Home
Menu

Nhà chồng không ra riêng dù 3 người con sống chung bất hòa

Vài lần cãi nhau, vợ chồng tôi đều thua thiệt vì là em, hễ cãi lại liền bị nói rằng hỗn, trong khi lỗi họ sai rành rành.
Tôi và nhà chồng đều là người miền Nam. Lương chúng tôi vừa đủ sống và nuôi một bé gái gần 2 tuổi. Cha mẹ chồng có căn nhà rất lớn và sân vườn có cả hồ sen. Hai anh trai của chồng đã cưới vợ, lương cao nhưng vẫn sống chung nhà. Anh chị hai có con cái đang học cấp hai, anh chị ba thì con học tiểu học. Cha mẹ chồng không có chính kiến trong khi các con bằng mặt không bằng lòng.
Vài lần cãi nhau, vợ chồng tôi đều thua thiệt vì là em, hễ cãi lại liền bị nói rằng hỗn, trong khi lỗi họ sai rành rành. Cha mẹ thương con thương cháu nên muốn chúng tôi sống cùng, đứa nào đòi đi thì giận rồi đòi từ luôn. Theo truyền thống của quê tôi, khi cưới vợ phải ra ở riêng, chỉ có vợ chồng con út mới sống cùng cha mẹ. Tôi hỏi ý kiến chồng về việc ra riêng, anh nói mình là con út sao phải đi. Tôi phải làm sao đây?
Ngọc Thu 07/03/2026

Về đến nhà là vợ bật điều hòa dù biết tôi khó thở

Đi làm về tôi cần không gian thoáng đãng nhưng vợ đóng kín cửa bật điều hòa suốt, nấu ăn trong nhà nữa nên mùi đồ ăn khá khó chịu.
Tôi và cô ấy lấy nhau được hơn một năm, cả hai đều còn trẻ, tôi 26 tuổi, vợ 24. Chúng tôi đều làm cơ quan nhà nước, lương chỉ đủ sinh hoạt và đối nội đối ngoại. May mắn cả hai không phải thuê nhà vì bố mẹ tôi cho một căn hộ tập thể tầm 30... Đọc thêm

Vợ tiết kiệm đến mức không dám bật điều hòa, không dùng bình nóng lạnh

Tôi yêu vợ con nhưng cần một mái ấm đúng nghĩa, nơi người ta thấy thoải mái khi trở về, chứ không phải ngột ngạt vì tiết kiệm quá mức.
Nhiều người bảo có vợ tiết kiệm là may mắn, nhưng ở hoàn cảnh của tôi, đôi lúc thấy mình "ngộp thở" vì sự ki bo quá mức của vợ. Chúng tôi lấy nhau được bảy năm, vợ chồng đều đi làm, thu nhập không quá cao nhưng cũng không đến mức phải... Đọc thêm

Bất lực mỗi khi nhìn hóa đơn chi tiêu hàng tháng

Bạn bè đã ổn định, an yên, mỗi tôi phải chật vật rải đơn xin việc, cạnh tranh với sinh viên mới ra trường, nghĩ làm sao để có tiền.
Tôi là nữ, 33 tuổi, đang sống ở thành phố lớn cùng hai con nhỏ 4 tuổi và 15 tháng. Tôi vừa nghỉ việc đầu tháng 3. Tôi chuyển sang buôn bán nhỏ để trải nghiệm công việc mới, hơn nữa cũng không còn nhiệt huyết với công việc cũ, lại có thời gian... Đọc thêm

Chuyện tình chúng tôi không thể thăng hoa vì anh từng phản bội

Cảm giác của tôi giờ không như xưa, không thể nấu nướng phục vụ anh được vì nghĩ anh đã bạc bẽo với mình.
Chúng tôi bên nhau lúc khốn khó, trải qua đợt dịch cách ly ở nước ngoài với nhau. Trải qua gần hai năm yêu, khi hết dịch Covid cũng là lúc anh kiếm được việc làm tốt lương cao, anh thay lòng đổi dạ, cảm thấy chán tôi và muốn tìm em trẻ đẹp hơn. Chúng tôi chia tay nhau, anh hẹn... Đọc thêm

Chồng muốn bố mẹ bán nhà ở quê, lên sống chung với chúng tôi

Tôi hiểu tấm lòng hiếu thảo của chồng, nhưng nghe anh nói muốn đón bố mẹ lên sống cùng, tôi không khỏi lo lắng.
Tôi 34 tuổi, kết hôn tám năm, có hai con học tiểu học. Vợ chồng tôi làm việc tại Hà Nội, ở trong căn hộ chung cư 67 m² mua trả góp. Bố mẹ chồng sống ở quê, cách nhà chúng tôi khoảng 100 km. Gần đây, sức khỏe bố mẹ yếu đi rõ rệt. Bố từng bị tai biến nhẹ, đi lại khó... Đọc thêm