi nữa nên chả được nghỉ ngày nào trong khi chỉ mong được ngủ nguyên ngày. Công việc của tôi không chia sẻ với ai được nên mọi người luôn nghĩ là ổn. Tôi chỉ mong vợ hiểu, tầm vài tháng đi chơi một lần, tối về cha con ngồi xem tí hoạt hình là được chứ đừng kỳ vọng thêm gì nữa. (Vô vi)
Thu nhập tháng lên vài trăm triệu, tôi có sugar baby và bỏ bê gia đình
Tôi là đàn ông, tới giờ mới hiểu ước mơ của vợ mình là chỉ cần thấy gia đình hạnh phúc, con cái vợ chồng sum vầy, không cần quá nhiều tiền bạc. Trước đây tôi cũng như chồng tác giả, làm cả tháng vài trăm triệu đồng đem về hết cho gia đình. Tuy nhiên từ khi thu nhập lên, tôi bắt đầu có sugar baby và không dòm ngó gia đình. Cũng may tôi kịp quay đầu và vợ đã tha lỗi. Giờ gia đình tôi rất hạnh phúc. Chỉ mong các ông chồng hãy suy nghĩ kỹ để tránh hối hận. (thomaslongvn)
29/08/2024Thu nhập tháng gần trăm triệu nhưng chồng chỉ đưa tôi 2-3 triệu
Tôi không còn yêu chồng vì sự nhỏ nhen, tằn tiện anh dành cho tôi.
Tôi độc lập về kinh tế, có công việc ổn định dù không dư dả vẫn đủ để sống tự chủ. Thế nhưng, trong gia đình, tôi lại trở thành người gánh toàn bộ chi phí sinh hoạt. Mỗi tháng, lương của tôi lo cho cả nhà, vì dù tôi góp ý nhiều lần, suốt hai năm nay, chồng chỉ đưa cho tôi 2-3 triệu, nhiều lắm là 5 triệu đồng,...
Đọc thêm'Chạy vội' khi bạn gái đòi tặng bộ nữ trang hàng trăm triệu đồng
Mới qua đêm với nhau mấy hôm, cô ấy đã hỏi mượn tiền, rồi cứ hết ba bệnh lại đến em trai cần tiền học phí.
Nhiều người chọn cách sống "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát" nhưng không ít người vẫn mập mờ trong tình cảm, vay tiền không trả hoặc nghĩ cách lợi dụng chính những người yêu thương, tin tưởng mình. Sau khi tâm sự "Bạn gái nói tôi không bằng người đàn ông khác khi...
Đọc thêmChọn đi xa để tăng đôi ba lần thu nhập hay ưu tiên việc lấy vợ
Nếu xác định đi, tôi đành gác lại kế hoạch xây nhà và không biết bao giờ mới thực hiện được, việc vợ con cũng bỏ ngỏ.
Tôi 30 tuổi, độc thân, môi trường làm việc ổn, tổng thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, đang làm việc tại miền Trung. Công ty tôi có dự án sắp triển khai phía Nam, dự định sắp xếp tôi vào trong đó làm việc. Nếu đi, thu nhập tôi có thể tăng lên khoảng...
Đọc thêmChồng giảng viên muốn an nhàn, không chịu tìm cách tăng thu nhập
Chồng tôi làm giảng viên, thu nhập bình thường, có thời gian rảnh nên hay ngồi trà đá.
Tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt. Vì cho con học trường công nên chi phí không cao. Mỗi năm tôi tiết kiệm được khoảng 500 triệu đồng. Vợ chồng đã có chung cư ở Hà Nội, còn nợ 300 triệu đồng. Tôi có mảnh đất trị giá khoảng 3 tỷ. Chồng tôi làm giảng viên, thu nhập bình thường, có thời...
Đọc thêmBạn gái mới quen giận vì tôi không mua tặng chai nước hoa 3 triệu
Em tỏ ra giận dỗi, nhắn tin như không muốn quen nhau nữa khi tôi không đồng ý mua loại nước hoa em thích.
Tôi là nam, quen một bạn nữ qua mạng xã hội được 13 ngày, chưa gặp mặt do ở xa nhau. Lúc đầu em nói chuyện bình thường. Sau hơn mười ngày, em có biểu hiện hay nói về tiền bạc. Ban đầu em mở shop mỹ phẩm, tôi ủng hộ em hai món hết 800 nghìn đồng.
Sau đó một hai ngày, em lại đề...
Đọc thêm