Bạn gái nói tôi không bằng người đàn ông khác khi nhắc nợ em
Cô ấy tỏ ra bỉ bôi và so sánh tôi với một anh bạn đã cho cô ấy vay 110 triệu đồng mà sáu năm chưa đòi.
Tôi là tác giả bài viết "Bạn gái chỉ cần tôi cưới, nợ cô ấy sẽ tự trả". Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian chia sẻ và tư vấn cho tôi. Những lời khuyên của các bạn thực sự đúng đắn và đã giúp tôi mở mang thêm nhiều điều.
Câu chuyện tình yêu của tôi và bạn gái bắt đầu rất trong sáng và vui vẻ. Là nam giới, tôi thường chủ chi cho các cuộc hẹn hò nhiều hơn, chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp bên nhau. Tính cách bạn gái lúc mới quen nhẹ nhàng, vui vẻ nên tôi quý mến nhiều. Đến giờ, tính cách cô ấy cũng vậy nếu không có "mảng đen" là mỗi lần nhắc đến chuyện tài chính. Tuy nhiên, cuộc sống không chỉ có màu hồng và tôi muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện về những khó khăn tôi đã gặp phải liên quan đến tài chính và lòng tin.
Sáu tháng sau quãng thời gian vui vẻ hẹn hò. Bạn gái tôi với mức lương ít ỏi chỉ 13 triệu đồng ngỏ ý muốn khởi nghiệp kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. Cô ấy nói cần 70 triệu đồng để cọc hàng và khẳng định nếu không bán được hàng, có thể lấy lại tiền cọc. Bạn gái nhờ tôi vay giúp ngân hàng số tiền này vì cô ấy có kế hoạch riêng. Tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng cũng đồng ý vì tin rằng tiền sẽ được lấy lại nếu không bán hàng. Tôi làm hành chính, không biết nhiều về kinh doanh, mức lương 20 triệu đồng của tôi mà bảo vay 70 triệu cũng hơi quá, nhưng tôi nghĩ nếu có lãi cũng được, vì ở tầm tuổi này tôi xác định xây dựng mối tình này là tình cuối. Nhưng thực tế cô ấy đã lấp liếm, gần đây mới thú nhận rằng tiền hàng đã trả không lấy lại được và số tiền lãi đã tiêu hết, không còn đồng nào. Mới chiều nay, tôi quyết định tự bỏ tiền túi ra trả nốt số nợ 70 triệu đồng cho ngân hàng. Đau một lần còn hơn dây dưa mãi.
Trước đó, đầu năm nay, dịp Tết 2024, bạn gái khóc lóc vì một khoản nợ cũ đến hạn, cô ấy không vay mượn được ai nên hỏi vay tôi 60 triệu đồng. Dù lúc đó tôi không hài lòng vì còn món nợ 70 triệu đồng chưa trả, nhưng thấy bạn gái nằm nhà khóc lóc, nghỉ làm, tôi lại không đành lòng và rút sổ tiết kiệm ra giúp cô ấy. Sau này, tôi mới biết cô ấy dùng số tiền đó để tất toán thẻ tín dụng cũ và chuyển món nợ sang cho tôi. Ban đầu, cô ấy hứa sẽ trả toàn bộ số tiền kèm lãi sau hai tháng, rồi rút lại chỉ trả gốc, cuối cùng nói sẽ trả một nửa sau hai ba tháng. Nhưng suốt thời gian dài, cô ấy chưa trả được đồng nào.
Khi tôi ép cô ấy vì không muốn cưới một người không uy tín lại mang nợ. Cô ấy tỏ ra bỉ bôi và so sánh tôi với một anh bạn đã cho cô ấy vay 110 triệu đồng mà sáu năm chưa đòi. Cô ấy nói người bạn đó thoải mái cho vay, còn tôi thì đòi khiến cô ấy căm tức. Anh bạn này tôi mới chỉ nghe nói chứ chưa gặp bao giờ, gần đây khi bỉ bôi, chửi rủa tôi, cô ấy mới nhắc tới anh ấy. Ngoài ra, cô ấy còn món nợ thẻ tín dụng 60 triệu đồng chưa trả. Dù cô ấy nói sẽ gồng lên trả nợ nhưng sau một tháng, cô ấy chưa trả được đồng nào và hứa sẽ trả trong ba bốn năm tới.
Tôi đã nói chuyện với bố mẹ, họ không hài lòng về cô gái này, cho rằng cô ấy không thật thà. Cô gái này còn cục tính, ương bướng và có cái tôi cao, bị xúi giục bởi những người bạn xấu rằng tôi không thể gồng gánh và che chở cho cô ấy. Bạn gái tôi nói họ đã củng cố niềm tin cho cô ấy, và cô ấy thấy rằng tôi là người bạn trai không có khả năng gồng gánh và không thể che chở, chia sẻ khó khăn cho cô ấy. Những người bạn này nói rằng nếu cưới tôi, cô ấy sẽ không ngóc đầu lên được vì luôn bị gia đình tôi soi xét và can thiệp.
Bạn gái nhiều lần mắng chửi rằng tôi làm quá mọi chuyện lên chỉ vì đồng tiền, trong khi "còn người là còn của, chỉ là mình thiếu may mắn, sau này sẽ kiếm được lại rất nhiều. Chỉ cần mình đồng hành cùng nhau, sau vài năm mọi thứ sẽ tốt đẹp. Còn giờ khó khăn phải chịu cùng nhau mới xứng đáng là người chồng tốt". Những lời mắng chửi của cô ấy rất thậm tệ và cay nghiệt, nói tôi ích kỷ, chỉ biết đến bản thân, không nghĩ đến tình yêu. Cô ấy còn nói tôi là người đàn ông vô dụng, không có chí tiến thủ và không đáng để cô ấy phải chịu đựng và hy sinh. Cô ấy nói sẵn sàng bỏ phứt tôi để tự một mình xây dựng sự nghiệp, ba bốn năm sau ổn định sẽ quay lại trả nợ cho tôi.
Tóm lại, suốt vài tháng qua, chính nhờ những lời móc nhiếc, cay nghiệt của cô ấy lúc xù lông lên mỗi lần tôi đề cập đến khoản nợ của mình, tôi lại dần được hé lộ thêm về những khoản nợ khác của cô gái này (trước đó tôi chưa từng biết đến) và về tính cách "khi có tiền thì vui vẻ, khi bị đòi thì chửi rủa". Tôi đã nói với bố mẹ rằng dù sao bản thân cũng may mắn khi biết chuyện này khi chưa cưới, chứ nếu ván đã đóng thuyền rồi, không thể quay đầu. Chẳng hiểu từ đâu chủ nợ thì khổ sở còn người nợ lại luôn lên giọng như vậy.
Thực tế, tôi vẫn luôn phải hỗ trợ một phần tiền ăn và tiền trọ cho bạn gái suốt một năm nay (tôi không hề tính nó vào thành khoản nợ 130 triệu đồng kia). Còn du lịch gần như tôi chi cả, thi thoảng bạn gái trả được vài bữa ăn lặt vặt khi đã đến điểm du lịch. Quá chán nản, bản thân tự có câu trả lời và cũng nhờ lời khuyên của độc giả củng cố niềm tin. Hiện tại, sau khi tôi tự trả hết nợ ngân hàng món 70 triệu đồng, tôi cảm thấy đau lòng và tiếc tiền nhưng cũng nhẹ nhõm hơn và thanh thản, không còn cảm thấy ràng buộc.
Sau khi biết tin tôi trả xong món 70 triệu đồng này, bạn gái giờ tỏ ra vui vẻ, hứa sẽ cố gắng sửa sai và gom góp tiền trả tôi dần, đồng thời nói đã nhận sai với mẹ cô ấy (dù trước đó kiên quyết không nói với gia đình, kể cả bố mẹ tôi khuyên nhủ thế nào, cô ấy vẫn cương quyết nói không). Nhưng những lời nói này khác hẳn những lời kêu gào, chửi bới thậm tệ trước đó nên giờ tôi không còn cảm xúc nữa. Tôi nghĩ sẽ giãn ra, tránh gặp mặt và nếu cần, sẽ dứt khoát nhắn tin chia tay và chặn liên lạc, dù có nguy cơ mất trắng số tiền.
Có một anh trong bài viết trước comment rất đúng về tôi, tôi hiền, có xu hướng sợ bị trách móc và ngại chia ly. Nhưng đây có lẽ nên là lúc tôi phải mạnh mẽ hơn. Tôi xin chia sẻ lại với độc giả và mong nhận được nhận xét về cô bạn gái này, đồng thời xin lời khuyên để tôi sớm vượt qua, bỏ hẳn bạn gái và tìm tới mối duyên mới tốt đẹp hơn. Tôi vẫn tin vào tình yêu và hiểu rằng ngoài đời còn nhiều cô gái tốt phù hợp với mình. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng mọi ý kiến của các bạn.
Hoàng Nam 23/07/2024Bạn gái qua đêm với người đàn ông khác nhiều lần khi yêu tôi
Tôi phát hiện em nhiều lần dẫn người đàn ông này về nhà qua đêm, trong khi em vẫn nấu ăn và chăm lo cho tôi mọi thứ.
Tôi sống và làm việc tại Sài Gòn, từng trải qua một mối tình hơn năm năm, sau đó có tìm hiểu và quen em - đồng nghiệp trong công ty. Lúc đầu tôi không ấn tượng với em, nhưng sau nhiều lần nói chuyện, đùa giỡn và đi chơi cùng nhau, chúng tôi đã yêu nhau. Em cho tôi tất cả...
Đọc thêmBạn trai không cho phép tôi và gia đình tôi nhắc tới người cũ
Anh yêu cầu tôi vào trang mạng xã hội của mẹ xóa hết cái bài viết mà trước đây người yêu cũ tôi từng like, comment trên tường mẹ.
Tôi 26 tuổi, người yêu 27, trước đây là bạn chung đại học, sau đó mất liên lạc, gặp lại nhau vào cuối năm 2023 và yêu nhau được hơn một năm. Gần đây cả hai xảy ra nhiều tranh cãi nên tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Trước đây, tôi có người...
Đọc thêmBạn gái bắt tôi rửa bát bằng được khi đi ăn ở nhà người khác
Chúng tôi được bạn mời về nhà ăn, tôi uống say nên nằm ngủ, bạn gái nhất định bắt tôi dậy để dọn dẹp khiến các bạn cười chê tôi.
Tôi và em yêu nhau được năm. Vì xa quê nên thỉnh thoảng cả hai rủ nhau về nhà em vì nhà em gần chỗ làm của tôi. Tôi và em làm chung công ty, tôi là cấp trên của em. Bố mẹ em rất quý tôi, luôn giục cưới. Sau hai năm yêu nhau, em đưa ra rất nhiều điều...
Đọc thêmVợ và bạn gái đều bỏ tôi đến với người đàn ông khác
Tôi 38 tuổi, ngoại hình không xuất sắc, chỉ ưa nhìn, gương mặt được nhận xét là hiền lành, phúc hậu.
Trước đây tôi có hai công việc, vừa đi làm vừa kinh doanh riêng, tổng thu nhập 30-50 triệu đồng mỗi tháng. Cuộc sống với vợ cũ rất thoải mái, tôi đưa hết tiền cho vợ, không giữ gì riêng cho mình, vợ muốn làm gì cũng được, mua gì cũng thoải mái, tôi không bao giờ hỏi tới chuyện...
Đọc thêmKhó quên chuyện bạn gái lên giường với người đàn ông khác
Tôi rất buồn và thất vọng mỗi khi nghĩ tới những tin nhắn thân mật và cảnh hai người họ lên giường với nhau.
Bạn gái tôi rất xinh đẹp và trưởng thành. Trong mắt những người xung quanh, cô ấy ngoan, hiểu chuyện, xinh đẹp và chăm chỉ làm việc. Chúng tôi quen nhau hồi tháng 8/2023 tới cuối tháng mười, bạn gái đề nghị chia tay vì không hợp nhau. Trong mấy tháng quen, tôi cảm nhận bạn gái...
Đọc thêm