Home
Menu

'Tiểu tam' nhắn tin bảo tôi 'về dạy lại chồng'

Tôi không ngờ có ngày mình lại nhận được tin nhắn từ cô gái đang qua lại với chồng mình, bảo tôi "về dạy lại chồng".
Cô gái đó còn trẻ, mới 22 tuổi, làm việc trong khu công nghiệp gần nhà tôi. Chồng tôi cưa cẩm cô ta một thời gian, nói rằng anh đang ly thân vợ. Vợ khiến anh tan nát cõi lòng, mất niềm tin vào tình yêu, hôn nhân, đại loại rất đáng thương. Anh ta nói vợ anh ta - là tôi - ngoại tình lung tung, bỏ bê chồng con, hỗn láo với bố mẹ chồng, gia đình chỉ còn cái vỏ. Anh ta còn bảo những hình ảnh tôi đăng trên mạng xã hội chỉ là để lòe thiên hạ, chứ ngoài đời vợ chồng đã chẳng còn tình cảm. Anh ta nói rất muốn ly hôn với tôi nhưng vướng chuyện nuôi con và chia tài sản nên chưa giải quyết được.
Thật nực cười. Nhưng cô ta tin. Cô ta tin rằng cô ta mới là chân ái của chồng tôi, mới là nơi ấm áp mà chồng tôi tìm thấy bình yên chứ không phải là người vợ không hiểu chuyện là tôi và căn nhà đầy bão giông này. Anh ta còn dỗ dành cô ta cố gắng kiên nhẫn chờ đợi một thời gian nữa để anh ta ly hôn với tôi. Người đang bị chồng làm thủ tục ly hôn là tôi thì không hề biết gì, vẫn hạnh phúc mỗi ngày với người chồng có trách nhiệm, yêu thương vợ con.
Hôm nay, tôi nhận được tin nhắn của cô gái trẻ đó, trách tôi là không giữ chồng cho tốt, để anh ta ra ngoài tán tỉnh lung tung, lừa tình con gái nhà lành, bảo tôi mang chồng về dạy lại cho tốt. Sau đó cô ta chặn tôi luôn. Tôi gửi một phần hình ảnh các tin nhắn của cô ta sang hỏi chồng. Ban đầu anh còn chối, bảo có người đặt điều phá hạnh phúc gia đình mình này kia nhưng khi tôi gửi ảnh của hai người tình tứ với nhau (do cô kia gửi cho tôi) thì anh xin lỗi rối rít. Anh chạy lên công ty tìm tôi, xin tha thứ. Tôi buồn lắm, giờ chưa muốn nói chuyện gì với chồng.Thu Phương 01/10/2026

Nửa đêm nhắn tin với bạn gái xong tình cũ lại nhắn cho tôi

Vừa rồi tôi quen một anh ở công ty sau khi chia tay bạn trai, người cũ biết được đã nhắn tin cho tôi.
Tôi và người yêu cũ chia tay một tuần rồi. Chúng tôi cãi vã và đã chia tay, một phần do bố mẹ không cho yêu. Tôi và anh từng cãi nhau trước cả công ty, mọi người nhìn vào và một lần do tôi tổ chức liên hoan và không cho anh ấy tham gia. Anh biết và tức, ném tai nghe của tôi trước mặt mọi... Đọc thêm

Nhân tình của chồng cũ tôi giờ phải 'chiến đấu' với tiểu tam

Cô ấy rất tích cực để giữ lửa, nghe nói còn gọi cho tiểu tam: chị là vợ hai của anh ấy đây, em có định làm vợ ba không...
Ngoại tình không chỉ là sự phản bội trong hôn nhân, mà còn là cú sốc khiến nhiều phụ nữ mất phương hướng, không biết nên giữ hay buông. Khi phát hiện chồng có người khác, cảm xúc giận dữ, đau đớn và hoang mang thường đến cùng lúc. Xử lý thế nào để không... Đọc thêm

Chồng cũ và 'tiểu tam' tìm cách hãm hại tôi

Anh ta có rất nhiều cách để được hạnh phúc với vợ mới của mình, thế nhưng lại chọn dối trá trắng trợn, hạ nhục tôi và cha mẹ tôi.
Chồng cũ của tôi làm trong ngành đặc thù, đẹp trai, nhà có điều kiện. Do thời gian chung sống với gia đình chồng không mấy vui vẻ nên tôi đã xin chồng về nhà mẹ đẻ sống. Ban đầu anh đồng ý nhưng sau đó nghe lời má, quay ra chỉ trích tôi. Anh bỏ... Đọc thêm

Thấy video và tin nhắn nhạy cảm, tôi vẫn khó tin vợ ngoại tình

Về vấn đề sinh lý, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, lại có đạo đức tốt; không thể hiểu vợ ngoại tình vì điều gì.
Tôi 40 tuổi, kết hôn được 10 năm. Nhà, xe đều nhờ sự cố gắng của hai vợ chồng mà có. Trong 10 năm hôn nhân phải nói là hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau, cùng chăm sóc con cái. Vợ tôi đối nội đối ngoại rất tuyệt vời. Chính vì những điều đó, khi có số máy lạ gọi... Đọc thêm

Đồng nghiệp của chồng bảo anh về dạy lại tôi và mẹ

Mẹ chồng tôi đi theo bảo chị ta đứng lại để nói chuyện, chị ta vung tay đùng đùng bỏ đi, bảo không có gì để nói với bà.
Hôm nay là thứ hai nhưng tôi không đến văn phòng làm việc do ốm mệt. Sau khi sinh mổ hai lần liên tiếp, sức khỏe tôi giảm sút đi nhiều, cộng thêm gần 10 năm làm việc không biết mệt mỏi trong nhà máy khiến tôi cảm nhận rõ sự đi xuống của bản thân dù mới ngoài... Đọc thêm