Bạn trai yêu người xinh đẹp hơn dù tôi đang mang thai con của anh
Cô gái ấy trẻ hơn tôi, xinh đẹp và dường như hoàn toàn không biết tôi đang tồn tại; tôi đã khóc rất nhiều.
Tôi 31 tuổi, đang đối mặt với chuyện mang thai ngoài ý muốn, thất nghiệp và một mối quan hệ không lốt thoát. Tôi vốn là người sống khá khép kín, công việc bình thường, thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Trước đây, tôi từng có một mối tình kéo dài gần 5 năm. Với bạn trai khi đó, tôi yêu thật lòng yêu và đặt rất nhiều hy vọng. Càng bên nhau lâu, tôi càng nhận ra anh không nghiêm túc. Anh thường xuyên nhắn tin với những cô gái khác, đôi lúc còn hẹn gặp riêng họ. Bạn bè nhiều lần khuyên tôi nên dừng lại nhưng tôi cứ nghĩ đàn ông đôi khi tán tỉnh chút cũng không sao.
Cuối cùng, tôi là người chủ động nói lời chia tay. Sau một thời gian tập trung cho công việc, tôi quen người đàn ông khác, nhỏ hơn tôi 6 tuổi. Chúng tôi không bắt đầu bằng những lời hứa hẹn, anh xuất hiện đúng lúc tôi mệt mỏi và cần một người lắng nghe.
Anh quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt khiến tôi dần mở lòng. Tôi biết khoảng cách tuổi tác có thể khiến chuyện tình này khó đi xa, vì vậy ngay từ đầu cả hai đều thống nhất không đặt nặng chuyện cưới xin. Chúng tôi chỉ muốn ở bên nhau, cùng tận hưởng những ngày tháng vui vẻ. Thế nhưng tình cảm vốn không phải thứ có thể kiểm soát. Sau gần một năm, tôi nhận ra mình yêu anh nhiều hơn đã nghĩ. Tôi bắt đầu nghĩ đến cuộc sống chung, dù chưa bao giờ nói ra điều đó. Rồi một chuyện bất ngờ đến, tôi mang thai. Lúc biết tin, tôi vừa bất ngờ vừa lo lắng. Anh khi ấy vẫn ở bên, trấn an rằng chúng tôi sẽ cùng nhau giải quyết mọi chuyện. Tôi đã tin những lời đó.
Không lâu sau, anh nhận được cơ hội sang nước ngoài làm việc khoảng một năm. Tôi nghĩ đây chỉ là khoảng thời gian tạm xa nhau. Anh cũng nói sau khi ổn định công việc sẽ tính chuyện tương lai cho hai mẹ con. Tôi mang thai được hơn hai tháng thì anh bay. Thời gian đầu, chúng tôi vẫn gọi điện và nhắn tin đều đặn. Anh hỏi han, quan tâm đến tôi và cái thai. Tôi càng tin dù ở xa nhau nhưng anh là người đàn ông rất có trách nhiệm. Chỉ vài tuần sau dó, thái độ của anh thay đổi.
Những cuộc gọi thưa dần, tin nhắn không cảm xúc, có hôm anh chẳng nhắn gì cho tôi. Đến một hôm, anh thú nhận rằng đã nảy sinh tình cảm với một người khác. Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Tôi đang mang trong mình con của anh, còn anh lại thản nhiên thú nhận như thế. Tôi từng hy vọng đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi anh xa tôi. Vậy mà vài tuần sau, anh công khai mối quan hệ mới trên mạng xã hội. Những bức ảnh hai người đi chơi, ăn uống và dành cho nhau những lời ngọt ngào xuất hiện liên tục. Cô gái ấy trẻ hơn tôi, xinh đẹp và dường như hoàn toàn không biết tôi đang tồn tại. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi hiểu những kế hoạch mình âm thầm nghĩ cho tương lai có thể không tồn tại được nữa. Anh bảo không còn tình cảm với tôi nhưng sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé. Sau khi bé chào đời, mỗi tháng anh sẽ gửi chút tiền để tôi chăm con.
Sau đó, tôi quyết định chặn mọi liên lạc với anh. Điều tôi băn khoăn là có tiếp tục để anh có trách nhiệm với con? Tôi cũng không dám tin lời anh nói có thành hiện thực không. Nếu tiếp tục liên lạc với anh chỉ vì đứa bé, tôi sợ mình sẽ lại hy vọng rồi đau thêm khi chứng kiến anh hạnh phúc bên người khác. Còn nếu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh, liệu có phải là cách đúng đắn với con tôi không? Hiện tôi mang thai gần 6 tháng. Công việc cũ cũng không thể tiếp tục, tôi đang tìm một công việc phù hợp nhưng không dễ dàng vì bụng ngày càng lớn. Gia đình vẫn chưa biết tôi mang thai. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn chia sẻ cùng tôiThu Dung 08/10/2026Em gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng không màng chuyện lấy chồng
Cuối tuần nếu thích, em gái dẫn các cháu đi chơi, còn không thì đi shopping, du lịch với bạn hoặc những việc tâm linh vì rất tín đạo.
Tôi có cô em út, 34 tuổi, chưa từng thật sự yêu ai, là phó phòng công ty tài chính, rất xinh đẹp và được nhiều người để ý nhưng chỉ thích tự do, không màng đến chuyện lập gia đình. Cuối tuần nếu thích thì dẫn các cháu đi chơi, còn không thì đi...
Đọc thêmHối hận sau hai tháng bỏ người yêu để đến với cô gái xinh đẹp
Bạn gái mới chỉ học một trường bình thường, không có trình độ như cô gái kia, điều đó nhanh chóng khiến tôi thấy nhàm chán.
Tôi là nam, 28 tuổi, có ngoại hình khá và công việc ổn định, hiện sống cùng bố mẹ và làm việc tại Hà Nội. Hơn một năm trước tôi quen biết em, một cô gái tốt nghiệp trường top, có công việc ổn định và ưa nhìn. Sau 8 tháng theo đuổi, em đã đồng ý làm bạn...
Đọc thêmTình cũ của chồng xinh đẹp và biết ăn mặc khiến tôi luôn bất an
Từ ngày mang thai, cơ thể thay đổi, tôi càng cảm thấy mình kém tự tin hơn so với tình cũ của chồng.
Tôi 30 tuổi, kết hôn chưa lâu, mang thai được gần bốn tháng. Tôi có công việc kinh doanh riêng, thu nhập ổn định. Chồng cũng là người có công việc tốt, tính tình hiền và rất yêu thương vợ. Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của chúng tôi gần như không có điều gì đáng phàn nàn. Từ lúc yêu...
Đọc thêmTôi xinh đẹp, sành điệu nhưng chồng vẫn lén qua lại với người cũ
Tôi không hiểu chị ta giàu có, chồng con đuề huề như thế, sao lại cứ thích lén lút, hẹn hò với chồng người khác vậy?
Tôi và chồng đến với nhau khi cả hai đều tay trắng. Tôi với vết thương lòng đầy tổn thương vì bị lạm dụng tình dục suốt thời thơ ấu và trải qua vài mối tình đau khổ, khi gặp anh, tôi chưa tính đến chuyện yêu đương, muốn chú tâm học hành cho xong. Còn anh cũng...
Đọc thêmTừ bỏ bạn gái xinh đẹp vì gia đình em chê tôi đủ thứ
Tôi không muốn em khổ nên cố tình ghen tuông vô cớ để chia tay, làm vậy có phải là một người đàn ông tốt?
Tôi 29 tuổi, cái tuổi ở quê tôi, một vùng nông thôn của tỉnh Thái Nguyên, đáng ra phải có vợ con rồi. Tôi là anh cả, em trai 26 tuổi chưa lấy vợ. Bố tôi nghiện rượu. Ông không đi làm từ khoảng 5 năm trở lại đây. Ông mắc bệnh huyết áp thấp, nhiều khi tụt huyết áp lại ngã...
Đọc thêm