Vợ ngoại tình nhưng tỏ thái độ bất cần
Trong khi tôi vất vả làm việc xa nhà, vợ lại âm thầm xây dựng một mối quan hệ với người đàn ông khác.
Tôi và vợ kết hôn hơn ba năm, có cậu con trai hơn hai tuổi. Tôi hơn vợ gần 12 tuổi. Khi mới yêu, tôi từng lo khoảng cách tuổi tác sẽ khiến hai người khó hòa hợp, nhưng vẫn tin mình sẽ khiến cô ấy hạnh phúc. Đến khi phát hiện vợ nhiều lần qua lại với người đàn ông khác, tôi mới hiểu chỉ tình yêu thôi chưa đủ cho cuộc sống vợ chồng. Tôi sống khá nguyên tắc, thường tính toán trước sau và luôn chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra.
Vợ lại thích sống theo cảm xúc, ít khi nghĩ đến hậu quả lâu dài. Những khác biệt ấy khiến chúng tôi không ít lần tranh cãi. Tuy nhiên, tôi vẫn tự nhủ mình lớn tuổi hơn nên cần bao dung, rồi vợ sẽ trưởng thành. Để có thu nhập tốt hơn, tôi nhận công việc ở tỉnh khác. Ban đầu, tôi cố gắng sắp xếp về nhà vài lần mỗi tuần. Sau đó, vì công ty thiếu người phụ trách, tôi phải xa nhà thường xuyên hơn, mức lương giờ là 35 triệu đồng. Tôi bàn bạc với vợ trước khi nhận lời và cô ấy đồng ý. Từ đó, tôi chỉ có thể về nhà vào cuối tuần.
Công việc của tôi khá áp lực, nhiều hôm bắt đầu từ sáng sớm nhưng đến tối muộn mới được nghỉ. Dù mệt mỏi, tôi ít khi kể với vợ vì không muốn cô ấy lo lắng. Tôi nghĩ mình cố gắng làm việc cũng là vì tương lai gia đình, miễn vợ con có cuộc sống ổn định hơn. Trong thời gian tôi đi xa, vợ thường nhắc đến một người đàn ông quen qua công việc. Cô ấy khen anh ta khéo léo, nhiệt tình và biết cách quan tâm người khác. Tôi nghe nhưng không để ý nhiều vì luôn tin tưởng vợ. Sau một thời gian, tôi bắt đầu nhận thấy vợ có những biểu hiện khác trước, mỗi lần tôi về là vợ luôn để điện thoại bên người, kể cả khi làm việc nhà. Tôi hỏi thì vợ cho rằng tôi suy diễn, không tin tưởng. Không muốn vợ chồng căng thẳng chỉ vì những việc không đâu vào đâu, tôi bỏ qua.
Một lần chuẩn bị quay lại nơi làm việc, tôi thấy vợ mải nhắn tin trên điện thoại dù đã gần đến giờ tôi đi. Khi tôi hỏi đang nói chuyện với ai, vợ bảo có khách hàng cần hỗ trợ. Sáng hôm sau, vợ còn kể người khách ấy đã gửi thư cảm ơn, nhưng tên vợ nói đến lại không giống như tối hôm trước cô ấy nhắc đến. Tôi có chút nghi ngờ, mới quyết định tìm hiểu rõ. Những gì phát hiện được khiến tôi choáng váng. Vợ và người đàn ông kia đã trao đổi thư từ thân mật trong thời gian dài. Nội dung không chỉ dừng ở những lời tán tỉnh mà còn có cả chuyện tình dục và những dự định riêng tư của hai người. Trong khi tôi vất vả làm việc xa nhà, vợ lại âm thầm xây dựng một mối quan hệ với người đàn ông khác.
Tôi nói chuyện thẳng thắn với vợ, yêu cầu cô ấy chấm dứt liên lạc. Tôi cũng cảnh báo nếu chuyện này tiếp diễn, sẽ buộc phải nói với gia đình hai bên. Vợ đồng ý và trong một thời gian ngắn tỏ ra hối lỗi. Tôi muốn cho vợ cơ hội bởi con còn nhỏ, hơn nữa cũng nghĩ vợ chồng sẽ lại được như xưa. Thế nhưng, vợ chỉ thay đổi được thời gian ngắn rồi lạnh nhạt, tỏ thái độ bất cần, bảo rằng mối quan hệ kia chỉ là tình bạn đáng quý, người đàn ông ấy gặp khó khăn nên cô ấy muốn giúp đỡ. Tôi không hiểu tại sao việc giúp một người lại phải đi kèm với những tin nhắn riêng tư và những lời lẽ vượt quá giới hạn của tình bạn. Tôi hỏi nếu đổi lại người nhắn tin như vậy là chồng, vợ có chấp nhận được không, rồi chúng tôi cũng chẳng thể tìm được tiếng nói chung.
Tôi từng định nói rõ mọi chuyện với bố mẹ vợ rồi chấm dứt cuộc hôn nhân, thế nhưng mỗi lần nghĩ đến con là tôi lại chần chừ. Rồi chính vợ lại đề nghị chia tay, nói rằng sống với tôi không hạnh phúc. Cô ấy muốn đợi mọi chuyện được giải quyết xong mới báo cho bố mẹ, tôi không đồng ý, cho rằng gia đình vợ cần biết sự việc để hiểu vì sao hôn nhân của chúng tôi đi đến bước đường cùng. Sau khi nói chuyện với bố mẹ vợ, tôi rời khỏi nhà. Vợ rất tức giận, cho rằng tôi làm nhục cô ấy và cư xử không giống một người đàn ông. Cô ấy liên tục trách móc, còn tôi cũng không giữ được bình tĩnh, khiến xảy ra mâu thuẫn căng thẳng. Vợ còn bảo sẽ làm mọi cách để tôi không được gặp con.
Tôi muốn hỏi mọi người, việc nói rõ sự thật với bố mẹ vợ rồi rời đi có phải là hành động hèn kém, không đáng mặt đàn ông như vợ tôi nói? Giờ tôi phải làm sao để có thể gặp con sau này. Tôi mong nhận được những góp ý khách quan để có cách xử lý tốt nhất.Nam Thành 16/10/2026Chấp nhận nếu chồng ngoại tình, chỉ cần anh vẫn cần vợ con
Tôi không quan tâm chồng có đang lén lút ngoại tình hay không, chỉ quan tâm anh muốn giữ tôi và con hay không thôi.
Đọc nhiều bài tâm sự trong này tôi nhận ra một điều: chúng ta nên xây dựng hạnh phúc tự thân so với hạnh phúc phụ thuộc với tỉ lệ 70-30%, có như vậy mới không bị đau khổ nhiều. Có nhiều bài phản ánh rất nhiều khía cạnh cuộc sống, trong đó có vấn đề ngoại tình. Tôi là...
Đọc thêmChồng cần bạn đời, không cần người làm việc nhà
Anh trân trọng việc tìm thấy tôi, một người tri kỷ, hiểu được anh và biết rõ về anh.
Tôi là tác giả bài: "10 năm chồng luôn yêu thương và xin lỗi dù tôi sai". Đọc bình luận của mọi người, tôi thấy rất thú vị, muốn chia sẻ thêm đôi chút, đặc biệt câu hỏi về việc chồng làm thế nào vừa dành thời gian cho gia đình vừa chăm lo cho sự nghiệp. Trong bài này tôi sẽ chia sẻ rộng hơn về...
Đọc thêmChồng làm ra tiền nên không cần bàn với tôi bất cứ việc gì
Ông bà nội xây nhà, tôi hỏi anh góp thế nào, anh bảo từ từ tính; hôm sau tôi nghe chị dâu nói anh đã gửi tiền cho ông bà.
Chồng tôi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, khi còn nợ anh ấy gửi tiền về cho tôi để trả nợ, vì các khoản nợ đều là tôi đứng ra vay. Đến lúc trả hết nợ anh ấy lại chỉ gửi một khoản phụ cấp cho mẹ con chi tiêu, còn số dư thì anh lại gửi nơi khác. Anh...
Đọc thêmCảm thấy bạn gái mang thai bất thường
Có một người nhắn tin cho tôi nói rằng lỡ em có bầu thì mong tôi nhận.
Tôi gần gũi với bạn gái vào ngày 12 tháng 2 năm 2024 (mùng hai tết). Sau đó ngày 10 tháng 3, tôi có gần gũi lần thứ hai. Cả hai lần đều không đeo bao cao su nhưng không ra bên trong. Ngày 15 tháng 3, có một người nhắn tin cho tôi rằng lỡ em có bầu thì không biết là của ai, mong tôi nhận. Đến ngày 9 tháng 4, em nói có thai và...
Đọc thêmThái độ bất thường của người con gái tôi đang theo đuổi
Bữa hai đứa đi ăn, có số lạ gọi điện rất nhiều lần nhưng cô ấy không nghe máy, mấy nay cô ấy không liên lạc gì với tôi.
Tôi 24 tuổi, đang làm việc và công tác tại Đồng Nai. Trước tôi quen một cô gái qua mạng xã hội. Đợt đó tôi đang làm việc ngoài Bắc, cô ấy làm trong Sài Gòn. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, một hôm xảy ra hiểu lầm, cô ấy cắt đứt liên lạc với tôi. Đầu năm...
Đọc thêm