Home
Menu

Tôi lo sức khỏe của bạn gái, em chê tôi 'nói nhiều'

Tôi lo cho em, khuyên em thì chỉ nhận lại những lời lẽ không vui vì tôi nói nhiều, nói dư thừa.
Tôi rất yêu em, em cũng yêu tôi, nhưng vì quá đam mê công việc mà em không biết quan tâm đến sức khỏe và bản thân. Em cũng không hiểu được cảm giác của tôi lo lắng cho em như thế nào. Tôi 27 tuổi, là kiến trúc sư, ra trường được 3 năm. Trước đây tôi đi làm công ty nhưng sau đó tự nhận việc về làm riêng vì có ý định sau này sẽ làm riêng. Em nhỏ hơn tôi 4 tuổi, cùng ngành, mới ra trường. Gia đình tôi bình thường, ba mẹ là nông dân. Gia đình em kinh doanh lớn, khá giả, nếu không muốn nói là giàu có. Tôi lúc nào cũng phải phấn đấu để xứng đáng với gia đình em, mặc dù ba mẹ em không đòi hỏi gì ở tôi.
Vì đặc thù bên ngành tôi, lúc còn là sinh viên, chuyện thức gần trắng đêm trong vài ngày để làm đồ án là chuyện bình thường. Trong lần làm đồ án tốt nghiệp của em, tôi cũng làm giúp, phải có người làm giúp thì mới kịp để ra trường được. Đồ án tốt nghiệp của em đạt kết quả khá cao, phía sau kết quả đó là sự cố gắng không mệt mỏi của em trong vòng 4 tháng trời. Mỗi ngày em chỉ ngủ khoảng 5 tiếng. Càng về sau em càng ngủ ít hơn, một tháng trước khi hoàn thành em chỉ ngủ khoảng hai tiếng và có nhiều ngày thức trắng.
Em đi sửa bài tại nhà thầy mỗi tuần hai lần, càng về sau càng nhiều hơn và có những lúc phải đi 3-4 ngày liên tục. Nhà thầy cách nhà em 22 km. Vì em thiếu ngủ mà chạy đường xa quá nguy hiểm nên tôi đưa đi. Mỗi lần đi, tôi ngồi ngoài đường chờ hơn một tiếng, có những lần phải chờ gần 4 tiếng. Có những hôm thầy hẹn cả nhóm 23h đến sửa bài vì thầy bận cả ngày, nhưng thầy không bỏ mặc sinh viên được. Những lúc đó tôi cũng đưa em đi và ngồi chờ.
Hàng ngày, tôi đều phải nhìn thấy cảnh em cố gắng và không chăm lo cho sức khỏe của mình như thế, cảm thấy nó thật kinh khủng. Tôi làm cùng em nhưng không thể dành toàn thời gian được vì cũng phải làm công việc của mình để có tiền trang trải chi phí hàng ngày, còn tương lai sau này cho xứng đáng với em nữa.
Tôi cố gắng như thế và rồi cũng đến lúc em ra trường, lúc đó tôi cứ nghĩ là những ngày tháng kinh khủng nhất đã qua. Nhưng ngay vừa khi em tốt nghiệp, ngày hôm sau đã bắt tay vào công việc. Em được giáo viên chọn nằm trong một nhóm để thực hiện dự án resort 5 sao. Em làm không một ngày nghỉ ngơi sau khi tốt nghiệp. Một tuần sau khi tốt nghiệp, em phải đi công tác cùng nhóm trong 3 hôm, những ngày trước đó em đều làm từ sáng đến khuya. Hai ngày trước khi đi, em hầu như thức trắng đêm, trong khi sáng phải bay đi sớm và đến nơi cũng phải làm tiếp tục. Tôi rất lo lắng cho em, nhưng khi khuyên em thì tôi chỉ nhận lại những lời lẽ không vui. Trong mắt em, cứ như tôi là một người nói nhiều, nói dư thừa.
Lúc tôi viết dòng tâm sự này là em chuẩn bị ra sân bay. Em đã không ngủ hai ngày, hôm nay ra đó phải làm cả ngày nữa. Một mình ở nơi xa nên tôi rất lo lắng cho em. Tôi cảm thấy sự chịu đựng này thật kinh khủng với mình. Muốn không quan tâm em nữa nhưng tôi không thể, thế nhưng nói thì hầu như em không nghe, vì đối với em, công việc luôn quan trọng hơn hết. Giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa, mong được các bạn chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Hoàng Dũng 03/10/2025

Bồ của chồng bảo anh cố giữ sức khỏe vì tôi sắp sinh

Tôi đau đớn nhận ra mình vẫn thương con người bội bạc ấy; mỗi lần lén xem tin nhắn của họ là mỗi lần buồn bã.
Tôi 35 tuổi, con gái 7 tuổi, đang mang thai bé trai thứ hai. Từ khi cưới đến ba năm sau, vợ chồng trải qua nhiều mâu thuẫn khi ở chung với gia đình chồng. Chồng lại có tính ham nhậu, ham chơi. Đã có lúc tôi nghĩ đến ly hôn nhưng vẫn còn thương nên cố gắng chấp nhận. Đến... Đọc thêm

Muốn chuyển nơi sống để tốt cho sức khỏe nhưng áy náy với cha mẹ

Thời tiết phía Nam hợp với tôi hơn nhiều, hơn hẳn khu vực miền núi tôi đang sống nhưng bố mẹ già rồi không thể theo tôi được.
Tôi 50 tuổi, làm kinh doanh ở một tỉnh miền núi, bị u tuyến giáp đã 5 năm, nay thêm đau khớp. Con trai tôi học trong Sài Gòn, tôi vào thăm con, thấy sức khỏe mình tốt hơn, xương khớp không còn đau nhức. Vì thế tôi muốn chuyển vào Sài Gòn ở nhưng kẹt nỗi còn... Đọc thêm

Mẹ còn sức khỏe nhưng không chịu lao động kiếm tiền

Mẹ tôi 58 tuổi, sức khỏe có, thường xuyên đi chơi tụ tập cà phê với bạn bè.
Tôi 36 tuổi, từ bé đến lúc lập gia đình luôn phải sống trong cảnh nghèo, thiếu thốn đủ thứ. Ba mẹ ly hôn từ lúc tôi ba tuổi, em gái tôi hai tuổi. Tôi sống với mẹ, còn em gái sống với ba. Đến năm em gái học lớp ba, mẹ nói nhớ nên đón em về. Từ đó hai chị em sống cùng mẹ. Mẹ không giỏi kiếm tiền nên... Đọc thêm

Chồng giục đẻ con thứ hai khi kinh tế và sức khỏe vợ chưa tốt

Tôi đau lưng, chóng mặt suốt, kinh nguyệt ít đi, ăn uống ngủ kém, da xanh nhợt.
Tôi 28 tuổi, chồng 32 tuổi, đều làm việc xa nhà, trong khu công nghiệp, đang thuê nhà ở, có một bé trai hơn bốn tuổi. Trước đây, khi có bầu, cơ thể khỏe mạnh, ăn uống khỏe, sinh con thuận lợi. Chỉ có sau sinh, bé quấy khóc nhiều, biếng ăn nên sức khỏe của tôi giảm sút từ đó. Thời gian tôi đi làm lại, bố... Đọc thêm

Chồng không chịu bỏ thói quen độc hại dù ảnh hưởng sức khỏe vợ con

Anh thường nằm trên giường, cầm điện thoại lướt mạng, trước đây chỉ đọc tin tức, xem facebook, giờ hay nghe review phim hoặc xem video tới khuya.
Tôi 34 tuổi, kết hôn sáu năm, có con gái 7 tuổi, con trai 2 tuổi. Chồng tôi làm văn phòng, ban ngày bận rộn, tối về mới có thời gian thư giãn. Tôi cũng đi làm, lại lo cơm nước, con cái nên đến tối, sau khi dạy con học, chỉ muốn ngủ sớm để sáng... Đọc thêm