Bạn gái buộc tôi phải chu cấp mọi thứ
Em luôn nói tôi là đàn ông phải chu cấp cho phụ nữ, là trụ cột cho gia đình, chưa bao giờ thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi.
Tôi 26 tuổi, quen bạn gái gần 5 năm. Ngay từ khi bắt đầu, tôi cảm nhận được sự khác biệt trong mối quan hệ này, thế nhưng nhiều sự kiện đặc biệt đã giúp chúng tôi phát sinh tình cảm, quen nhau được thời gian khá dài, tuy vẫn xen kẽ nhiều giai đoạn tan rồi hợp.
Em khá thực dụng và mạnh mẽ, đã tiếp cho tôi động lực để phấn đấu rất nhiều. Tuy nhiên, em lại luôn cho rằng mình xứng đáng nhận được tình yêu thương từ tôi. Tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Rồi em ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, từ những món quà đắt tiền hay những món đồ xa xỉ, tôi đều "thắt lưng buộc bụng" để mua cho em. Có những thời điểm công việc của tôi không thuận lợi, em thất vọng và lơ là tôi, luôn miệng nói tôi là đàn ông phải chu cấp cho người phụ nữ của mình, phải là trụ cột cho gia đình. Em chưa bao giờ thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi.
Gần đây chúng tôi tạm xa nhau một thời gian, sau đó cố gắng hàn gắn. Em chia sẻ rằng chúng tôi không hợp nhiều thứ, ngay cả chuyện tình dục tôi cũng không thỏa mãn được em. Tôi chia sẻ: "Anh biết mình khác nhau nhiều, chưa thành công để cho em cuộc sống như mong muốn. Thế nhưng anh cũng rất cố gắng rồi, em muốn túi xách, điện thoại hay muốn tiền thẩm mỹ anh đều cố gắng chu cấp". Em bảo sẽ cân nhắc bên cạnh nếu tôi đáp ứng được yêu cầu của em, đó là luôn phải chu cấp đầy đủ cho em. Tôi thấy em nhiều khuyết điểm hơn là ưu điểm. Đối với em, chu cấp đầy đủ cho người yêu là điều đàn ông phải làm.
Đến lúc nghe được những điều đó, tôi nghĩ cả hai thật khác biệt, không thể hòa hợp. Tôi cần một người phụ nữ có thể thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành. Em lại đặt kỳ vọng vào người đàn ông của mình quá nhiều. Những câu nói của em đã giết chết cảm xúc của tôi rồi. Liệu tôi có thành công ở tương lai? Có nên tiếp tục đồng hành với người phụ nữ này hay rời đi ngay bây giờ để cả hai cùng tìm thấy những mảnh ghép phù hợp hơn?
Quang Hòa 10/09/2024Có nên chịu bó buộc trong công việc để kiếm tiền tốt hơn?
Tôi có chồng con, học chuyên ngành kế toán tài chính, trước giờ các công việc tôi làm đều có gì đó liên quan đến chuyên ngành học.
Bản thân không thích học và làm kế toán nhưng cái nghề nó vận vào người, hợp tính cách tôi: hướng nội, không thích giao tiếp quá nhiều, chỉ muốn chuyên tâm làm công việc của mình. Sau khi tốt nghiệp, tôi từng làm tư vấn triển khai phần mềm kế toán,...
Đọc thêmNếu ly hôn, tôi phải trả toàn bộ nợ chung, chồng không chu cấp
Tôi chán cuộc hôn nhân với người chồng vô tâm, ham chơi và hay chửi tục; việc nhà, chăm con anh cũng đẩy hết cho tôi.
Tôi 31 tuổi, kết hôn được 4 năm, con một tuổi rưỡi, chồng bằng tuổi tôi. Tôi làm công nhân, anh làm tự do, mức lương hai vợ chồng bằng nhau, mỗi người khoảng 8 triệu đồng một tháng, chồng lo cho con khoảng 3 triệu đồng.
Trong mắt anh, tôi luôn là người kiếm tiền kém...
Đọc thêmBạn gái có bầu nhưng không thích cưới, chỉ cần tôi chu cấp
Tôi là tác giả bài: "Bị bạn gái tát vì xúc phạm người yêu cũ của em", xin chia sẻ thêm thông tin với các bạn.
Tôi là tác giả bài: "Bị bạn gái tát vì xúc phạm người yêu cũ của em", xin chia sẻ thêm thông tin với các bạn. Bạn gái tôi ngoài việc hơi sống ảo thì ngoài đời cũng khá tốt, sống khép kín, không thấy giao lưu nhiều, ít bạn. Về một người yêu cũ, tôi không thấy em gặp ngoài...
Đọc thêmTôi từng gửi 300 triệu đồng, bạn gái cũ vẫn muốn chu cấp thêm nuôi con
Chín năm nay, tôi gửi mẹ con cô ấy tổng cộng 330 triệu đồng, giờ khi tôi có vợ mới, cô ấy đòi thêm.
Tôi có một chuỗi homestay, kinh doanh được hai năm, tuy có lời nhưng số nợ vay để khởi nghiệp vẫn còn khá nhiều. Cách đây 10 năm, khi đang làm quản lý cho tập đoàn lớn, tôi có quen một người, cô ấy lúc đó đang học năm cuối đại học, cũng hứa hẹn sẽ bên cô ấy hết đời, sau đó...
Đọc thêmEm vẫn qua lại với bạn trai dù được tôi chu cấp tiền ăn học
Vừa rồi tôi biết người ấy vẫn sang phòng trọ em, rồi có lúc tôi liên lạc với em không được.
Tôi 28 tuổi, quen em được nửa năm. Nhà em không khá giả gì. Bố em có quá khứ không đẹp. Nhà em mở quán ăn, tôi hay lui tới, mỗi lần uống tới say khướt mới về. Tôi cảm thấy thích từ hôm đầu tiên nhìn thấy em. Tôi đã tắm mưa rất nhiều lần để có được tình cảm từ em. Em đang học...
Đọc thêm