Home
Menu

Người đàn ông bí mật của em từng làm quen với tôi

Nghĩ lại, khi làm quen với tôi, người đó có gì đó lạ so với những bạn khác của em; giờ tôi mới hiểu, anh ta đã chịu đựng nhiều.
Tôi và em yêu nhau hơn năm rưỡi. Khoảng hai tháng đầu yêu nhau, tôi luôn cảm thấy em có những khoảng riêng nào đó mà mình không thể chạm tới. Em luôn xem trọng bạn bè hơn tôi, có thể vì bạn gọi mà cắt ngang khi đang gọi điện với tôi. Mỗi khi em kể về người yêu cũ cũng luôn làm tôi có cảm giác em không thương tôi. Tôi đã có lúc nói chuyện trực tiếp nhưng em chỉ cười nhạt và nói anh tin hay không thì tùy.
Tôi từng nghĩ sẽ buông tay vì không muốn một mối quan hệ nhạt nhẽo, chỉ có mình luôn nghĩ đến em. Sau đó, có một biến cố lớn xảy ra với em, tự dưng em thay đổi hẳn thái độ với tôi. Thay vì trước đây em nhạt nhẽo với tôi bao nhiêu thì sau đó lại quấn lấy tôi bấy nhiêu. Vô tình hôm nay tôi tìm được một tài khoản mạng xã hội cũ của em. Vì để chế độ công khai nên tôi có thể đọc được hết những dòng trạng thái cũng như lời bình với người "bạn" mà trước đây em thường cắt ngang cuộc gọi với tôi để nói chuyện với họ. Tôi biết một sự thật: khi đó em không chỉ có mình tôi.
Em từng thừa nhận còn có thêm một người nữa. Hiện tại người đó cũng nói chuyện với tôi. Khi quen em, tôi cũng quen người đó. Tôi chỉ nghĩ đó là bạn của em nên không mảy may nghi ngờ. Nghĩ lại, khi làm quen với tôi, người đó có gì đó lạ so với những người bạn khác của em. Giờ tôi mới hiểu, anh ta đã chịu đựng và không nói với tôi.
Hiện giờ thì tôi biết em chỉ có mình tôi. Tôi cũng yêu em rất nhiều. Tôi vẫn biết quan trọng là hiện tại và tương lai nhưng không thoát khỏi cảm giác bị lừa dối ngay từ đầu. Mong mọi người chia sẻ để tôi có thể không thấy hụt hẫng như thế này nữa.
Thanh Quân 08/03/2026

Thấy rõ tình cảm của người đàn ông mới quen qua lần nằm viện

Anh là người túc trực tại bệnh viện trong suốt những ngày tôi điều trị bệnh.
Tôi chính là chủ nhân bài viết "Cảm ơn Hẹn hò VnExpress đã cho tôi cô em gái tuyệt vời". Hôm nay, bài viết này của tôi là một lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất vì nhờ chuyên mục, tôi đã có một cô em gái tuyệt vời và giờ có thêm một người yêu đồng hành trong suốt nửa năm qua. Tôi muốn chia sẻ câu... Đọc thêm

Vợ quen cùng lúc vài người đàn ông để sống thật với bản thân

Tôi và và vợ lấy nhau 10 năm, cuộc sống bình thường như bao người cho tới năm thứ chín của hôn nhân.
Tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng hơi khác nên đã tìm hiểu và phát hiện vợ mình là LGBTQ+. Tôi cố gắng tìm hiểu kỹ, vợ tôi là người song tính (cảm thấy thu hút và thoải mái khi quan hệ tình dục hoặc có mối quan hệ lãng mạn với đối tượng khác kể cả nam hoặc nữ). Tôi hết sức... Đọc thêm

Tôi mất người yêu, mất con chỉ vì thói quen đăng ảnh mạng xã hội

Tôi ghé thăm bố mẹ vợ cũ, gặp lại con gái sau bao năm xa cách, chụp vài tấm ảnh, đăng lên mạng xã hội, có lẽ em đã đọc.
Tôi không thể tin mình từng có một tình yêu chân thành như thế. Hôm nay, khi viết những dòng này, tôi cũng không dám mong chờ một tình yêu mới. Tôi đã ly hôn vợ cũ từ lâu, từng có một mối tình sâu đậm với một cô gái. Em là sinh viên năm ba, học sư phạm, một cô... Đọc thêm

Người đàn ông nào cũng lặng im sau một thời gian quen tôi

Tôi thường nghe những câu thế này: "Em tốt tính, hiền lành, thông minh và sẽ gặp được người khác tốt hơn".
Lại đến Valentine nữa rồi, năm nay cũng thế, tiếp tục độc thân, như này cũng lâu năm nên tốt hơn hết là bơ Valentine đi. Tôi đang trên đường tới 34 tuổi, chưa chồng, cũng không có người yêu, giờ hỏi: "Có muốn cưới không", thực lòng muốn cũng chẳng có được, tùy duyên mà... Đọc thêm

Con dâu xưng hô thân mật với một người đàn ông qua tin nhắn

Con trai mất sớm, con dâu còn trẻ, nếu tìm được người tốt, thương con, thương cháu tôi, tôi cũng mừng.
Tôi 62 tuổi, sống cùng con dâu, hai cháu nội và con trai út 19 tuổi chưa lập gia đình. Con trai tôi mất cách đây hơn hai năm vì tai nạn lao động, để lại vợ 30 tuổi và hai con nhỏ, khi đó đứa lớn mới 4 tuổi, đứa bé chưa đầy một tuổi. Từ ngày con mất, tôi thương con dâu như con gái,... Đọc thêm