Vợ tránh hôn tôi suốt hai năm qua
Mỗi lần tôi muốn hôn, em đều quay mặt đi hoặc chỉ cười rồi bảo: "Thôi, ngại lắm".
Tôi 34 tuổi, kết hôn được gần 5 năm, có một bé gái ba tuổi. Hồi mới yêu rồi mới cưới, vợ chồng tôi rất tình cảm. Mỗi sáng đi làm hay tối trước khi ngủ, vợ đều chủ động hôn tôi. Những cái hôn rất tự nhiên, có khi chỉ chạm nhẹ lên má cũng đủ khiến tôi thấy được yêu thương.
Nhưng khoảng hai năm nay, vợ bắt đầu né tránh. Mỗi lần tôi muốn hôn, em đều quay mặt đi hoặc chỉ cười rồi bảo: "Thôi, ngại lắm". Tôi nghĩ chắc do bận con nhỏ, áp lực công việc nên không để ý. Thế nhưng đến giờ mọi chuyện vẫn vậy. Chúng tôi vẫn sống hòa thuận, chăm con và ăn cơm cùng nhau, nhưng giữa hai vợ chồng hiếm khi xuất hiện những cử chỉ thân mật.
Có lần tôi hỏi thẳng, vợ chỉ nói là không có gì, tự nhiên không thích hôn nữa thôi. Tôi không rõ rốt cuộc tại sao và cảm thấy khá hụt hẫng. Có ai rơi vào tình cảnh như tôi chưa, mọi người đã giải quyết thế nào?Anh Kiệt 21/07/2026Tôi đã chia tay bạn trai chưa từng tặng món quà nào suốt hai năm yêu
Việc anh chưa từng tặng tôi bất cứ thứ gì làm tôi cảm thấy mình thật rẻ rúng, không được trân trọng.
Hôm nay, khi đọc bài "Yêu nhau 4 năm nhưng bạn trai chưa từng chủ động trả tiền hay tặng quà 8/3", tôi thấy được sự đồng cảm sâu sắc. Vì tôi mới chia tay bạn trai sau 2 năm yêu, cũng vì anh chưa bao giờ mua tặng tôi bất cứ món quà nhỏ gì, dù tôi chỉ ao ước anh tặng tôi một bông hoa...
Đọc thêmTôi tự tránh thai vì sống cùng bố mẹ chồng quá ngột ngạt
Tôi từng nói với chồng muốn ra ở riêng nhưng anh không đồng ý, bảo là bố mẹ chỉ có mình anh là con trai.
Tôi 31 tuổi, cưới chồng được gần hai năm, chưa có con. Công việc của chồng tôi bận rộn, đi sớm về khuya và hay phải đi công tác. Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Ngoài ra, cháu gái của anh chị chồng học lớp ba cũng ở đây vì bố mẹ cháu đi làm xa. Tôi làm hành chính nhưng khá...
Đọc thêmEm gái xây nhà cho cha mẹ, tôi chỉ mơ về căn hộ nhỏ để trốn tránh hôn nhân
Chưa ai thực sự đem lại cho tôi cảm giác an toàn, tin tưởng, chưa có tiếng nói chung nên có lý do nhỏ là tôi dừng lại luôn.
Tôi 28 tuổi, sinh ra ở một tỉnh miền Nam, đang làm việc ở Đà Nẵng. Tôi được mọi người nhận xét là dễ thương, lanh lợi, thẳng tính, thật thà và tốt bụng. Tôi không giỏi trong khoản giao tiếp, thích ở một mình, thích tự do, thương yêu động vật. Tôi luôn nghĩ...
Đọc thêmTôi đã sai khi chối bỏ con dâu và cháu nội suốt 6 năm qua
Khoảng sáu năm trước, con trai muốn cưới người phụ nữ hơn hai tuổi, từng có một đời chồng và đang nuôi con gái riêng.
Tôi 61 tuổi, có một con trai và một con gái, cả hai đều đã lập gia đình. Trước đây, tôi luôn tự hào về các con vì học hành tử tế, công việc ổn định và sống rất tình cảm, nhất là con trai tôi ngoan ngoãn, lễ phép, cao ráo, ưa nhìn và sự nghiệp vững vàng. Nhưng...
Đọc thêmCảm ơn chồng vì đã âm thầm chịu đựng những thiếu sót của vợ suốt 30 năm qua
Nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới, tôi chỉ mong những năm tháng phía trước, chúng tôi giữ được sự bình yên này.
30 năm, một quãng thời gian đủ dài để cuộc đời một người đi qua biết bao đổi thay. Hôm nay, khi tôi 58 tuổi và anh gần 60, ngồi nhìn lại chặng đường ấy, lòng tôi tràn đầy những cảm xúc khó gọi thành tên. 30 năm làm vợ chồng, 30 năm cùng nhau đi qua vui buồn, được mất, hơn...
Đọc thêm