Home
Menu

Luôn phải lựa lời nói vì chồng thu nhập thấp hơn tôi nhiều

Tôi vẫn cố gắng vì gia đình nhưng phải “lựa” lời với anh, để anh không tự ti, không làm tổn thương anh, rất mệt mỏi.
Vợ chồng tôi kết hôn hơn 10 năm. Hiện tại, chúng tôi có hai con nhỏ và cùng nhau nuôi dạy con, chồng tôi không rượu chè, không cờ bạc, rất có trách nhiệm trong việc chăm sóc con cái. Tuy nhiên, điều khiến tôi trăn trở là chồng thu nhập thấp hơn tôi khá nhiều, điều đó khiến anh có phần tự ti và luôn cảm thấy kém cỏi hơn vợ.
Anh không có chí tiến thủ rõ ràng, làm việc gì cũng cần phải thúc giục, đôi khi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và quá tải. Tôi khá tham công tiếc việc, cầu toàn và có phần khó tính, trong khi chồng lại có lối sống an phận, không đòi hỏi, dễ bằng lòng. Tính cách và nhịp sống của hai vợ chồng ngày càng lệch nhau nhiều.
Quan hệ vợ chồng cũng nguội lạnh, cả năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, điều đó càng khiến tôi cảm thấy mình như sống trong một mối quan hệ không còn nhiều kết nối. Tôi vẫn cố gắng vì con, vì gia đình, nhưng càng ngày càng thấy mình phải "lựa" lời sống cùng anh, để anh không tự ti, không làm tổn thương anh, điều đó làm tôi rất mệt mỏi.
Nhiều lúc tôi nghĩ đến việc ly thân hoặc ly hôn, nhưng lại thương con còn nhỏ, sợ quyết định lúc nóng giận sẽ khiến mình hối hận sau này, vì thực ra anh cũng có nhiều điểm tốt. Tôi nên làm gì để hiểu rõ hơn bản thân trong hoàn cảnh này? Làm thế nào để vượt qua cảm giác bế tắc, hụt hẫng và có cái nhìn sáng suốt về tương lai hôn nhân? Xin chân thành cảm ơn.
Vũ Hằng 27/07/2025

Tôi suy nghĩ nhiều quá dù thu nhập hai vợ chồng không thấp

Tôi biết nghĩ nhiều không tốt, cần tập trung hành động nhiều hơn là chỉ suy nghĩ nhưng chưa biết cách thực hiện.
Tôi 29 tuổi, sinh sống ở quận 7 - TP HCM, có chồng và một bé gái. Tôi có công việc tuy không quá tốt, mức lương tháng 15 triệu đồng, tạm đủ với mức sống hiện tại. Tôi là người suy nghĩ khá nhiều về cuộc sống, công việc và bản thân. Chồng là người của gia đình, rất... Đọc thêm

Thu nhập thấp nên tôi không dám bỏ chồng

Thu nhập của tôi chỉ khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng, khó có thể nuôi con một mình mà không phải đối mặt với vô vàn khó khăn.
Tôi, một phụ nữ đang mang thai ở tuần thứ 36, chỉ còn vài tuần nữa là đứa con đầu lòng sẽ chào đời. Thế nhưng, thay vì cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương, tôi lại phải đối mặt với sự mệt mỏi và cô đơn mà chồng đem lại suốt thời gian vừa qua,... Đọc thêm

Có nhiều bất động sản nhưng luôn lo lắng về thu nhập

Tôi muốn sử dụng những mảnh đất có sẵn để đầu tư, kiếm thêm thu nhập thụ động, giờ vợ chồng chỉ có lương để sống.
Vợ chồng tôi ngoài 40 tuổi, đều làm cơ quan nhà nước với thu nhập trung bình ổn định, tổng khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, đủ chi tiêu gia đình với 3 đứa con học hành, có dư chút ít. Vợ chồng sống hòa thuận và luôn tôn trọng ý kiến của nhau, đồng lòng... Đọc thêm

Ham muốn thu lợi của người ái kỷ lớn hơn người ích kỷ nhiều

Tôi là tác giả bài: "Vì sao nạn nhân khó rời đi dù bị bạo hành ái kỷ". Nhận thấy việc phân biệt ái kỷ và ích kỷ còn mơ hồ nên tôi viết thêm bài này.
Thứ nhất, thuật ngữ "ái kỷ" tôi sử dụng là ám chỉ "narcissist" chứ không phải chỉ là "yêu bản thân". Bởi khi Việt hóa, từ "ái kỷ" tức "yêu bản thân" được sử dụng, khiến mọi người còn hay hiểu nhầm. Bản thân narcissist hay... Đọc thêm

Chồng không hỏi 'vợ hết tiền chưa', luôn đưa 90% thu nhập cho tôi

Điều tôi trân trọng anh nhất, không phải chuyện anh kiếm được bao nhiêu, mà là ở cách anh đối xử với tôi khi anh chưa có gì trong tay.
Đàn ông có tâm dành cho vợ, không bao giờ hỏi: "Em hết tiền chưa? Em có cần tiền không", bởi họ hiểu rằng người phụ nữ trong gia đình chưa bao giờ tiêu tiền cho riêng mình. Những đồng tiền ấy đi vào từng bữa cơm, từng hộp sữa cho con, từng chiếc áo... Đọc thêm