Home
Menu

Chồng bảo tôi không đứng đắn khi rủ người kém tuổi về nhà hát karaoke

Ngoài ra, mấy năm trước có người nhắn trêu ghẹo tôi, chồng thấy vậy đập điện thoại và ném quần áo của tôi đi.
Tôi 45 tuổi, lấy chồng hơn 20 năm qua mai mối của bạn. Chồng hơn tôi 3 tuổi, cũng làm trong ngành giáo dục. Thật lòng mà nói, chồng rất yêu tôi. Tôi đến với anh khi vừa chia tay người yêu. Với suy nghĩ là con gái nên lấy người yêu mình, sau một thời gian ngắn tìm hiểu, chúng tôi đã kết hôn. Anh chịu khó, tu chí làm ăn. Anh làm bất cứ việc gì, miễn là có tiền. Ngoài việc trường lớp, anh còn chịu khó làm thêm những việc khác. Anh không rượu chè, không đàn đúm, chẳng chơi bời gì. Ở nhà tôi nấu gì anh ăn đó. Tôi mua quần áo thế nào anh mặc vậy. Bên cạnh ưu điểm, hạn chế lớn nhất của anh là keo kiệt và hay ghen.
Sau khi chúng tôi cưới, anh phấn đấu đi học quản lý nên tiền làm ra chỉ đủ để anh đi học. Nhờ bố mẹ và anh em bên ngoại giúp đỡ, chỉ 5 năm sau cưới, dù anh đi học chúng tôi vẫn xây được ngôi nhà khang trang, rộng rãi. Anh chị em nhà tôi luôn quan tâm đến gia đình tôi; từ sinh nhật con gái tôi đến con trai lớn tôi học đại học, anh chị em đều lo chu đáo. Con trai tôi học đại học, ăn ở đều ở nhà anh trai tôi. Vậy mà chồng tôi chẳng bao giờ chủ động gửi tiền cho anh vợ, thực tế nếu có gửi anh tôi cũng chẳng lấy. Cuối tuần về bên ngoại, chồng cũng chẳng bao giờ mua gì biếu bố mẹ tôi. Tôi kho cá hay gửi rau cho anh trai, em chồng lại tỏ ra khó chịu, bảo tôi chỉ chăm chăm biếu bên ngoại.
Tôi may mắn có chiều cao, khuôn mặt ưa nhìn và giọng hát tạm ổn. Mấy năm trước có người đàn ông nhắn tin trêu ghẹo tôi, thấy vậy chồng đập điện thoại và ném quần áo của tôi đi. Mới chỉ nghe người ta đồn tôi cặp bồ, chồng đã đến nhà người đàn ông kia để nói chuyện, rồi bị người ta vác dao đuổi ra khỏi nhà. Tôi lập đồng thời 5 tài khoản mạng xã hội, chồng và anh chị em nhà chồng cũng khó chịu về điều này. Tôi tham gia nhóm hát, mời cậu bạn kém tuổi về nhà hát giao lưu, chồng cho rằng tôi không đứng đắn.
Trong nhóm có nhiều người khen tôi xinh và hát hay, vài người còn nhận tôi là em gái, có người nhận tôi là em kết nghĩa. Vì phép lịch sự tôi cũng gọi những người đó là anh trai, anh kết nghĩa, anh cả và xưng với họ là em út, em gái. Họ trêu đùa là yêu tôi, nhớ tôi, tôi cũng đùa lại thế. Chỉ có vậy mà chồng khó chịu ra mặt, bắt đầu kiểm soát tôi. Tôi đi đâu anh cũng hỏi bằng được. Anh đi khỏi nhà là gọi điện xem tôi đang làm gì. Tôi giờ 46 tuổi rồi, đâu phải trẻ con mà anh kiểm soát chặt chẽ thế. Tôi nên làm gì đây.
Hoài Phương 21/10/2025

Tôi mất bạn gái vì theo bố vợ tương lai đi hát karaoke

Tôi không hề chủ động, không hề muốn, nhưng một lần chiều lòng bố vợ tương lai đi karaoke khiến tôi bị bạn gái hiểu lầm.
Tôi và em yêu nhau đến nay được 3 năm, em sinh năm 2000 còn tôi hơn em 3 tuổi. Chúng tôi quen rồi yêu nhau qua một người bạn của tôi giới thiệu. Từ những ngày đầu tiên về nhà em ra mắt, tôi chứng kiến những sở thích của bố em. Mỗi lần tôi đến, bố em đều... Đọc thêm

Nguy cơ đánh mất vợ vì tờ hóa đơn hát karaoke có tiền tip

Tôi biết rõ vợ thất vọng về mình, em ấm ức và buồn phát khóc khi vào nhà vệ sinh để tắm.
Tôi là chủ một công ty, khởi nghiệp từ con số không tròn trĩnh cách đây bảy năm. Tôi đã trải nghiệm khó khăn, biết bao thăng trầm trong sự nghiệp của mình, đến hôm nay đã gây dựng được ba công ty với uy tín và thương hiệu mà bạn bè đối tác quốc tế biết đến.
Tôi luôn tìm mọi cách để... Đọc thêm

Chồng muốn tôi nói những lời không đứng đắn mỗi khi gần gũi

Tôi ngại nên không tài nào nói ra lời được nên vẫn im như mọi khi.
Chúng tôi không còn quá trẻ, cũng gần 40 tuổi cả rồi, có hai con. Chuyện sinh hoạt vợ chồng luôn hòa hợp từ xưa tới nay. Trước đây, mỗi khi gần gũi, thỉnh thoảng anh vẫn nói vài câu không đứng đắn lắm nhưng tôi nghe không quá khó chịu, chỉ cần anh thích là được.
Gần đây, không hiểu sao ngoài việc chồng nói nhiều... Đọc thêm

Quyết định làm mẹ đơn thân ở tuổi 45 liệu có đúng đắn?

Nếu còn khả năng sinh, tôi muốn có một bé để có động lực thay đổi bản thân và có người bên cạnh khi ba mẹ không còn.
Biết rằng buồn hay nghĩ nhiều không làm cho cuộc sống hiện tại tốt đẹp hơn nhưng đôi khi nghĩ đến nước mắt lại rơi. Tôi là nữ, 45 tuổi, chưa từng kết hôn, công việc ổn định, biết cư xử. Tôi biết mình không xuất sắc nhưng "được", không dưới mức trung bình.... Đọc thêm

Giá như bạn trai dư mỗi tháng 10 triệu đồng, tôi sẽ không đắn đo

Hiện tại có vài anh thích tôi, thu nhập và ngoại hình đều hơn bạn trai; tôi không nhẫn tâm bỏ anh vì tội nghiệp.
Tôi 24 tuổi, bạn trai hơn ba tuổi, quen nhau ba năm. Tôi cao 1m50, làm văn phòng, thu nhập không cao. Anh cao 1m6, mập tròn, dễ thương, làm sale nên thu nhập có tháng nọ tháng kia. Tôi không thấy sự ổn định vì không thấy anh có dư. Nhà chúng tôi gần nhau, anh rất chịu khó, hiền, yêu chiều... Đọc thêm