Mắc kẹt giữa vợ và em gái khuyết tật
20 năm chung sống, vợ hết lòng vun vén cho nhà chồng, đến khi xảy ra mâu thuẫn vì em gái tôi, mọi chuyện bỗng trở nên khó dung hòa.
Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã gần 20 năm, vợ là mẫu người phụ nữ chịu khó, đảm đang. Khi vợ sinh hai đứa con liền năm, vì không tìm được người giúp việc tin tưởng nên xin phép má chồng cho em gái tôi sang phụ việc nhà và trông các cháu. Em tôi là người khuyết tật, bị câm điếc nhưng rất lanh lợi, giỏi giang. Những năm đó, em gần như quán xuyến toàn bộ việc nhà, nuôi cháu để chị dâu chu toàn trong công việc. Tôi đi làm xa nhà, khác tỉnh, cuối tuần về một lần.
Vợ tôi giỏi giang và khá nhường nhịn, dù đôi lúc nóng tính nhưng cái tâm tốt. Vợ đối xử với ba má chồng hiếu thuận, đều đặn gửi tiền về mỗi khi có lễ, giỗ, hay ông bà ốm đau. Riêng em gái tôi, vợ trả lương 3 năm đầu, sau đó ngưng vì hai đứa con tôi đã lớn, công việc nhà không nhiều. Thời gian đó, vợ có nói với má chồng là nếu em ở lại đây với chúng tôi, vợ sẽ lo mọi chi phí sinh hoạt cho em nhưng không trả lương nữa. Dù vậy, với bản tính rộng rãi, vợ chủ động mua sắm cho em nữ trang, điện thoại, cho em học nghề spa, pha chế, vợ nói để sau này em có cái nghề tự nuôi sống bản thân.
Sau dịch, vợ chồng tôi đều nghỉ làm về mở quán cà phê tại nhà và vấn đề cũng phát sinh từ đó. Em gái tôi, dù khuyết tật nhưng được mọi người đánh giá là lanh lợi và xinh xắn. Tuy nhiên, cũng như bao nhiêu người khuyết tật khác, tính tình em khá thất thường, khi không vừa lòng em phản ứng thái quá: giận dữ, la hét. Vợ nhiều lúc rất giận nhưng cũng cho qua.
Gần đây, em quen một người đàn ông qua mạng, mọi người biết rõ hắn là kẻ lừa đảo, khuyên nhưng em không nghe. Em lại còn giấu tiền bán của quán với ý định gửi cho hắn (vợ tôi có trả lương hàng tháng cho em). Rồi một ngày, tên lừa đảo đó xuất hiện, em gái tôi ngang nhiên đi chơi với hắn những 3 lần mà không hề xin phép vợ chồng tôi. Hoảng quá, vợ tôi điện má chồng sang trả em về. Khi em về quê, em làm mình làm mẩy, giam mình trong phòng, không chịu ăn uống... đòi quay trở lại quán nhưng vợ nhất định không cho. Vậy là vợ tôi với gia đình chồng trở mặt vì gia đình tôi quy chụp vợ đủ điều tiếng xấu. Vợ không nghe trực tiếp mà nghe vài người bà con bên tôi kể lại.
Vợ đối với tôi vẫn bình thường nhưng Tết, giỗ vợ không về nhà nội nữa. Vợ vẫn đều đặn hàng tháng gửi tiền về cho ba má chồng nhưng tuyệt đối không nói chuyện. Vừa rồi, tôi nói với vợ là cho em gái tôi quay lại nhưng vợ kiên quyết không đồng ý. Vợ bảo chỉ có trách nhiệm với cha mẹ chồng (thay cho tôi), không phải có trách nhiệm gì với cô em chồng cả. Giờ tôi cũng không biết phải làm gì, một bên là gia đình mình, một bên là vợ. Xin mọi người cho lời khuyên.
Hoàng Nam 24/08/2025Mắc kẹt giữa nơi có thu nhập ổn và công việc đam mê
Chồng động viên cứ tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm, giữ công việc hiện tại, tôi thấy mất động lực mỗi sáng dậy đi làm.
Tôi nhận thức rõ mình đang rất may mắn khi vẫn có một công việc tốt trong bối cảnh kinh tế suy thoái và làn sóng cắt giảm nhân sự mạnh mẽ. Chính vì vậy, tôi không nên than vãn, tuy nhiên vẫn muốn chia sẻ tâm sự của mình và hy vọng nhận được những ý...
Đọc thêmMắc kẹt giữa 5 mối quan hệ nên không thể lấy được vợ
Những mối quan hệ này khiến tôi hoang mang và bối rối, không thể chắc chắn rằng mình có thể cho đi điều mà họ cần
Gia đình luôn hỏi tại sao tôi vẫn chưa kết hôn, bạn bè cũng thúc giục, nhưng tôi lại không biết làm thế nào. Thực sự tôi không thiếu người có tình cảm, nhưng mỗi người trong số họ lại khiến tôi cảm thấy bối rối hơn là rõ ràng. Tình yêu đâu phải là thứ có thể...
Đọc thêmCon tôi bị khuyết tật nhận thức nên mới hỗn láo, đánh bà nội
Tôi cũng phải thừa nhận một điều mà vợ cũ từng nói từ nhiều năm trước: "Con bị khuyết tật nhận thức".
Tôi là tác giả bài viết "Con xin lỗi vì đã để vợ cũ mắng mẹ, con trai đánh mẹ". Xin cảm ơn lời góp ý của mọi người. Bài viết không có ý trách móc ai quá nhiều, tôi chỉ muốn nói về lỗi lầm của chính mình. Tôi có nhiều lỗi lầm và đang cố gắng khắc phục. Trong bài viết,...
Đọc thêmCuộc sống của tôi luôn bị kẹt giữa bố và mẹ
Bố lợi dụng mẹ và tôi, mẹ khiến tôi phải lo lắng nhiều và phiền lòng.
Tôi lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Bố là người gia trưởng, độc đoán, hay ngoại tình và luôn lo cho anh em hơn cả gia đình của chính mình. Mẹ tôi là một người phụ nữ đức độ, đảm đang, luôn hy sinh hết mình cho gia đình. Thế nhưng mẹ lại chậm chạp và quá hiền lành nên luôn bị bố bắt nạt. Những...
Đọc thêmMắc kẹt trong mối tình với người đàn ông hơn 19 tuổi đã có vợ
Dù hiện tại chúng tôi có vẻ hạnh phúc, tôi vẫn mang trong mình sự tội lỗi vì là người thứ ba.
Tôi chưa từng nghĩ cuốn sách mình đọc hồi cấp ba lại vận vào cuộc đời mình theo cách này. Năm lớp 12, tôi đọc "Hạnh phúc không dành cho tình nhân" và từng thương cảm nhân vật Dương, tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ làm người thứ ba, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Tôi là nữ, 24...
Đọc thêm