Home
Menu

Tôi đánh mất bạn gái yêu 5 năm và ôm cục nợ trăm triệu vì lao vào tài xỉu

Tôi đã đến tuổi mong muốn lập gia đình nhưng giờ đây mọi thứ dường như quá xa vời.
Tôi 30 tuổi, sa vào cờ bạc khoảng 4 năm. Năm 2022, tôi chỉ thỉnh thoảng cá độ bóng đá, nhờ một anh đồng nghiệp cũ chơi hộ vì anh ấy có tài khoản trên ứng dụng. Khi thua, tôi luôn trả đủ và biết điểm dừng. Thế nhưng mỗi lần thắng, anh lại không thanh toán đầy đủ, hẹn hết lần này đến lần khác. Vì vậy, tôi quyết định tự tạo tài khoản để chơi. Ban đầu chỉ vì tò mò, tôi vào thử mục tài xỉu. Lúc đó tôi có khoảng 50 triệu đồng tiết kiệm. Tôi chơi lúc thắng lúc thua, số tiền trong tài khoản cứ vơi dần rồi hết sạch. Sau đó, tôi bắt đầu vay mượn và rơi vào cảnh nợ nần.
Đến đầu năm 2026, tôi đã cố gắng xoay xở trả gần hết các khoản nợ, chỉ còn khoảng 66 triệu đồng. Trước đó, tôi còn gửi bạn gái giữ giúp 50 triệu đồng để tránh tiêu xài và dành tiền trả nợ. Đúng vào mùa World Cup, sau 5 năm yêu nhau, tôi và bạn gái xảy ra nhiều mâu thuẫn rồi chia tay. Tôi suy sụp, buồn bã và lại lao đầu vào cờ bạc như một cách để quên đi cảm xúc. Chỉ trong hai tháng, tôi đã nợ thêm hơn 100 triệu đồng. Tôi nhiều lần tự nhủ phải dừng lại, nhưng được vài ngày là lại mở ứng dụng. Có lúc tôi vay bạn bè, người quen, mỗi người một hai triệu đồng với hy vọng gỡ lại số tiền đã mất. Kết quả là càng chơi càng thua, khoản nợ của tôi ngày một lớn hơn.
Hiện tại, thu nhập tháng của tôi khoảng 13 triệu đồng. Tôi đã ngồi tính toán rất nhiều, nếu thực sự quyết tâm, có lẽ tôi sẽ mất khoảng hai năm để trả hết nợ. Điều khiến tôi khó khăn nhất lúc này không chỉ tiền bạc mà còn là tâm lý. Tôi vẫn chưa nguôi nhớ người yêu cũ. Tôi biết một phần nguyên nhân khiến cả hai chia tay là vì cờ bạc làm tôi thay đổi, cư xử không còn như trước. Bên cạnh đó, tôi cũng chưa quen với suy nghĩ rằng suốt một thời gian dài, gần như toàn bộ tiền lương của mình sẽ chỉ dùng để trả nợ.
Tôi đã đến tuổi mong muốn lập gia đình nhưng giờ đây mọi thứ dường như quá xa vời. Tôi vừa hối hận vừa lo lắng cho tương lai của mình. Tôi chỉ mong có thể dứt hẳn cờ bạc, làm lại từ đầu và khắc phục hết những sai lầm mình đã gây ra. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.Duyên Hoa 05/08/2026

Mất mấy trăm triệu đồng nhưng mãi sau anh tôi mới biết bị lừa

Nhà tôi đã biết anh bị lừa nhưng người phụ nữ kia vẫn cố nhắn tin thúc ép anh tìm cách vay nóng, cầm cố tài sản để... lấy thưởng.
Lừa đảo qua mạng thời gian gần đây nở rộ như nấm mọc sau mưa, ngày nào gia đình tôi cũng xem tivi, nghe rất nhiều tin tức về lừa đảo. Tôi vẫn không ngờ được có ngày người thân của mình là nạn nhân. Xin chia sẻ câu chuyện của gia đình, mong mọi... Đọc thêm

Thu nhập tháng gần trăm triệu nhưng chồng chỉ đưa tôi 2-3 triệu

Tôi không còn yêu chồng vì sự nhỏ nhen, tằn tiện anh dành cho tôi.
Tôi độc lập về kinh tế, có công việc ổn định dù không dư dả vẫn đủ để sống tự chủ. Thế nhưng, trong gia đình, tôi lại trở thành người gánh toàn bộ chi phí sinh hoạt. Mỗi tháng, lương của tôi lo cho cả nhà, vì dù tôi góp ý nhiều lần, suốt hai năm nay, chồng chỉ đưa cho tôi 2-3 triệu, nhiều lắm là 5 triệu đồng,... Đọc thêm

Mỗi năm tôi phá của ba mẹ cả trăm triệu nhưng chưa dừng được

Cứ nghĩ đến số tiền đã mất, tôi lại muốn ăn thêm rồi thua rồi lại đi cắm xe, điện thoại, rồi ba hoặc mẹ lại chuộc.
Tôi biết đến cờ bạc online thông qua một người bạn trên mạng xã hội vào năm 2018. Lúc đầu bạn ấy giới thiệu cho tôi nhưng chỉ là cá độ đá bóng. Bạn ấy cho tôi 200 ngàn chơi thử. Tôi cũng chơi, có thua có ăn. Rồi đến một ngày, tôi tò mò vào mục bacarat - trò... Đọc thêm

Lao vào những cuộc tình một đêm sau hai lần yêu sai người

Tôi không ăn uống, mặc cho mình gầy ốm, chỉ biết khóc, qua đêm với trai lạ mà bình thản như không có gì.
26 tuổi, tôi trải qua mối tình đơn phương mà kết thúc là sự hận thù. Từng có thời điểm tôi và người đó thích nhau, đấy là lúc chúng tôi học chung lớp cấp 3. Lên đại học, chúng tôi rời xa nhau. Tôi ngỏ lời, nhưng lúc này, bạn đã không còn tình cảm với tôi nữa. Tôi giữ tình... Đọc thêm

Con tôi bị khuyết tật nhận thức nên mới hỗn láo, đánh bà nội

Tôi cũng phải thừa nhận một điều mà vợ cũ từng nói từ nhiều năm trước: "Con bị khuyết tật nhận thức".
Tôi là tác giả bài viết "Con xin lỗi vì đã để vợ cũ mắng mẹ, con trai đánh mẹ". Xin cảm ơn lời góp ý của mọi người. Bài viết không có ý trách móc ai quá nhiều, tôi chỉ muốn nói về lỗi lầm của chính mình. Tôi có nhiều lỗi lầm và đang cố gắng khắc phục. Trong bài viết,... Đọc thêm